Em đi siêu âm, CT cắt lớp buồng trứng tử cung bình thường. Thả 2 tháng nay k thấy có bầu các mẹ ạ. E có uống obimin và canxi mỗi ngày. Em mong con nên hay khóc sao em bất hạnh. Chị e lấy ck về là có liền. E thì mong quá mà con k đến. Em thèm dc cam giac nhìn thấy 2v, dc ốm nghén dc ck dẫn đi siêu âm. Dc ôm con. Chuyen là tháng này e ra máu trước KQD mà ra ít lắm, miệng e chua như ngậm kim loại gần 10 ngày nay. Còn 3 ngày nữa là tới CK. E mong con quá nen thử que 1v. E có cơ hội đón gà con k các mẹ ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn nên đi thử máu, xét nghiệm hcg xem thế nào nhé. chúc bạn sớm đón con...