Đau thương đổ xuống gia đình không chỉ là cái chết bất thường của đứa cháu trai 33 ngày tuổi mà còn là nỗi đau khi phải đối diện với sự thật chính con dâu là người đã sát hại cháu ruột mình.



Sáng hôm 14/6, cơ quan điều tra cái chết của bé trai 33 ngày tuổi đã kết luận chính là Tr. mẹ ruột đứa trẻ là người đã ra tay sát hại. Tin tức này khiến ai nấy đều bàng hoàng và chính những người thân thiết nhất với Tr. cũng sốc khôn cùng.



Cú sốc đến từ mất mát đau thương



Ở đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ, bà Nguyệt, mẹ chồng của Tr. cũng vậy. Trinh về làm dâu nhà bà được ai nấy khen ngợi là người hiền lành, chịu khó. Trong mắt bà Nguyệt, Trinh là đứa con dâu sống nội tâm, hơi ít nói. Trong mọi việc, Nguyệt có phần chậm chạp nên không chỉ việc nhà mà còn sau khi sinh tất cả mọi chuyện từ cách bé đến cho con ăn bà Nguyệt cũng phải chỉ bảo tận tay cho con dâu. Hơn ai hết, bà là người gần gũi nhất với con dâu bởi một tay bà cũng phải lo cho cháu nội. Nhưng chính bà cũng không hề hay biết Trinh mắc bệnh trầm cảm sau sinh mặc dù trước đó bà biết rõ trong gia đình Trinh ông nội và bố Tr. từng có tiền sử tâm thần nặng và vẫn chưa thể phục hồi. Chính vì vậy khi nghe cơ quan điều tra kết luận, không chỉ người nhà mà chính bà cũng rất sốc.



Sáng sớm 12/6, khi anh H. (con trai bà Nguyệt) chạy sang thông báo cháu V. A. tử vong bà đã “điếng người, lao đầu chạy về ôm cháu vào lòng thương xót” khóc lóc thảm thiết “sao ai lại nỡ nhẫn tâm sát hại một đứa trẻ mới hơn tháng dã man như vậy..." Vậy thử hỏi sao cái tin này đối với bà không sánh bằng sét đánh ngang tai cho được.



Mẹ chồng tha thứ tội sát hại cháu, liệu có dễ dàng



Trong đau thương, nhiều người vẫn nghĩ chuyện tha thứ là không thể, nhất lại là khi đứa cháu trai này bà Nguyệt đã trông chờ mòn mỏi từ lâu. Họ đã đặt câu hỏi liệu bà Nguyệt có dễ dàng tha thứ cho con dâu sau tất cả những đau thương đã xảy ra. Nhưng tất cả đều ngỡ ngàng trước hành động của bà.



Gạt nước mắt, bà giãi bày nỗi lòng trong nỗi thương cảm của một người đàn bà “Ban đầu cũng giận lắm, uất lắm nhưng suy nghĩ lại thấy con bé cũng rất đáng thương. Chính vì vậy, tôi muốn mọi người đánh giá sự việc này dưới góc nhìn nhân đạo hơn. Tôi đã mất cháu trai - niềm hi vọng của gia đình nhưng tôi cũng không muốn để người khác phải đau khổ thêm”.




Sau những đau thương con dâu gây ra, bà Nguyệt vẫn muốn được tha thứ




“Gia đình không oán trách! Nếu tình trạng sức khỏe của con bé bình thường như bao người khác thì chắc chắn không thể dung thứ được, nhưng ở đây nó bị bệnh trầm cảm sau sinh nên không làm chủ được hành vi của mình”.



Được biết, bản thân Tr. có thể không chỉ dừng ở mức trầm cảm sau sinh mà còn có dấu hiệu tâm thần bởi tiền sử gia đình, ông nội và bố của Trinh đều mắc bệnh tâm thần. Hiện tại, bố Tr. cũng không nhận thức được và chỉ hành động như một đứa trẻ. Tuy nhiên có lẽ vì không ai quan tâm đủ đến mức độ nguy hiểm của bệnh trầm cảm sau sinh nên đã bỏ qua những biểu hiện nhỏ nhất của bệnh.



Trong tận cùng đau thương, bà nội của bé 33 ngày tuổi bị sát hại lại có hành động tha thứ nhân văn như thế này chắc chắn con dâu bà cũng hết đường chối từ tình thương bà dành cho. Phải, có không ít con dâu khổ sở vì chiêu trò của mẹ chồng nhưng tin rằng ở ngoài kia cũng còn những mẹ chồng thật lòng yêu thương con dâu. Và bà Nguyệt đã làm điều phải làm dẫu nước mắt đau thương vẫn còn đó. Liệu rằng tình yêu thương bao dung của tấm lòng một người mẹ sẽ là cách khép lại cho những đau thương ai oán của vụ án trầm cảm sau sinh này, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.



Nhưng sau tất cả, đây sẽ là bài học lớn cho tất cả gia đình có con đang trong thời gian thai sản. Ai nấy chưa từng biết hay biết mà chưa từng cảnh giác với dấu hiệu trầm cảm sau sinh thì một lần nữa chính đây là một bài học sống cho tất cả các gia đình và nhất là với các anh chồng còn hời hợt vời vợ của mình.



Xem thêm bài viết liên quan tại đây:



Sự thật hãi hùng đằng sau nguyên nhân kích động người mẹ trẻ dìm chết con trai 33 ngày tuổi, tuổi trẻ có phải là lý do!!!


Lời tố tiết lộ “sự thật” khủng khiếp vụ mẹ trẻ giết con 33 ngày tuổi: con dâu quay về trả thù bố chồng gạ tình...


Bé 33 ngày tuổi chết: Lời khai xé lòng của người mẹ trầm cảm



Xem thêm clip: Hiểu và vượt qua chứng trầm cảm sau sinh



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/gDHV9ghyrC-480x360.jpg