Em đã có em bé được hơn 11 tuần. Mặc dù có đi khám định kỳ và cũng cố gắng ăn uống bổ sung đầy đủ nhưng gần hết 3 tháng r mà e k lên được cân nào, thậm chí còn tụt mất vài cân. Trộm vía e k nôn ọe, nhưng ngược lại cũng k thèm ăn món j đặc biệt cả. Có lúc nghĩ đến rất thèm nhưng mà ăn thì chỉ được 1 vài miếng là ngán k muốn ăn nữa. Cơ thể e lúc mệt lúc lại khỏe như vâm. E thấy mọi người mang thai thường bổ sung rất nhiều thứ, đặc biệt là tăng cân, người cứ phây phây, xong em bé khỏe nên e rất lo lắng. Lo lắng ăn uống kém như e sau này con sẽ còi đẹn, khó nuôi và ốm yếu. Thời gian này e còn rơi vào tình trạng căng thẳng. E lấy chồng và có thai sớm quá (sau 4 tháng lấy nhau là e chửa r) trong khi môi trường sống thay đổi quá đột ngột mà e chưa kịp thích nghi. Trong khi đấy chồng e thì vô tâm quá, vì e lấy kém tuổi. Nên e lại càng lo, nhiều điều tác động quá e sợ ảnh hưởng đến con mình.
Mong các mẹ giúp đỡ e với. Không biết e kém ăn như vậy có ảnh hưởng nhiều lắm k? Mà e thấy hình ảnh siêu âm con e có vẻ hơi bé hơn so với mấy người cùng tuần thai như thế. Hix. E cảm ơn rất nhiều ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1