Chào các momMình có vấn đề này muốn nhờ sự tư vấn của các mom
Chả là vc mình có bé đầu nay đã được 9 tháng. Vc kế hoạch dự định cho bé lớn tí đã rồi có tiếp. Cũng kế hoạch này nọ nhưng bị vỡ, hiện tại đã 7 tuần tuổi. Con thì đang còn nhỏ, hai vc đi làm xa nhà, thuê trọ. Mới 1 đứa con mà cũng chật vật không dư giả gì. Nay lại dính tiếp, biết tin này hai vc rất sốc, mệt mỏi, vk mình thì muốn bỏ em bé, mình thì k đành lòng (nghĩ về tâm linh này nọ). Mà giữ con lại thì k biết tương lai sao, sinh em ra, em đầu thì còn quá nhỏ, 2 bên nội ngoại đều k nhờ ai giữ được. Cs hiện nay rất xáo trộn, vc mình rất mệt mỏi, k biết xử lý sao. Mong các mẹ sáng suốt cho vc mình lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1