Em rất mong được các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em hoặc ai đã từng như trường hợp của em chia sẻ với em. Em kết hôn được gần 3 tháng thì biết có bầu, sau 2 ngày thử que thì em có ra chút dịch màu hồng nhạt. Sợ bị động thai em có tới luôn phòng khám siêu âm và xét nghiệm máu thì bác sĩ kết luận chửa ngoài tử cung. Hôm sau em có lên viện sản của tỉnh khám lại thì bác sĩ chưa kết luận của em là chửa ngoài hay chửa trong, mông lung với kết quả như vậy em đã lên Bệnh viện PS TW để khám lại thì kết quả trên đó là đã thấy 1 túi thai nhỏ trong buồng tử cung nhưng chưa kết luận gì cả và hẹn 2 hôm sau lên khám lại. 2 hôm sau lên khám lại thì túi thai của em nằm lệch sang 1 bên góc tử cung và bác sĩ khám cho em nói phải bỏ thai và cho em nhập viện luôn. Cái cảm giác lần đầu mang thai mà bị kết luận như vậy nó đau khổ tới mức nào, em khóc như mưa trong phòng khám.
Lên tới khoa điều trị bác sĩ cho em siêu âm lại và kết luận túi thai vẫn nhỏ tiếp tục nằm theo dõi và hy vọng con về đúng vị trí. Em nằm thêm 2 hôm nữa thì các bác sĩ hội chẩn lại và kết luận là thai nằm góc và túi thai đang to lên, bác sĩ trưởng khoa chỉ định hút thai. Chắc không cần nói các mẹ từng trải qua cái cảm giác mong chờ con mà không giữ được nó như thế nào.
Sau thủ thuật em tái khám, kết quả ổn định và được bác sĩ cho xuất viện. Từ đó tới bây giờ sức khỏe của em đã ổn định hơn, em mong các mẹ nhiều kinh nghiệm hay đã từng trải qua trường hợp như em chia sẻ với em để lần mang thai sau cả 2 mẹ con đều được khỏe mạnh an toàn. Em cảm ơn!