Con yêu mẹ đến với bố là tình yêu chân thành sâu sắc nhất nhưng cũng quá nhiều cay đắng gian truân đó là những điều mà cả đời mẹ có lẽ sẽ không thể quên được. Ban đầu mẹ cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân tình yêu của mẹ cũng như bao người phụ nữ khác là lấy chồng sinh con nhưng đúng là cuộc đời có muôn vàn hoàn cảnh éo le. Bố mẹ yêu nhau 2 bên 4 họ đã xác định đó là mối quan hệ lâu dài nên mẹ nghĩ chuyện bố mẹ qua lại với nhau đó là chuyện bình thường. Nhưng sau này mẹ mới thấy chuyện bố mẹ qua lại với nhau đối với đằng nội nhà mình đó là điều bắt buộc. Bởi vì đó là điều bắt buộc cho nên đương nhiên là mẹ phải có con mới đc tính chuyện hôn nhân đàng hoàng. Thời gian này mẹ gần như khủng hoảng. Mẹ nghĩ sao hôn nhân của mẹ khó khăn thế sao mẹ không đc như những người khác. Đã rất nhiều lần mẹ muốn kết thúc cuộc sống của mẹ để hết lo để hết nghĩ. Nhưng giờ khi mẹ viết những dòng này chứng tỏ gan mẹ còn bé tí con nhỉ. Con biết không bạn gái cũ của bố con nói với bố rằng "anh và nó có cưới xin gì đâu mà gọi là vợ. Vợ gì mà vợ nó chỉ là vợ hờ". Và cô ấy nói với mẹ rằng "mày là loại đ.. Sinh ra chỉ để cho người ta đ.." Cuộc đời chắc không có gì cay đắng hơn con nhỉ. Mẹ không biết sao cô ấy có ăn học đàng hoàng có gia đình đã có con những 4 tuổi mà lại thốt ra những lời như thế. Cô ấy hẹn với bố đi sài gòn đi nha trang cô ấy sẽ mang theo cả con gái cô ấy đi chung với bố con nữa (cái này là mẹ vô tình xem đc tin nhắn trong điện thoại của bố con). Mẹ cũng không hiểu sao cô ấy có gd đầm ấm hp rồi mà nói ra lời này với bố hay cô ấy muốn sinh con cho bố trước mẹ? Thời gian ấy với mẹ quả là khó khăn gia đình ngoại nhà mình có mối quan hệ thân thiết với đằng nội từ mấy chục năm về trước. Cái này là khi tìm hiểu bố mẹ mới phát hiện ra. Cho nên chuyện của bố mẹ 2 bên 4 họ ai cũng tỏ tường. Nhà nội mình đánh tiếng với nhà ngoại rằng nếu mẹ k có thai sẽ không có đám cưới nào hết. Mẹ thì không biết gì vì bà nội các bác các cô và bố con không nói gì với mẹ cả. Nhà ngoại gây áp lực cho mẹ hỏi rõ ràng bây giờ giải quyết thế nào. Mẹ cũng hỏi bố nhưng bố bảo chỉ nghe linh tinh. 8 tháng sau ngày bố mẹ qua lại với nhau sau bao cố gắng mẹ cũng mang bầu. Khỏi phải nói bố mẹ vui mừng như thế nào. Tin mẹ mang bầu rất nhanh chóng khắp họ đều biết. Mẹ tưởng mẹ có bầu thì mọi thứ sẽ tự đâu vào đấy. Nhưng không mẹ phải mất một thời gian gây áp lực cho bố mới xem xét đc ngày cưới xin.