Chỉ tròn 1 tháng sau khi sinh con, người vợ 33 tuổi đã ra đi mãi mãi để lại 4 đứa con nhỏ bơ vơ.
Loay hoay pha bình sữa cho đứa con trai vừa tròn 1 tháng tuổi, rồi quay sang lo cho 3 đứa con đi học, anh Luân vẫn chưa thể nào tin được vợ mình đã mất, bỏ lại anh cùng 4 đứa con khờ dại.
Nguồn hình: Internet
Con vừa tròn 1 tháng tuổi, mẹ trút hơi thở cuối cùng
Sau khi sinh con thứ tư vừa tròn 1 tháng tuổi, chị Trung (vợ anh Luân) đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hở van tim. Theo anh Luân, chị Trung qua đời tại phòng trọ khiến anh như chết lặng, trong khi 3 đứa con lớn nằm trên gác, vợ chồng anh ngủ dưới nhà với đứa con nhỏ thì chị Trung đã lặng lẽ ra đi.
Nguồn hình: Internet
"Vợ tôi ra đi đột ngột quá, đến lúc 4h sáng, thằng Nhân khóc tôi mới giật mình dậy, thấy vợ mình nằm im, tôi lay dậy mà vẫn nằm, đến khi tôi đưa tay xuống bụng vợ mình thì thấy vợ đã không còn thở nữa", anh Luân bật khóc.
Nguồn hình: Internet
Sau khi vợ mất, anh cùng 4 đứa con đưa thi thể vợ mình về quê để an táng. Mấy đứa nhỏ nhớ mẹ cứ khóc miết không nín, anh kể: “Thằng Nghĩa (5 tuổi) bữa giờ được gửi ở nhà nội nên không được chứng kiến cảnh mẹ qua đời, nghe mọi người nói chuyện rồi nó chỉ nói theo là mẹ con chết queo rồi chứ nó có biết mẹ chết là sao đâu".
Một mình nuôi 4 đứa con nhỏ, tương lai chưa biết đi đâu về đâu
Vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, chỉ còn bà ngoại ở Bình Thuận nên anh không thể nào gửi lại con cho hai bên nội ngoại tất cả nên quyết định cùng 3 đứa nhỏ trở về lại Sài Gòn (bé Minh Nghĩa đang được gửi nhà nội). Ôm 3 đứa con thơ dại vào lòng anh Luân cho biết những ngày tháng sắp tới, anh vẫn chưa hình dung ra được cả gia đình anh sẽ sống như thế nào. Bé trai chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, anh chưa biết sẽ gửi nhờ cho ai để có thể đi làm, riêng 3 đứa con lớn (2 đứa học tiểu học, 1 đứa học mẫu giáo) vẫn ngày ngày đến trường… mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào khoản tiền nhỏ mà các mạnh thường quân đã giúp đỡ trước đó.
Nguồn hình: Internet
Trong căn phòng trống, tiếng khóc cười của 3 đứa trẻ lại chốc chốc vang lên, anh Luân hướng ánh mắt về phía di ảnh vợ, thở dài. "Nhìn cảnh người ta vợ chồng sum họp, nhìn lại gia đình mình… đau đớn lắm".
Nguồn hình: Internet
Cuộc đời thật vô thường, giữa sống và chết là rất mong manh, hy vọng người bố đủ sức mạnh để che chắn và nuôi nấng 4 đứa con còn lại nên người sau khi vợ mất, cũng mong các con sẽ thấu hiểu và yêu thương bố mình nhiều hơn vì vai trò của một người vừa làm cha, làm mẹ sẽ có trăm ngàn điều lo lắng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1