Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Là một mẹ bỉm có con gần 2 tuổi, điều mình lo nhất mỗi khi chiều xuống không phải là bé ăn gì hay chơi gì, mà là muỗi. Nhà mình ở gần công viên, cây xanh nhiều nên cứ khoảng 5 giờ chiều là muỗi bắt đầ...
Có thời gian thấy con ngủ hay đạp chăn, tay chân lúc nóng lúc lạnh nên mình cứ quấn thêm hết lớp này tới lớp khác. Sau đó mới phát hiện bé đổ mồ hôi lưng khá nhiều, người lúc nào cũng bí bí khó chịu.
M...
Trước chuyến đi em lo nhất là cảnh con khóc trên máy bay. Đọc trên mạng nhiều bài quá nên càng gần ngày bay càng hồi hộp.
Thực tế thì bé ngoan hơn em tưởng. Em cho con bú lúc máy bay chuẩn bị cất cánh ...
Cuối tuần trước nhà em cho bé đi nghỉ 2 ngày. Em cứ nghĩ mình chuẩn bị kỹ rồi, vậy mà đến nơi mới phát hiện quên bình giữ nhiệt, thiếu khăn sữa và mang thiếu quần áo vì con thay nhiều hơn dự tính.
May ...
Ông bà ở nhà cứ hỏi suốt "sao bé chưa đi", trong khi con mình 13 tháng mới chỉ đứng vịn được thôi, đi men theo bàn ghế. Mình cũng hơi áp lực vì nghe nhiều bé 12 tháng đã đi vài bước rồi. Có lần lên mạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1