Định mệnh với mỗi người là một cái gì đó thật xa xôi và khó lý giải. Nhưng giữa những người trân trọng và yêu thương nhau, luôn có một mối nhân duyên bất ngờ giữa họ. Chẳng hạn như con gái thấy hình bóng mẹ đã qua đời ở nhà … bạn trai.
Mẹ cô gái qua đời khi cô còn rất nhỏ (Ảnh TK)
Chẳng biết các mẹ có tin vào các mối nhân duyên cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, anh chị em không chứ em thì em tin lắm. Em đọc trên diễn đàn, các chị hay chia sẻ là có những sự trùng hợp không thể nào tin được. Ví dụ như vợ chồng thường có ngày sinh nhật trùng với một thành viên thân thiết trong gia đình bên kia, hoặc là người yêu cũ của đối phương. Giữa cha mẹ và con cái cùng thường có ngày sinh gần gũi nhau nè. Mà các mẹ có tin không chứ mấy người cũ của em đều có ngày sinh nhật trùng với em trai em. Còn sinh nhật của em thì chỉ cách sinh nhật người yêu cũ của chồng em có mấy ngày thôi. Có những sự trùng hợp mà không thể không tin luôn á các mẹ. Ví như ông anh chồng em vợ ổng tên Hồng Ngọc, ổng tạo địa chỉ mail tên 2 vợ chồng. Sau đó ly hôn, ổng gặp bà vợ hiện tại cũng tên Hồng Ngọc. Ai cũng trêu khỏi phải đổi địa chỉ mail, giữa đêm nằm mớ gọi tên vợ cũ cũng không sợ bị ghen. Bà chị em đi lấy chồng còn vui hơn nữa, khi bả coi album hình cũ thì tình cỡ phát hiện bả từng dạy em chồng bả hồi nó học tiểu học. Mà ngày xưa nó phá lắm luôn, có lần nó còn nói hỗn là cô không có cửa vô nhà em đâu. Vậy mà bây giờ nhà nó phải bê tráp xin dâu, nhắc lại thấy buồn cười dễ sợ.
Sâu xa hơn nữa, có những câu chuyện vô cùng xúc động. Đối với những đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ luôn khát khao tình cảm gia đình trong suốt quá trình trưởng thành, dẫu biết điều đó là không thể. Nhưng một cô gái trẻ mất mẹ khi còn nhỏ đã bất ngờ thấy hình bóng mẹ đã qua đời khi xem album ở nhà bạn trai. Rất nhiều năm sau khi mẹ mất, cô gái đã được sưởi ấm, được có cảm giác yêu thương trong vòng tay mẹ. Điều này được tìm thấy trong những bức ảnh thời thơ ấu của bạn trai cô.
Hai người chỉ mới tìm hiểu nhau 9 tháng (Ảnh TK)
Khi Leah Menzies, một sinh viên đại học ở Úc, gặp gia đình bạn trai lần đầu tiên, mẹ của cậu bạn Thomas McLeodd đã làm điều mà nhiều bà mẹ vẫn làm: Mở những album gia đình cũ và huyên thuyên về nó.
“Mẹ của anh ấy đã nói với tôi rằng khi anh còn nhỏ, anh luôn làm trò trong các bức ảnh chụp chung với lớp. Bà nghĩ điều đó thật buồn cười,”
Sau đó họ cùng nhau xem các bức ảnh, bình luận về chúng. Và rồi trái tim Leah ngừng lại một nhịp khi thấy tấm ảnh hồi mẫu giáo của bạn trai.
“Anh ấy mở hết album này đến album khác. Và rồi tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Đã nhiều năm tôi không còn nhìn thấy gương mặt thân thương đó. Còn bạn trai tôi thì không hiểu vì sao tôi lại trở nên kích động như vậy”
Trong vòng tròn là mẹ Leah và bạn trai cô (Ảnh TK)
Leah nhìn chằm chằm vào bức ảnh lúc mẫu giáo của bạn trai. Một tấm ảnh bình thường chụp với giáo viên. Cô gái nhận ra rằng người mẹ thân yêu đã mất của mình là … giáo viên mầm non của Thomas. Và những giọt nước mắt cứ lăn xuống không ngừng. Leah chỉ mới bảy tuổi khi mẹ cô qua đời vì suy gan, đã bật khóc khi nhìn thấy ảnh của mẹ ở nhà bạn trai.
“Tôi đã nghĩ mẹ sẽ không bao giờ gặp bạn trai tương lai của tôi ...”
Mất mẹ sớm có nghĩa là không bao giờ có những khoảnh khắc vui vẻ khi tốt nghiệp cấp 3, thị đại học, sinh nhật 18 tuổi. Người thân yêu của chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến giây phút kết hôn, sinh con đầu lòng… Nhưng thật kỳ lạ, mẹ của Leah đã gặp bạn trai của con gái mình, từ nhiều năm trước đó.
Cô gái từng nghĩ mẹ sẽ không bao giờ gặp được bạn trai mình trong tương lai (Ảnh TK)
Mẹ Leah từng dạy học tại một trường mẫu giáo ở Adelaide, nhưng Leah khi đó còn quá nhỏ, và chỉ nhớ mơ hồ rằng mẹ cô là một giáo viên, nhưng không biết rằng bà là một giáo viên mẫu giáo. Hơn nữa, cô chỉ ra rằng thời gian dạy của mẹ cô rất ngắn, ước tính chỉ khoảng một hai năm. Sau rất nhiều năm, cô gái trẻ nhận ra rằng mẹ cô là giáo viên của bạn trai, còn bạn trai là học trò của mẹ cô, cô ấy nghĩ mối quan hệ này thực sự tuyệt vời.
“Thật khó tin khi mẹ biết anh ấy. Điều khiến tôi thích thú là bà đứng cùng bạn trai tương lai của tôi và bà ấy không hề biết.”
Anh bạn trai Thomas McLeodd không có ký ức về người thầy của mình, khi ấy anh mới 3 tuổi. Nhưng mẹ của McLeodd thì nhớ rằng cô giáo của con là người "tốt bụng và thực sự dịu dàng."
(Leah và mẹ khi cô còn nhỏ) Ảnh TK
Kể từ khi Leah Menzies chia sẻ câu chuyện cảm động của mình, nó đã lan truyền với hơn 33 triệu lượt xem. Một lượng lớn cư dân mạng để lại bình luận, nhiều người không khỏi xúc động, thậm chí rơi nước mắt, cho rằng sự việc giống như một bộ phim, số phận của Leah và bạn trai đã được định đoạt.
Nhiều cư dân mạng bình luận:
“Có vẻ như bạn đã chọn đúng người rồi đó.”
"Hãy coi nó như một dấu hiệu từ mẹ bạn.”
"Một câu chuyện thật đẹp, có vẻ như cả khi mẹ bạn ra đi, bà vẫn lo lắng cho bạn và gửi chàng trai này đến bạn đấy."
Leah và bạn trai quen nhau 7 tháng trước và chưa có bất kỳ tương tác nào trước đó. Khi xem ảnh, họ vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng họ đã gieo duyên với nhau từ nhiều năm trước, điều này khiến họ càng trân trọng nửa kia hơn. Leah tin rằng mẹ cô sẽ rất vui nếu biết về điều đó.
Các mẹ có tin có sẵn định mệnh cho mỗi chúng ta không?
TopicHket


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1