Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé đã vô cùng mạnh mẽ khi can đảm lên tiếng bênh vực mẹ.

Khi kết hôn, sinh con, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cùng nhau tạo nên một mái ấm vững chắc cho những đứa con thơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ chiến thắng trong trò chơi mang tên “hôn nhân”.

Mới đây, đoạn video một người phụ nữ kết hôn lần 2 phải lặng lẽ cúi đầu, vừa khóc vừa quét sân đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Được biết, người phụ nữ trong đoạn video trên sống ở An Huy, tên là Xiao Li.

Xiao Li từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Cô và chồng cũ yêu đương và kết hôn cũng vô cùng nhanh chóng vì đã mang thai ngoài kế hoạch. Khi còn trong mối quan hệ mặn nồng, chồng cũ thường xuyên dành những lời ngon ngọt có cánh khiến Xiao Li nghĩ rằng mình đã gặp đúng chân ái cuộc đời. Thế nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân và đặc biệt là từ khi con gái ra đời, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Kết hôn xong cô mới nhận ra những lời ngon ngọt trước kia của anh ta đều là dối trá. Người đàn ông này thường xuyên ngoại tình, còn thản nhiên “bóc bánh trả tiền” mà không hề giấu giếm vợ, không vừa ý bất cứ thứ gì anh ta liền ngay lập tức lớn tiếng mắng mỏ, đập phá đồ đạc. Không thể chịu đựng nổi, khi con gái tròn  3 tuổi, cô đã quyết định ly hôn.

hình ảnh

Thấy mẹ vừa quét sân vừa khóc, bé gái đã có hành động khiến ai nấy bất ngờ. Ảnh: Sohu

Một mình nuôi con gái, Xiao Li luôn sợ cảm giác cô đơn, cũng lo lắng con gái không cha sẽ vô cùng thiệt thòi. Chính vì thế, cô luôn mong muốn sẽ tìm được một chỗ dựa khác cho mình và con. Xiao Li đã nhờ đến nhiều bà mối và vài năm sau, cô quyết định tái hôn với một người đàn ông mà bản thân cho là phù hợp. Người đàn ông này không quan tâm đến quá khứ đã từng có một đời chồng và con riêng của cô, hoàn cảnh gia đình hai bên cũng khá tương xứng. Cô đã ngay lập tức đồng ý tái hôn, thậm chí còn không đòi bất cứ khoản tiền sính lễ nào, cứ tưởng lần này sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng ông trời lại một lần nữa thử thách Xiao Li.

Sau vài tháng, cô lại nhận ra chồng mới không tốt như mình vẫn nghĩ. Anh ta không những vô cùng lười biếng, không muốn đi làm mà còn đùn đẩy tất cả mọi công việc nhà cho cô, suốt ngày chỉ nằm một chỗ bấm điện thoại. Xiao Li không những phải kiếm tiền vất vả mà bản thân cô cũng là người cáng đáng mọi vấn đề lớn nhỏ trong nhà.

Tuy nhiên, cô chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám ly hôn lần nữa. Một buổi sáng, khi Xiao Li đang quét sân, có lẽ vì quá thất vọng vì sự thất bại của mình trong hôn nhân nên cô đã bật khóc nức nở. Lúc này, chồng hiện tại cũng đang đứng gần đó nhưng anh ta không hề quan tâm đến vợ mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Lúc này, một tình huống bất ngờ xảy ra, con gái riêng 6 tuổi của Xiao Li thấy mẹ vừa quét sân vừa khóc đã nhanh chóng chạy đến, lấy cây chổi trong tay mẹ đưa cho bố dượng. Cô bé dõng dạc nói: “Bố đừng bắ.t nạt mẹ con nữa, bố để mẹ làm quá nhiều việc rồi trong khi suốt ngày bố chỉ bấm điện thoại thôi, sao bố không giúp mẹ con làm việc nhà?”

hình ảnh

Hành động bênh vực mẹ của cô con gái nhỏ khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Sohu

Hành động của cô bé 6 tuổi khiến người mẹ và bố dượng cũng phải ngỡ ngàng. Anh ta ngay lập tức cất điện thoại và ngượng ngùng cầm cây chổi từ tay con gái sau đó đi quét dọn một cách vô cùng chăm chỉ. Câu chuyện khi đăng tải trên Sohu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng khen ngợi cô bé còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện và thương mẹ mình.

"Chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng chắc chắn bé gái rất thương mẹ, để ý đến hoàn cảnh gia đình nên mới có hành động như vậy. Không phải đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện được như thế."

"Người mẹ thì có vẻ khá yếu đuối nhưng cô con gái rất mạnh mẽ nha, từ nhỏ đã biết lên tiếng bảo vệ mẹ như thế rồi. Rất đáng khen!"

"Đọc câu chuyện này làm mình nhớ lại hồi xưa, bố mất sớm hai mẹ con ở nhà nội, mẹ cũng bị các cô chú bên nội bắt nạt rất nhiều lần. Khi ấy còn nhỏ, biết bị đối xử bất công nhưng đâu dám làm gì, chỉ biết nhìn và im lặng thôi. Sau lớn lên có tiếng nói hơn, tức nước vỡ bờ mình sẵn sàng đáp trả để bênh mẹ luôn. Thấy mình “dữ dằn” quá nên họ từ đó cũng bớt đụng chuyện với mẹ, nhưng lại quay sang bảo mình là hỗn. Đúng là cuộc đời."

"Bé gái hiểu chuyện ngoan ngoãn thế chứ, chắc chắn cũng đã chứng kiến mẹ khổ sở, khóc thầm nhiều lần nên mới như vậy."

Người lớn thường nghĩ trẻ nhỏ không biết gì, nhưng sự thật là có những đứa trẻ vì hoàn cảnh nên bắt buộc phải tự lập, trưởng thành từ sớm. Cô bé trong câu chuyện trên chắc chắn rất thương mẹ mình nên mới có thể mạnh mẽ đứng ra bênh vực mẹ trước mặt bố dượng như thế. Cũng nhờ hành động này, người bố dượng có lẽ cũng đã nhận ra mình cần có trách nhiệm hơn với gia đình hiện tại. Chúc cho họ mau thấu hiểu nhau hơn và cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp.