Dĩ nhiên em biết con đường này sẽ khó khăn và còn dài lắm, nhưng thậtt sự em không biết những suy nghĩ của em có đúng không?Nên em muốn lên đây để tìm chút thông tin từ những mẹ đã từng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên


Bước đầu tiên: Em sẽ đi học thêm để có thể nghe nói trôi chảy về Tiếng anh, thật sự lưu loát


Bước thứ 2: Em sẽ đi hoc thêm về nghề phiên dịch viên tại những trung tâm chuyên về nghề Phiên dịch


Bước thứ 3: Tìm việc Phiên dịch viên để có thể học hỏi và trau dồi thêm kiến thức về nghề này


Em muốn hỏi là không biết suy nghĩ của em có đơn giản quá không ạ?3 bước đó có đủ để trở thành 1 phiên dịch viên không và bước đường đó của em nếu đúng thì chi phí là bao nhiu để đi hết đoạn đường đó


Tâm sự đôi điều: em chỉ tốt nghiệp PTTH , rồi có chồng, sinh con, và do điều kiện kinh tế và gia đình nên đến giờ cũng chỉ loay hoay tìm những việc làm văn phòng bình thường với mức lương ít ỏi, và thường bị khinh miệt hơn những người có bằng cấp......em đang rất buồn và bế tắc đang suy nghĩ để có 1 công việc ổn định, mình yêu thích và có mức lương khá hơn, để con em sau này cũng được học hành tốt hơn em bây giờ và được tôn trọng:Embarrassment:


Rất mong mọi người giúp đỡ