Quá trình chuyển dạ, chồng chị H. đi vắng, chỉ có 4 mẹ con ở nhà. Lúc lên cơn đau, chị bị ngã. Gần 1 tiếng sau, chị mới được hàng xóm, người thân đưa đi cấp cứu.
Chuyện sinh nở không ai nói trước điều gì, đó là kinh nghiệm chỉ giúp người phụ nữ vững vàng hơn trước những điều sẽ xảy ra với mình, chứ không thể đối đầu với những điều bất ngờ.
Ảnh VOV
Mới đây em đọc trên báo Tuổi Trẻ thì rạng sáng ngày 20/20, ngày phụ nữ Việt Nam, sản phụ T.T.H. (40 tuổi, ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) nhập viện lúc 0h05 ngày 20-10. Sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vỡ ối, bị sốc. Các bác sĩ giải thích cho người nhân là sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch và sau đó gia đình đồng tình để các bác sĩ mổ cấp cứu.
Theo Vietnamnet, “Thông tin từ gia đình sản phụ, chị H. có 3 con gái. Quá trình chuyển dạ, chồng chị H. đi vắng, chỉ có 4 mẹ con ở nhà. Lúc lên cơn đau, chị bị ngã. Gần 1 tiếng sau, chị mới được hàng xóm, người thân đưa đi cấp cứu”, Giám đốc Bệnh viện huyện Đô Lương cho biết.
Sản phụ mang thai lần thứ 4, những lần trước đều đẻ thường. Lần này, tuổi thai đã 40 tuần, dự sinh ngày 23/10.
Theo người nhà kể lại với các bác sĩ, chồng đi làm xa, chị H. ở cùng với 3 con nhỏ. Khoảng 11 giờ đêm ngày 19-10, chị H. tự nhiên thấy đau bụng từng cơn, sau đó ngã, ngất xỉu, không nhìn thấy gì nên được gia đình đưa vào viện. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đã lú lẫn, hốt hoảng, kích thích nhiều, khó thở, nổi vân tím toàn thân; mạch nhanh nhỏ, khó bắt.
Đến 0h20 sáng 20-10, sản phụ được đặt nội khí quản thở máy và tiến hành mổ cấp cứu lấy một bé trai, ngạt trắng. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân ngừng tim, được bác sĩ hồi sức cấp cứu tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sau 2 phút có tim trở lại. Còn bé trai sơ sinh được các bác sĩ hồi sức 30 phút nhưng không hiệu quả nên quyết định ngừng cấp cứu bé. Về phía sản phụ, sau khi phẫu thuật vẫn phải thở máy, nguy kịch. Dù được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.
Ảnh TTO
Ông Lê Đức Hải - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương - cho hay bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân không qua khỏi của mẹ con sản phụ ra đi đúng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng xót xa nhất, không phải là việc có hay không có tắc trách, mà là sản phụ đã đến gần ngày dự sinh, nhưng lại ở nhà một mình và té ngã giữa đêm hôm khuya khoắt, cả giờ đồng hồ sau mới được phát hiện:
“Thấy vô lí. Biết vợ mình sắp sinh mà để ở nhà 1 mình. Cho nên mình phải yêu thương lấy bản thân mình là đúng thôi. tội nghiệp quá, đàn bà khổ trăm bề”
“Có nha bạn, với lại sinh lần 4 rồi, chắc nghĩ có kinh nghiệm, ai mà ngờ cả mẹ cả con đi tức tưởi như thế này. Thương những người phụ nữ, cửa sinh đúng là cửa t.ử mà. Ngoại thì không còn mẹ, bên nội thì ở xa, chỉ 4 mẹ con tự trông nhau. Chị này bầu bì vậy chứ ngày nào cũng chăm 3 đứa con gái, đứa gần nhất của chị mới 3 tuổi thôi”
“Không biết như nào nhưng đi siêu âm bác sĩ sẽ luôn cho kết quả dự đoán ngày sẽ sinh bình thường, gia đình phải sắp xếp công việc đưa sản phụ lên bệnh viện trước để chuẩn bị, đấy là trách nhiệm của người thân trong gia đình.
Và có 1 số bạn nói rằng ông bà hai bên già yếu, chồng đi làm ăn xa thì các bạn nên xem xét lại câu nói của mình, đừng coi nó là chuyện thường tình vì cửa sinh là cửa t.ử, đôi lúc nghe các cụ nói câu " Ngày xưa tao đẻ đ.ái liên tục khỏe mạnh có sao đâu" mà tưởng vậy là đúng. Chỉ vì suy nghĩ ẩu thả như vậy sẽ gây những kết quả không lường trước được. Hãy sống có trách nhiệm lên.
Tội cho chị gái, chuyển dạ giữa đêm không ai hay, nhưng mẹ con đi rồi thì nào cháu chồng, em họ, cháu họ xa lên phân bua là người nhà có quan tâm, rồi hoàn cảnh này nọ. Rảnh rỗi vậy thì sao trước đây không lo cho người thân mình, đợi họ nằm xuống thì phân bua ích lợi gì chứ?”
Ảnh VOV
“Thực sự mong 2 mẹ con sớm siêu thoát, mong kiếp sau 2 mẹ con sẽ có 1 mái ấm gia đình quan tâm mình và hạnh phúc hơn. Cầu mong kiếp sau họ vẫn là mẹ con của nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc. Sinh con như đi trên băng mỏng, nên luôn cầu cho các bà mẹ được bình an khi mang thai và trong khi sinh nở.”
“Thương quá, cầu mong 2 mẹ con sớm được siêu thoát. Mình cũng ở nhà mình với 2 con nhỏ suốt thời gian mang thai, thời điểm đó mình đang bị covid nữa, Hic, giờ nghĩ lại cũng thấy sợ..:
“Ngày 20/10 bao nhiêu ng phụ nữ đang vui vẻ hạnh phúc thì hai mẹ con lại… Chắc sinh 3 cô con gái nên cố kiếm thêm bé trai, ai mà ngờ cả mẹ và con đều không qua khỏi”
“Sao không điện báo cho người gần nội ngoại hoặc chồng cô dì chú bác đem đi sớm mà để xảy ra sự việc, đau lòng quá mong linh hồn 2 mẹ con sớm được siêu thoát”
“9 tháng qua vẫn ở nhà 1 mình với con nhỏ, cũng may những ngày gần sinh có bà ngoại bên cạnh. Thương người phụ nữ. Khi vừa nuôi con nhỏ vừa mang thai sắp đến kì sinh nở mà đê hôm ở nhà một mình. Oan uổng quá.”
Ảnh minh họa - Nguồn TFS
“Đau lòng quá, những ngày cận sinh đáng ra phải luôn có người nhà ở cùng theo dõi chứ sao lại để chị bầu bì ở nhà 1 mình, mà còn khoảng thời gian buổi tối nữa chứ”
“Thế nên hồi sắp đẻ mới không dám cho chồng đi công tác. Việc gì cũng gác lại hết chờ vợ đẻ. Có những việc ta thấy thường ngày không có nghĩa đó là điều hiển nhiên bình thường. Giống như chuyện sinh con vậy.”
“ Phụ nữ nhiều người họ còn tự xem là chuyện bình thường vì họ sinh dễ. Đâu hiểu cảnh những người sinh khó đau muốn tắc thở.Trộm vía qua rồi chứ hồi đó 2 mẹ con ở nhà 1 mình. Trong khi đau bụng mà chưa tới ngày sinh. Lúc đó không nghĩ có chuyện xấu xảy ra luôn á.Sao lại để bầu sắp sinh ở nhà một mình được vậy đã vậy còn kèm theo con nhỏ nữa, cầu mong hai mẹ con siêu thoát”
“Mong các ông chồng đang có vợ gần dành thời gian canh vợ nhiều hơn. Phụ nữ cửa sinh là cửa t.ử, mong 2 mẹ con siêu thoát, thương quá. Sao có xác định ngày đẻ mà sao người nhà ko mang vào viện nằm chờ, bất cẩn quá.”
“Vẫn rất nhiều người coi việc phụ nữa chửa đẻ là điều hiển nhiên, đúng lòng người là nơi lạnh lẽo nhất. Xin chia buồn cùng gia đình”
“Mình cũng có bầu ở tuổi 42, nhưng mình may mắn hơn là có ông chồng quan tâm. Ở nhà thì luôn có người, không cho đi đâu một mình. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cũng đúng. Và mình cảm thấy mình cũng là người may mắn.”
“Lẽ ra con sẽ chào đời vào ngày thật đẹp, giá như có phép màu. Đừng ai để một mình mẹ bầu cùng con nhỏ 1 mình nữa! Không phải ai cũng may mắn mẹ tròn con vuông hay sẽ sinh đúng như dự kiến. Mong hai mẹ con yên nghỉ!”
“Mình mấy lần ốm sốt li bì khát và không đủ sức gọi mình đã lết vào nhà tắm để uống nước lã thẳng luôn. Ốm đã thấy mệt vậy rồi, không biết sinh đẻ một mình và gặp sự cố như chị kia sẽ kinh khủng và tuyệt vọng cỡ nào nữa”
Phụ nữ khi mang bầu là mang sinh mạng của 2 người rồi, mong gia đình đặc biệt là người chồng thấu hiểu quan tâm hơn, nhất là lúc mới chớm có 3 tháng đầu và lúc chuẩn bị sinh. Bởi vì nhiều thứ đến bất ngờ, nếu một mình không thể xoay xở được. Ai chứng kiến cảnh bầu bì đẻ chửa mới thấy các bà mẹ trên thế gian này vĩ đại như thế nào.

