Một người vợ làm mẹ toàn thời gian, đến khi ly hôn chỉ được bồi thường 50.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 177 triệu đồng) cho tất tần tật việc nhà. Khoản bồi thường rẻ bèo này đã chạm đến khô khốc của cuộc sống người vợ quanh năm chỉ biết đến chồng, con.
Gần đây, một bài báo nổi lên với tiêu đề "Vợ cả ly hôn nhận 50.000 NDT bù đắp phí làm việc nhà" nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên trang thịnh hành.
Thực hư vụ việc cụ thể thế nào, em xin mách lại các chị nghe nhé!
Gần đây, Tòa án quận Fangshan Bắc Kinh lần đầu tiên ra phán quyết cho một vụ ly hôn có khoản bồi thường việc nhà được áp dụng theo các quy định mới của Bộ luật Dân sự. Đây là một vụ ly hôn liên quan đến người vợ toàn thời gian.
Bé 6 tuổi vẽ bộ truyện kể toàn cảnh từ lúc bố mẹ kết hôn đến khi ly hôn
Cô vợ bị chồng đòi tiền mới được ly hôn: Cả 2 đều qua 1 lần đò, từng bị đánh trước mặt mẹ đẻ
Bản án sơ thẩm của tòa cho phép hai vợ chồng được ly hôn. Tài sản chung được chia đều cho hai bên, đồng thời, phía người chồng buộc phải bồi thường cho vợ mình khoản tiền phí việc nhà là 50.000 NDT.
Đây không chỉ là vụ ly hôn thu hút quan tâm của dư luận bởi lần đầu tiên áp dụng các quy định mới theo luật mà chính từ khoản tiền bồi thường này đã làm bùng nổ tranh cãi dữ dội.
Số tiền hơn 177 triệu một chút (quy ra tiền) không phải là để bồi thường cho một vài tháng làm việc nhà, cũng chẳng phải là một năm mà là suốt nhiều năm trời đằng đẵng, người phụ nữ đã vì chồng, vì con, gác lại sự nghiệp, ước mơ, thời gian cá nhân của mình để vun vén cho gia đình từ những việc vặt trong gia đình. Nhiều người cho rằng số tiền bồi thường ly hôn đó thậm chí còn không đủ bồi thường cho một năm chứ đừng nói gì đến hàng mấy năm trời.
Nhưng mặc cho người ngoài bàn tán xôn xao bao nhiêu thì trái tim của người mẹ lại trở nên lạnh lẽo bấy nhiêu. Cô tỏ ra lạnh lùng và bất cần với khoản bồi thường được phán quyết này.
Thực tế, hôn nhân là một loại phân công lao động có hợp tác của đôi bên. Làm mẹ toàn thời gian vốn dĩ không phải là việc làm sai trái. Mấu chốt nằm ở những đối xử công bằng với các vấn đề của những bà mẹ toàn thời gian, điều mà phần lớn các ông chồng đều mặc nhiên cho rằng là nhiệm vụ của vợ và cũng là sai trái của vợ.
1. Sự chăm lo chu toàn của người mẹ cần phải được ghi nhận
Dù sống trong một xã hội hiện đại với những tư tưởng đổi mới, đầy phóng khoáng và bình đẳng nhưng thực tế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình không được đánh giá đúng mực.
Vì gia đình là trên hết, trong khi đó, người chồng lại làm nhiệm vụ thống trị bên ngoài nên trong phần lớn lựa chọn, người vợ, người mẹ đương nhiên trở thành người duy nhất có khả năng đảm nhận vai trò thống trị bên trong gia đình.
Vì sự mặc nhiên này mà vai trò làm mẹ, làm vợ trong mắt các ông chồng trở thành vô hình. Các ông chồng dần coi đó là việc của phụ nữ và tầm thường hóa những công việc thường nhật theo thời gian. Chẳng có mấy đức lang quân nhớ tới nỗi vất vả của người vợ tào khang bên cạnh mình.
Nhiều người mẹ toàn thời gian tỉ tê trong nước mắt rằng: “Trong mắt chồng, tôi là người tầm thường, không thể sánh với những phụ nữ anh ta tiếp xúc bên ngoài xã hội. Tôi là người hay lầm bầm và luôn gây rắc rối. Nhưng anh ta lại chưa từng hỏi xem một ngày trôi qua tôi vất vả và đơn độc thế nào với hai con và hàng núi công việc nhà”.
Nếu người đàn ông phải gãy cùng lúc hơn 20 cái xương sườn, vắt hết sức cùng lực kiệt để hồi phục, kịp cho con bú, trông con ngủ hàng đêm và làm việc không ngơi nghỉ 24/24 giờ thì thử hỏi họ có thể nào nín lặng mà không phát điên?
Người mẹ toàn thời gian không có chế độ nghỉ ngơi nhưng công việc này lại chẳng hề mang lại thu nhập. Giá trị của họ cũng theo đó mà bị mất dần theo thời gian trong mắt chồng mình.
Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng “Đàn ông ra ngoài làm bộ an nhàn lắm sao?” Nhưng có câu hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2 mà là 0,5 + 0,5 = 1. Người chồng lẫn người vợ đều phải hạ mình xuống một nửa thì mới có được một gia đình trọn vẹn. Vai trò và sự hiện diện của các ông bố ngày càng bị lu mờ trong nhiều gia đình. Mặc nhiên, vì xu thế này mà người mẹ, người vợ trong gia đình lại càng trở nên ngày càng mạnh mẽ và kiên định để tự tìm lại giá trị của riêng mình.
2. Khi lời trót lưỡi đầu môi "Anh sẽ nuôi em" chỉ mãi là ngôn tình
Có công việc lương cao, nhưng sau khi sinh con, chỉ vì câu nói của chồng “Ở nhà đi, anh sẽ nuôi em” mà người vợ đành ngậm ngùi lui về. Để rồi, thỉnh thoảng, chồng về tới nhà, không biết vô tình hay hữu ý mà cứ khoe “Cô bạn đồng nghiệp trong công ty bụng khệ nệ rồi mà vẫn đi làm, phụ nữ hiện đại có khác”.
Đúng thật, ăn cơm chồng nuôi không dễ như đứa trẻ ở nhà được mẹ nuôi. Khi yêu, người phụ nữ rất thích nghe lời đường mật và tin thật. Còn cuộc sống hôn nhân lại chỉ toàn sự thật trái ngang. Thế nên, đừng nghĩ thoải mái sẽ tồn tại mãi. Ở thời đại này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu gặp duyên lành, phải vun đắp chứ đừng sống để chồng nuôi sẽ sinh ra rụt người.
3. Học cách tự điều chỉnh cuộc sống gia đình sau khi có con
Thực tế, có đó những người mẹ toàn thời gian sau 10 năm kết hôn vẫn hạnh phúc và cảm thấy không hề có cảm giác bị tách biệt khỏi xã hội.
Sau khi sinh con, họ ở nhà chăm con. Con lớn hơn một chút họ tìm tòi, học thêm cái này, cái kia làm mới bản thân, có đam mê riêng và theo đuổi. Giữa gia đình và cuộc sống riêng họ tìm được sự cân bằng và chu toàn. Điều đó giúp họ tìm kiếm được hạnh phúc của mình.
Thế nên, phụ nữ khi đã sinh con xong đừng bao giờ quên trưởng thành bên trong tâm thế mình và bên ngoài xã hội. Nếu tách mình khỏi xã hội, nội dung trò chuyện giữa vợ và chồng sẽ ngày càng ít đi và khoảng cách sẽ giết chết cảm xúc, tạo vết nứt ngầm chỉ trực chờ một ngày vỡ toang.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1