Các mẹ vào giúp mình với. Chả là thế này: mình có bé nay được 3 tháng 20 ngày rồi. Hồi trong tháng thì bé vẫn ngủ giường nhưng do đêm hay quấy khóc nên gần đc 1 tháng là có ngà hàng xóm cho mượn cáu nôi, thế là đặt vào đu đưa tay nhẹ vài cái là ngủ ngon lành. Rồi từ đó không nằm giường nữa chỉ ngủ nôi ngày cũng như đêm. Ra tháng mẹ con về ngoại chơi ít bữa nhưng ko quên mang cả nôi về. Rồi nhà ngoại lại có cái võng nữa thế là ngày mẹ con nằm võng ngủ,đêm lại cho vào nôi. Được cái cu cậu cũng đễ vào giấc. Vậy là từ đó đến giờ cứ ngày là võng đêm là nôi( về nội là mình cũng sắm ngay cho con cái võng như ngoại). Nhưng riết rồi ko để ý gì cả, vì nằm võng sợ con bị cong cs nên mẹ thường nằm phía đôi diện cho con gác chân lên bụng mẹ rồi đu đưa ê a vài câu con ngủ. Mẹ cứ sợ con cong lưng nên nằm vậy đến khi con dậy thì lại bế ra giường chơi. Mấy ngày trước mẹ thử cho con nằm giường để ngủ trong phòng cho yên tĩnh nhưng anh ta nhất quyết ko chiuh, dù rất buồn ngủ, mẹ cũng thử cho bú nằm ngậm ti coi tgế nào(vì mình thấy bs khuyên nên bế con khi bú để khỏi trớ sữa với ko bị viêm tai giữa nên từ khi sinh đến giờ hầu như chỉ bế con lên để bú) nhưng ko ăn thua, anh ta gào khóc dữ dội, mẹ đành bồng ra võng tí lại ngủ ngon nhưng lại thêm cái khoản quen hơi mẹ nên mẹ cũng ko thể dây được, ngủ say nhưng mẹ dậy là cũng mở mắt ngay. Hai bữa nay mẹ cố tình cai võng,cú đến giờ buồn ngủ là bế vào giường cho ti vậy mà nhất quyết ko chịu,no xong lại khóc. Mình cố để cho khóc và ru át tiếng khóc cho con ngủ nhưng vẫn không được. Đã vậy còn bố chồng thì thấy cháu khóc còn chạy vào kêu để ông bồng đi chơi, làm mình muốn tự tâph cho con cũng khó. Giờ thì cpn vừa ko chịu ngủ giường vừa quen hơi nên mẹ chỉ trang thủ lúc con thức thì thả đó vàí đồ chơi mới làm dc mà lật đà lật đật khổ lắm. Giờ biết mình đã làm hư con mà kb phải làm sao. Xin các mẹ giúp đỡ. Ôi chăm con có đàng nội thêm khó hơn thôi, haiza.