Em kể lên đây thì sợ cô bạn thân của em đọc được chửi em nhiều chuyện, nhưng thiệt thấy cần phải chia sẻ vì biết nhiều bà mẹ có con trai cũng có “chung” suy nghĩ này! Đó là sợ mặc tã cho con sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nhỏ!



Em cũng có con trai, cũng đã từng có suy nghĩ đó nhưng nhờ bác sĩ đả thông tư tưởng kịp thời nên dù có con nhỏ nhà cửa, phòng ốc vẫn luôn thơm tho, sạch sẽ không hề có mùi khai đâu nhé! Chẳng như cô bạn em, cô ấy sinh con được 3 tháng rồi. Tháng trước em đến thăm trời ơi mới bước vào phòng phút trước phút sau đã phải bịt mũi chạy ra khỏi rồi vì khai quá không chịu nổi :(


Hỏi ra mới biết cô ấy không đóng bỉm cho con mà chỉ dùng miếng lót thôi. Mà khổ, con trai thì các mẹ biết rồi đó, có như bé gái đâu, lót chỗ này tè chỗ khác. Mỗi lần tè là “vòi rồng” cu cậu tưới khắp nơi ướt cả nệm, giường thử hỏi ngày nào cũng làm mấy bận như vậy bảo sao phòng không khai cho được.


Hỏi sao không chịu mặc tã cho con thì bạn lắc đầu bảo:


- Sợ “bí” thằng nhỏ của con ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này! Thêm nữa thấy nhiều mẹ chia sẻ mặc tã cho con bị hăm, bị dị ứng, bị lở loét đủ kiểu nên thôi tui cứ “phơi” ra đó cho nó thoáng!



- Trước đây khi sinh cu Bin tui cũng nghĩ vậy á nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm nhé! Nếu mình chọn đúng tã phù hợp với con và sử dụng đúng cách thì không nguy hại đâu, ngược lại rất tiện lợi vì giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian giặt đồ cho con. Hơn nữa, ban đêm nếu mặc tã sẽ giúp con ngủ thẳng giấc hơn, mẹ cũng không phải thức dậy nhiều lần thay tã nữa. Tiện không? Hơn nữa…



- Hơn gì…



- Nó còn giúp mình giữ vệ sinh phòng ốc cho con luôn khô thoáng, thơm mát không có mùi khai. Mà trẻ con thì chúng cần môi trường sạch sẽ, không khí thoáng mát để phát triển.



Sau một hồi “thủng” lỗ tai vì những lời “giáo huấn” của con bạn chí cốt là em, cô bạn em quyết định sẽ dùng tã cho con. Và hôm qua, em đến chơi nhà chưa kịp để em hỏi gì cô ấy đã kéo ngay em vào phòng hỏi:


- Nay còn nghe mùi khai không bà? Thơm tho sạch sẽ chưa?



Rồi cô ấy nói liên tu bất tận: “Công nhận có tã Goodry Ultrathin xài thích và tiện ghê á bà, vậy mà trước giờ tui cứ sợ đủ điều. Sờ nó mềm, mịn, mỏng thích gì đâu á. Nhưng tui khoái nhất là khả năng siêu thấm, siêu khô thoáng của Goodry Ultrathin á, tui xài cho thằng nhỏ cả ngày lẫn đêm, khi cởi ra sờ mông con vẫn luôn khô ráo và sạch sẽ ưng cái bụng gì đâu :( Thêm nữa là tui xài liên tục cả tháng nay rồi vẫn không thấy con bị dị ứng hay mẩn đỏ gì cả, hay ghê vậy đó”.



webtretho


Sử dụng tã phù hợp vừa giúp con có giấc ngủ ngon, vừa giữ phòng ngủ luôn sạch sẽ, thoáng mát. Ảnh minh họa