Mình rất yêu thương thằng cu Bo nhà mình. Thương nó vô bờ bến nên mình nghĩ trong cuộc đời này ko có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con phải ko các bạn?



Hôm qua mình vào mạng thấy tin cha của Duy trao tiền phúng điếu, thấy nét đau buồn vô cùng trên gương mặt cha bé Duy mà muốn khóc theo.



http://nld.com.vn/20090905025323377P0C1002/gia-dinh-hoc-sinh-co-quoc-duy-tang-tien-phung-dieu.htm



Muốn làm một việc gì đó thì bỗng dưng thấy cái trang Web này nên mình vào đó ngồi niệm phật Dược Sư để hồi hướng cho hương linh bé Duy và mong rằng cha bé Duy được anh Lành.



http://tayphuong.vn/diendan/showthread.php?p=6050#post6050



Cầu chúc cho con cái của các bạn và của mình luôn được an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc.



Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.