“Bộ mặt thật của đàn bà là sau khi họ tẩy trang. Bộ mặt thật của đàn ông là sau khi họ ly hôn”. Câu nói này thoạt nghe có vẻ buồn cười, nhưng với những người đàn bà mỏi mòn đi đòi tiền phụ cấp nuôi con từ chồng cũ câu ấy đúng.
Cuộc khảo sát cho thấy mỗi năm có khoảng 5 triệu cặp vợ chồng ly hôn, 80% trong số đó liên quan đến vấn đề quyền nuôi con. Và cứ 6 cặp vợ chồng thì chỉ có một người cha được nuôi con, còn lại sẽ do mẹ nuôi. Điều này đồng nghĩa với việc các bà mẹ đơn thân sẽ giữ trách nhiệm lớn trong việc nuôi dạy con sau ly hôn. Khi hôn nhân chỉ còn lại con nhỏ và bản thân, liệu một người phụ nữ đơn thân phải làm gì để có thể xây dựng lại được một cuộc sống độc lập để nuôi dạy con tốt? Nếu may mắn có được 1 công việc ổn định và sự hỗ trợ từ phía gia đình thì người mẹ sẽ giảm đi được những gánh nặng trong việc chăm sóc con cái. Mới đây nhất câu chuyện một người mẹ đã ly hôn nhưng phải nuôi 2 con nhỏ, vì hoàn cảnh khó khăn nên cô đánh liều nhắn tin nhờ chồng cũ giúp đỡ để lấy tiền mua sữa cho con nhưng đã nhận được kết cục đau lòng từ phía người chồng khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất bình.
"Con còn nhỏ, sao nỡ ly hôn?": 3 lý do khiến phụ nữ không dám ly hôn dù hạnh phúc đã cạn
Vợ ở nhà chăm con, ly hôn chồng bồi thường 177 triệu: Làm mẹ toàn thời gian là nguy hiểm nhất
Chồng cũ phũ phàng trước tin nhắn nhờ hỗ trợ tiền mua sữa cho con của vợ cũ
Theo lời người mẹ đơn thân chia sẻ cho biết, cô và chồng ly hôn, sau đó 1 mình cô nuôi hai con. Từ lúc ra tòa cho đến nay, chồng cũ không hề cấp dưỡng tiền nuôi con, đến khi khó khăn quá, cô đánh liều nhắn tin nhờ chồng cũ giúp đỡ để có tiền mua sữa, cho con có một cái Tết như bao người. Kết cục, chồng cũ không những không cho vay mà còn dùng lời lẽ “cạn tình”.
Trong đoạn chia sẻ trên mạng xã hội, người mẹ trẻ này viết: “Ly hôn và trước giờ tự nuôi con, không 1 đồng cấp dưỡng. Ngay cả lúc còn là vợ chồng em cũng không bao giờ cầm tiền hay hỏi xin tiền hắn. Vậy mà bây giờ, lúc em khốn khó nhất, lần đầu tiên em nhờ đến hắn lại nhận được những lời lẽ như thế này. Thật sự em không ngờ người ta lại tuyệt tìnɦ đến vậy. Chỉ thấy thương con, thật sự bây giờ bấ t lực và tủi rất nhiều. Không còn biết bấu víu vào đâu nữa. Em tệ quá”.
Qua đoạn status này, có thể thấy bà mẹ 2 con đang gặp hoàn cảnh rất khó khăn, thực sự mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ phía chồng cũ vì dù gì cũng là con chung của nhau. Quá bức xúc, người mẹ này còn chụp lại đoạn tin nhắn trao đổi với chồng cũ:
Đáp lại đoạn tin nhắn năn nỉ của người vợ cũ, người chồng chẳng những không thể hiện sự đồng cảm mà còn trả lời rất phũ phàng. Anh ta cho rằng “Bọn nó ở với m thì m tự lo” hoặc “có tiền t cũng không cho m”, cay nghiệt hơn người chồng còn dùng nhiều từ ngữ xúc phạm như: “Ai mà biết m mua sữa cho con hay m đem cho trai”. Nhận thấy người vợ cũ vẫn khá kiên nhẫn để giải thích hoàn cảnh hiện tại, anh chồng không mảy may đoái hoài và kết thúc bằng hành động chặn tin nhắn từ phía người vợ. Đoạn chia sẻ nhận được nhiều sự đồng cảm của nhiều người phụ nữ đơn thân.
Bạn không có cuộc hôn nhân tốt đẹp nhưng hãy cư xử văn minh sau ly hôn
Trên thực tế, có lẽ điều đứa trẻ cần nhất là: Một ngôi nhà thực sự, đơn giản, thư giãn, không gánh nặng, hòa thuận và yêu thương, cha mẹ có ở chung một nhà hay không không phải là điểm mấu chốt. Nếu tình yêu đã hết thì ly hôn quả thật là giải tỏa, nhưng đã có con rồi thì ly hôn phải xử lý cho đàng hoàng.
Hãy cho trẻ biết rõ ràng: Bé không cần phải bắt buộc phải lựa chọn một trong hai bố mẹ của mình, dù bố mẹ chia tay nhưng chúng sẽ yêu bạn mãi mãi. Vậy nên dù cuộc hôn nhân của bạn không có kết thúc tốt đẹp thì hãy đối xử với nhau thật văn minh sau ly hôn, bằng cách đối xử tốt với con chung của bạn. Việc trốn tránh trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà hành xử kiểu “cạn tàu ráo máng” như cách người chồng cũ ở trên quyết không chi 1 đồng để mua sữa cho con sẽ “hất đổ” luôn chút tình cảm còn sót lại nơi con. Mặc dù pháp luật đã quy định, sau ly hôn cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Nhưng thực tế mà nói, mọi việc vẫn nằm ở ý thức của người đàn ông, dù pháp lý vẫn bảo vệ phụ nữ, rất nhiều phụ nữ sống tốt sau những ngày điên cuồng chờ tiền cấp dưỡng của chồng, đã chứng minh một sự thật rằng: khi đàn ông không còn là “bạn đường” theo mọi nghĩa, sự tuyệt vọng đôi khi khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn. Và “cô đơn” không hẳn là thiệt thòi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1