Giai đoạn 3 năm đầu đời khỏi cần nói chắc các mẹ cũng biết là siêu quan trọng đối với sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của bé rồi hén. Bông nhà mình hồi bắt đầu đến tuổi tập đi, phải công nhận là cũng hơi "lười" vận động thật, làm mẹ lo phát sốt luôn. Mẹ Bông lên mạng rồi hỏi người quen với thử đủ cách: nào là chơi trò chơi, bật nhạc… rốt cuộc, mẹ phát hiện ra vấn đề và bí quyết đều nằm ở chuyện bé Bông phải cảm thấy thoải mái nhất có thể mới năng hoạt động các mẹ ạ.
Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là phải chọn bằng được tã mềm mại, thông khí, linh hoạt tốt nhất cho em. Sau khi đổi qua kha khá các loại tã cao cấp trên thị trường, mẹ thấy tã quần Merries Nhật là ưng nhất, cầm lên thấy nhẹ mà mềm mại xốp mịn. Lưng thun 3D của Merries nhờ áp dụng công nghệ sóng siêu âm ép các đường thun vào miếng tã chứ không dùng keo dán hay chỉ may như mấy loại tã thông thườngtạo nên các ống 3D có cấu trúc rỗng, tạo khoảng cách giữa tã và da bé nên khí nóng ẩm trong tã luôn dễ dàng thoát ra ngoài, Bông vì thế dù ngày càng hoạt bát hơn nhưng từ khi dùng Merries chưa bị hăm da lần nào các mẹ ạ. Cùng với lưng thun siêu linh hoạt dễ dàng biến đổi theo mọi cử động của Bông, tã quần Merries còn có lõi siêu thấm được thiết kế độc đáo ở trung tâm giúp bé tha hồ vận động tã vẫn không bị xô lệch, vừa thấm hút một lượng lớn chất lỏng mà tã vẫn mỏng nhẹ & không vón cục, bé yêu dễ vận động nữa.
Thêm cái nữa là lõi siêu thấm của Merries thấm nhanh hơn hẳn mấy loại khác và các mẹ đừng nhầm là tã bị vón cục nhé, được đặc biệt thiết kế ở trung tâm như vậy bé mới dễ cử động đấy. Lúc mẹ được các chị ở cửa hàng tư vấn mới biết đó!
"Túm cái quần lại" là Bông đúng là Bông, cứ phải êm mới chịu, từ khi được diện Merries chăm tập luyện hơn nhiều, làm mẹ vui hơn bao nhiêu. Giờ em Bông hiếu động cực kỳ, suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh Bi (3 tuổi rưỡi) leo trèo khắp nơi, cả ngày khám phá thế giới, làm mẹ cũng phải khâm phục sức lực của em nữa cơ. Mẹ Bông xin phép kết thúc chia sẻ mẹo nhỏ ở đây ạ. Mong là giúp được các mẹ đang lo lắng về bé ít vận động như em đã từng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
bỉm merries mình thấy không...
Có...