Em chia sẻ các mẹ nghe chuyện này, nhất là các mẹ có con nhỏ cẩn thận ạ.



Mẹ em hôm qua mới gọi điện vào bảo con bé con chị họ em mất rồi và mẹ nó gần như phát điên. Giờ cứ nghĩ đến con bé là em thương trào nước mắt luôn, và thấy mình có lỗi quá các mẹ ạ, làm sao có thể thoát khỏi ám ảnh này đây!



Chuyện là hôm em về quê ăn tết có đến nhà chị họ sinh con được 3 tháng thăm bé con chị và chúc tết luôn. Lúc đó nhà đi hết, chỉ có em và chị thôi và chuyện không hay đã xảy ra :(



Trộm vía con bé nhà chị họ em nhìn cưng lắm các mẹ ạ, mắt tròn xoe khuôn mặt nhìn lanh lợi vô cùng. 3 tháng như bé khá cứng cáp và đặc biệt rất hay lật, theo mẹ thì bé biết lật từ lúc 2 tháng rồi nên chị vất vả nhiều khi chăm bé.


Ngồi chơi với con được 1 lát, em có điện thoại của bạn trai gọi nên ra ngoài nghe để tránh ồn cho bé con ngủ.



Trong lúc em đang nghe điện thoại thì nghe tiếng bé con ré lên thật to rồi tắt lịm, em hốt hoảng chạy vào thấy chị ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu. Chị vừa bế con vừa khóc nức nở thật tội quá ạ!



Chẳng là con bé đang ngủ tè ướt tã nên chị em thay tã cho con, sau đó bé khóc đòi sữa nên chị đi pha sữa cho con ở phòng ăn kế bên và chị đặt bé nằm trên giường (giường hơi cao so với nền nhà, khoảng 50cm). Đau lòng là bữa đó tự nhiên chị để con trên giường, lại sát mép giường nữa xong ra ngoài mà quên che chắn lại trong khi con chị quậy và lật dữ lắm, mà em lúc đó trời xui đất khiến thế nào tự dưng đang đứng bên hiên nhà lại đi ra cổng nói chuyện điện thoại. Theo lời chị, hễ ngủ thì thôi chứ thức là bé con không có chịu nằm im mà lăn, lật và ngọ nguậy tay chân liên tục ạ, do vậy mà nhà chị lúc nào cũng có mẹ chồng hoặc mẹ ruột ở kề bên phụ chăm cháu.



Mang cháu vào bệnh viện, tại đây bác sĩ cho biết bé té từ độ cao xuống nên chấn thương sọ não, tình hình không được khả quan lắm, gia đình nên chuẩn bị tinh thần.



Và hôm qua mẹ em gọi điện vào nói con bé mất rồi sau vài ngày nhập viện.



Quá đau lòng trước tai nạn xảy ra với con gái do sự bất cẩn của mình, chị họ em giờ gần như phát điên các mẹ ạ, lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, cứ hễ cứ nhìn di ảnh con là khóc. Tự nhiên em thấy có lỗi với chị và con bé quá các mẹ ạ, cái chết của bé con cứ ám ảnh em không thôi.



Nén đau lòng, em chia sẻ câu chuyện của chị họ lên đây, để các mẹ có con nhỏ chú ý tránh gây ra các tai nạn đáng tiếc cho con trẻ nha. Kể cả những mẹ có người phụ chăm con hay những mẹ chỉ có 1 mình chăm con nhỏ không có sự trợ giúp của người thân thì nên chú ý những nguyên tắc an toàn sau với con:



- Không bao giờ để con nằm quá lâu 1 mình trong phòng, luôn để mắt đến con 24/24



- Khi cho bé ngủ, nên chạy ra vào thăm chừng bé liên tục để thấy rằng bé có đang ngủ tốt hay không. Đồng thời kiểm tra xem gối chặn trên giường có gây nguy hiểm cho bé không.



- Khi bé đã biết lẫy, biết trườn, khi ngủ nên có hai gối to, chặn hai bên hông con, đồng thời dùng gối hay bất kì vật gì tạo thành một rào chắn chắc chắn ngay thành giường.



- Trường hợp không thể mang con theo bên mình như đi vệ sinh hay gì đó, nên đặt con trong cũi hoặc trên giường che chắn cẩn thận. Tuy vậy không nên đặt quá nhiều thú bông, hay mền gối che chắn cho con vì những trẻ hiếu động có thể lật, ụp mặt xuống, hoặc kéo chăn mền phá… gây ngạt thở cho con



- Trong nhà có con nhỏ, nên cất hết những vật dụng có thể gây sát thương đến bé cũng như những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ làm hại đến bé.



webtretho


Ảnh minh họa



Xem video: Chấn thương sọ não vì thói quen rung lắc trẻ nhỏ khi bế mà ai cũng mắc phải



n7DjlcRQtI


Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f854/2-cach-phong-tranh-sot-moc-rang-cuc-hay-ap-dung-cho-be-3-thang-10-ngay-tuoi-2192803/


http://www.webtretho.com/forum/f13/me-se-bi-say-thai-neu-cu-ham-ho-nan-ma-lum-dong-tien-cho-con-bang-qua-luu-2301062/


http://www.webtretho.com/forum/f854/hu-hon-con-em-bi-co-giat-suyt-liet-co-vi-ba-noi-ro-luoi-cho-chau-bang-mat-ong-moi-ngay-2373906/