Dù các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, nhưng đến tối ngày 5/12, Gia Di đã không qua khỏi.
Một cô gái khỏe mạnh, được học chuyên ngành mình yêu thích; Một đứa con hiếu thảo, là con một trong gia đình, dự định sau khi học xong sẽ về quê làm việc để tiện chăm sóc bố mẹ... thế nhưng mọi mơ ước mãi dang dở khi nữ sinh ra đi đột ngột ngay tại ký túc xá của trường.
Cuộc đời của Tống Gia Di, cô gái đến từ Tô Châu đặt dấu chấm hết từ một cú ngã tình cờ.
Vào tháng 8 năm 2022, Gia Di nhận được giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin hàng đầu Tô Châu, chuyên ngành quản lý và dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh. Đầu năm học, nữ sinh đã phải nhập viện vì lý do thể chất trong đợt huấn luyện. Sau khi hồi phục, cô đã trở lại trường vào chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022 và sống trong ký túc xá ở tòa nhà 7 của trường. Phòng ký túc xá 8 người mà cô ở được chia thành 6 giường tầng trên và 2 giường tầng dưới, giường của Gia Di nằm ở tầng trên.
Vào lúc 0:54 ngày 3 tháng 12 năm 2022, mẹ Gia Di nhận được cuộc gọi của con gái, cứ ngỡ con khó ngủ muốn tâm sự. Không ngờ đầu dây bên kia lại là bạn cùng phòng. Người này cho biết nữ sinh tắt đèn vào buổi tối. Sau khi ngủ say, bất ngờ từ giường tầng trên rơi xuống. Người mẹ nhờ bạn cùng phòng của con gọi cấp cứu và giữ liên lạc.
Nhiều chỗ thủng mục chỗ giường ký túc xá (Ảnh Sohu)
Sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện từ bạn cùng phòng của con gái, người mẹ lập tức rời khỏi nhà và đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Côn Sơn vào khoảng 1:41 ngày 3 tháng 12. Bà kể lại rằng vào thời điểm đó, chỉ có hai bạn học của Tống Gia Di đi cùng con gái trong bệnh viện, không có giáo viên trực và giám thị ký túc xá nào có mặt. Người mẹ tự mình xử lý khoản thanh toán và các vấn đề khác, bao gồm tìm một chiếc taxi để đưa hai học sinh trở lại trường.
Sau đó, Tống Gia Di được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Tô Châu do bị thương ở đầu.
Lúc 4 giờ 44 phút, ca phẫu thuật bắt đầu.
Lúc 5 giờ 20 phút, mẹ Gia Di gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm của con gái mình là cô Long để thông báo cho cô ấy về địa điểm phẫu thuật và mức độ nghiêm trọng của sự việc.
14 giờ 36 phút, giáo viên chủ nhiệm đến bệnh viện thăm.
Sau ca phẫu thuật, Gia Di mất khả năng tự thở và có dấu hiệu đồng tử giãn, bệnh viện tuyên bố cô đã ch.ết não.
Vào lúc 19 giờ 16 phút, ngày 5 tháng 12, nữ sinh qua đời.
Mẹ Gia Di đến tận ký túc xá để tìm hiểu sự việc (Ảnh Sohu)
Gia Di là con một trong gia đình. Người mẹ cho biết do việc kiểm soát d.ịch bệnh vào thời điểm nhập học, các thành viên trong gia đình không thể đi cùng con gái để xem ký túc xá và họ không biết rằng giường ký túc xá có vấn đề. Sau khi con gái bị tai nạn, người nhà đến ký túc xá của con gái thì thấy giường cách mặt đất 1,9m. Lan can sắt cạnh giường dài khoảng một mét và chỉ cao khoảng 15cm. Sau khi trừ đi độ dày 2cm của tấm gỗ lót, độ dày của đệm và chăn, lan can thực sự bằng phẳng với chăn nên khả năng người nằm giường trên rất dễ bị ngã. Khung giường của những người bạn cùng phòng khác cũng giống như của Gia Di.
Lan can của giường tầng trên chỉ cao 15 cm, nếu đặt thêm đệm và chiếu mỏng, lan can liền trở nên bằng phẳng với mặt đệm (Ảnh Sohu)
Sau khi người mẹ nhận được điện thoại di động của con gái, bà cũng thấy trong cuộc trò chuyện nhóm của con có nhiều lời than phiền về lan can giường tầng trên không ổn định và quá thấp. Những lời phàn này này cũng được gửi đến nhà trường, nhưng không có ai phản hồi. Gia đình cho rằng chất lượng khung giường của trường không đạt tiêu chuẩn, là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng của của con gái họ.
Mẹ Gia Di cho biết: "Con gái tôi là con một. Học phí phải trả khi nó nhập học là hơn 10.000 nhân dân tệ (gần 35 triệu), bao gồm 100 nhân dân tệ bảo hiểm trường học. Chi phí y tế của con gái tôi và chi phí tang lễ hơn 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng), nhưng cho đến nay nhà trường chỉ đưa cho chúng tôi một phần tư số đó. Điều quan trọng nhất, chúng tôi muốn họ phải sửa chữa các lan can giường trên, vì những học sinh khác nữa.”
Gia Di là con một trong gia đình (Ảnh Sohu)
Sau vụ việc đau lòng của đứa con duy nhất, gia đình Gia Di đã thương lượng với nhà trường 2 lần. Nhưng họ chỉ đề xuất 3 khoản bồi thường, hoàn trả học phí chứ không nhận trách nhiệm. Về vấn đề này, các thành viên trong gia đình rất không hài lòng.
Người mẹ cũng đã gọi điện cho Sở Giáo dục Tô Châu, Sở Giáo dục Côn Sơn và đường dây nóng của thị trưởng để báo cáo trường hợp của con gái bà và vấn đề về khung giường của trường, nhưng không nhận được phản hồi: "Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường không xin lỗi mà chỉ nhắc nhở học sinh lên xuống giường cẩn thận chứ không sửa lại khung giường.”
Điều bà quan tâm nhất là sự an toàn của các học sinh, sinh viên khác. Nếu không có bất kỳ thay đổi nào sẽ có bao nhiêu sự cố đáng tiếc như Tống Gia Di lặp lại? Trong thời gian sinh viên học tập và sinh sống tại trường, nhà trường nên thực hiện trách nhiệm quản lý để đảm bảo an toàn cho sinh viên. Nếu nhà trường có lỗi khác như quản lý không chặt chẽ dẫn đến học sinh bị thương, không qua khỏi thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. Mẹ Gia Di cho biết gia đình đã ủy thác luật sư chuẩn bị khởi kiện nhà trường. Người nhà có một số yêu cầu đối với nhà trường như sau: Trường phải xin lỗi công khai trên tờ Nhật báo Tô Châu; tổ chức lễ tưởng niệm Gia Di trong trường; sửa chữa tất cả các khung giường có vấn đề trong trường; bồi thường cho gia đình vì để xảy ra sơ xuất trong trường học. Bà hy vọng rằng sẽ không có trường hợp nào phải chịu cảnh tức tưởi như con gái mình, chỉ vì lan can quá thấp mà gặp nạn ngay lúc cận Tết, bao hoài bão mơ ước mãi dở dang. Bản thân người làm cha mẹ ở lại đang phải vượt qua nỗi đau thương vô hạn khi mất đi đứa con duy nhất của mình.

