Có mẹ nào như nhà em không ạ. Em nghĩ giai đoạn đầu đời rất quan trọng đối với sự phát triển của bé. Mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con mình, thế nên em chọn tã Merries của Nhật. Thế mà cả ngoại lẫn nội đều kêu than: "Tã gì mà 90 miếng đến hơn 400 nghìn đồng. Đắt xắt ra miếng ấy". Thời em bé tí teo làm gì đã có tã Merries thế này. Bây giờ công nghệ phát triển, mình có nhiều sự lựa chọn hơn thì đương nhiên mình nên chọn loại tốt nhất cho con rồi. Em thấy tã Merries là tã giấy của Nhật, vừa chất lượng vừa an toàn. Dùng tã Merries giúp con thoải mái vận động, không bị hăm tã nữa thì mắc một xíu đã sao? Sản phẩm của họ giữ vị trí số 1 đã 10 năm nay rồi, đương nhiên chất lượng phải hơn hẳn các loại khác rồi. Các mẹ nghĩ sao ạ, em có nên tiếp tục chọn tã Merries cho con không?