Các mẹ giúp em, hành động này của chồng khi em có bầu có phải anh bị thần kinh hay là ngoại tình?
Ông chồng em hôm qua đổi tính các mẹ ơi. Thường ngày làm biếng chảy thây, mặc dù em bầu bì 7 tháng nhưng rất ít khi phụ em việc nhà, hễ đi làm về là nằm lười trong phòng chơi game, bấm điện thoại chờ em dọn cơm cho ăn thôi.
Dưng không chiều qua lúc chở em đi làm về tự dưng ổng giành làm hết việc nhà cho em, bảo em cứ ngồi đó nghỉ ngơi xơi nước chờ ổng nấu cơm dọn dẹp xong kêu em ăn.
Hic, hành động của chồng thay đổi đột ngột lạ quá khiến em sinh nghi.
Đầu tiên em lại sờ trán ổng và người ổng xem có bị thương chỗ nào không, em sợ ổng bị thần kinh quá các mẹ ạ, làm gì có người chỉ trong nhoáy mắt đã thay đổi 360 độ thế kia. Nhưng không ổng hoàn toàn bình thường và còn nói em hâm à! Và bắt em ngồi xem tivi hay làm bất cứ gì em thích :(
Em trước giờ vốn hay suy nghĩ lung tung, bầu bí nhạy cảm nên càng đâm ra nghĩ ngợi nhiều tợn. Thôi chết, nếu ổng không bị thần kinh hay là ổng có bồ nhí ở ngoài rồi cảm thấy có lỗi với em nên về chuột tội. Em nghe mấy chị trong cơ quan kể rồi, vợ có bầu không cho chồng ấy ấy nên ổng ra ngoài tòm tem. Có người bóc bánh trả tiền, có người sau đó bỏ vợ theo bồ nhí luôn!
Trời ơi, có khi nào chồng em thuộc vế thứ 2 không ạ? Ahuhu, nếu thế chắc em điên lên và chết mất!
Buổi tối, sau khi cơm nước, tắm rửa xong lên phòng em bắt đầu chiêu bài hỏi cung của mình thì kết quả thế này nè:
- Sao tự dưng hôm nay chồng yêu siêng dzạ?
- Thì anh thấy em làm nhiều tội nghiệp anh thương!
- Thiệt hông đó, hay anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Nói em nghe đi em hứa không giận hay la mắng anh đâu!
- Vợ hâm ạ, anh với em có chuyện gì mà giấu chứ?
- Sao bỗng dưng anh thay đổi lạ thế? Hay anh có bồ nhí à!
- Bố con điên, có im mồm không (hí hí chồng em vừa cười vừa gắt lên). Đúng phụ nữ các em chẳng ai hiểu nỗi, người ta hư thì mắng sao hư không biết phụ việc nhà. Còn khi người ta siêng năng thì cũng thắc mắc nghi ngờ người ta làm chuyện bậy bạ. Mắc mệt à!
Nghe chồng nói vậy em cũng yên tâm phần nào nhưng cũng còn bán tín bán nghi lắm, một con người sao có thể thay đổi nhanh chóng thế nhỉ. Chắc là phải có chuyện gì mờ ám đây, nhưng nghe chồng gải bày thế em không tiện hỏi chồng. Thế là nằm lăn ra ôm chồng ngủ, nhưng các mẹ ạ, không biết các mẹ sao chứ em có chuyện gì mà chưa thông là không có dễ ngủ đâu!
Nửa đêm đợi chồng khò khò ngủ, em thức dậy đi vệ sinh. Sẵn tiện thấy điện thoại chồng có tin nhắn, em sinh nghi thế là thay vào phòng ngủ, cầm điện thoại chồng lạng ra góc cầu thang ngồi đọc luôn.
Thì ra là sếp chồng gửi, bảo mai có cuộc họp quan trọng đột xuất nên đi làm đúng giờ.
Sẵn tiện, lại sẵn tiện em lục lọi điện thoại chồng luôn. Vừa lục mà vừa run các mẹ ạ vì chưa bao giờ em làm thế này cả. Đang kiểm tra thì bất chợt trong bóng tối thấy chồng lù lù xuất hiện hỏi em sao không ngủ đang làm gì đấy!
Ôi mẹ ơi chồng giống như ma khiến em hoảng hồn suýt buông điện thoại rơi xuống đất. Cũng may định thần lại nên chống chế:
- Vợ không ngủ được nên ra ngoài này xem điện thoại cho dể ngủ, sợ trong đó phiền chồng ngủ không được!
- Thôi xạo, vợ đang cầm điện thoại chồng đó nha!
Em cứ tưởng chồng sẽ chửi em một trận chứ, ai ngờ ổng dịu dàng nắm lấy tay em rồi ngôi xuống các mẹ ạ. Các mẹ biết chồng em nói gì với em không nè!
(Còn tiếp)
Mẹ nào hóng thì để lại 1 còm nha để em có động lực kể tiếp hí hí
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đã thấy tin nhắn hẹn hò của tụi anh mất rồi. Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy!!!!...