Xin mọi người dành ít phút đọc bài này. Các mẹ đừng bơ em. em xin cám ơn ạ
Chào cả nhà ạ.
Hiện tại Gia đình em đang rất buồn. Chuyện là lúc mang thai, em bị thủy đậu, đến khi sanh con ra vẫn bình thường, gia đình em không để ý đến mắt của bé vì còn nhỏ ạ. Đến đầy tháng mắt phải của bé bị sưng đỏ. Gia đình em ẩm bé đi bệnh viện mắt ở TP.HCM, bác sĩ chuẩn đóan là do ảnh hưởng của em lúc bị thủy đậu, nên mắt phải của con ko có đầy đủ cấu tạo như mắt bình thường, bác sĩ nói là đồng tử gì ở phía trong ko có nên mắt phải đó sẽ mù vĩnh viễn như bị bẩm sinh. Mà giờ con mắt đó của bé nhìn vào màu mắt nhạt dần không còn đen như trước, e rất buồn khóc hoài. Cả nhà biết bệnh viện nào có thể chữa đc hay còn cách nào ko ạ. Vì con còn nhỏ quá .mới đc 2 tháng 10 ngày thôi ạ. Còn hi vọng em xin các mẹ có ai giống em hãy giúp đỡ em còn cách nào không .Xin hãy cho em ít kinh nghiệm để cứu lấy mắt của bé. Em cám ơn các mẹ nhiều lắm.
Cám ơn các mẹ đã dành thời gian quý báo của mình để đọc bài này ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1