Một bé gái 8 tuổi đã nhận được một sợi dây chuyền bạch kim và kim cương từ một bạn nam cùng lớp vào Ngày lễ tình nhân, trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ, tương đương 70 triệu đồng.

Trẻ con nghĩ gì thì làm đó, chỉ có người lớn do phải suy tính nên thường xuyên “hứa lèo”, đúng không các mẹ? Mới đây, một bé gái 8 tuổi đã khiến các cô, các chị lóa mắt vì món quà Valentine đến từ “bạn trai” cùng lớp.

hình ảnh

Kim cương là món đồ các cô gái yêu thích (Ảnh DP)

Em đọc trên Mammoth News, vào ngày 14 tháng 2, một bé gái 8 tuổi ở Yiyang, Hồ Nam đã nhận được một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim và kim cương trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ (70 triệu đồng) từ một người bạn nam cùng lớp. Sự việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng mạng.

"Mẹ ơi, một người bạn cùng lớp đã tặng con một sợi dây chuyền. Nó rất đắt tiền, con không nhận nhưng bạn ấy cứ một hai bắt con phải đeo.”

Theo cô Tang, mẹ của bé gái, khi đón con gái từ trường vào ngày 14/2 vừa rồi, con gái nói rằng một người bạn cùng lớp đã tặng mình một sợi dây chuyền. Người mẹ dù không biết giá trị của sợi dây nhưng vẫn nói với con gái rằng không thể lấy nó, vì chắc chắn cậu bạn cùng lớp kia cũng lấy từ ai đó chứ không thể nào tự đi mua được. Cô Tang cũng nhắc con gái phải trả nó cho bạn vào ngày mai.

hình ảnh

Bé lớp 3 hào hứng khoe món quà bạn cùng lớp tặng (Ảnh BD)

Sau đó người mẹ nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi số liên lạc của phụ huynh bé trai. Khi gọi điện cho bố mẹ của người bạn cùng lớp đã tặng sợi dây chuyền, cô mới ngã ngửa khi biết trị giá của nó lên đến hơn 20.000 nhân dân tệ vì được làm bằng bạch kim và kim cương.

“Tôi chụp ảnh và gọi điện cho mẹ bé trai kia, nói với bà ấy rằng con trai bà đã tặng con gái tôi một sợi dây chuyền. Khi nghe bà ấy nói giá, tôi mới biết rằng nó quá đắt tiền. Tôi nói rằng ngày mai con tôi sẽ trả lại. Đầu dây bên kia ân cần bảo rằng: Không sao, chẳng đáng bao nhiêu, quà đã tặng rồi thì không tiện nhận lại."

Dù vậy, sáng hôm sau, khi đưa con gái đến trường, cô Tang đã nhất quyết trả lại sợi dây chuyền cho phụ huynh của bé trai kia. Sau đó giáo huấn con một bài học về việc nhận quà từ người khác. Tuy nhiên, cô bé nói rằng bố mẹ chỉ dạy không nhận quà từ người lạ chứ có bảo không nhận từ bạn cùng lớp đâu. Rõ ràng quy định nào cũng có sơ hở, vợ chồng cô Tang sẽ phải nghĩ cách để giải thích cho con hiểu giá trị của kim cương, bạch kim mà không để con quá chú ý vào giá trị vật chất. Khi tin tức truyền ra, cư dân mạng hồ hởi:

“Cậu con trai đã vậy, 4 chữ không tiện nhận lại của phụ huynh còn đáng sợ hơn.”

“Học sinh tiểu học tặng quà lễ tình nhân ư? Tôi học năm hai chưa có bạn gái, chi phí sinh hoạt ít ỏi không đủ tiêu, sao mà mua quà được.”

“Lớp mẫu giáo của con gái tôi có một cậu bé. Nếu có ti.ền tiêu vặt, cậu bé sẽ đưa cho con gái tôi 10 ngàn, 20 ngàn... Lúc đầu tôi không biết, đến khi thấy tiền trong ba lô, tôi đã nói con không thể xin tiền của người khác. Con gái tôi nói: "Con không muốn, nó nhất quyết đưa cho con, nhét vào cặp sách." Thậm chí cậu bé cũng cho con gái tôi số tiền bán đồ chơi cũ ở hội chợ nữa.”

hình ảnh

Ảnh BD

“Mẹ của cậu bé thật vĩ đại! Không biết nhà đó có anh trai lớn không nhỉ?”

“Nhìn đi, người lớn chỉ biết hứa hẹn viển vông, còn trẻ con nói tặng là tặng thiệt nè.”

“Mà cô bé được dạy dỗ tốt thiệt ấy, không nhận quà của bé trai nhưng bị ép lấy. Chị mẹ cũng quyết tìm ra người để trả lại nữa. Mấy chục triệu mà chị sui gia nói như cây me rụng lá vậy.”

“Không ai để ý là mẹ của cậu bé cũng dễ thương quá đáng luôn hả? Mà thằng bé cũng đáo để dễ sợ, tặng đồ kiểu tớ chấm cậu rồi, cậu cũng đeo dây chuyền rồi, sau này nhất định phải gả cho tớ đấy."

“Thằng cháu nhà tui đi học về bữa giờ cứ đòi chở qua nhà bạn nữ ngồi cùng bàn ở luôn. Tan học đón về cũng bắt phải chạy qua nhà bạn nhìn cái rồi mới chịu về.”

“8 tuổi đã có dây chuyền kim cương, tôi 28 tuổi còn chưa có ai tặng đây.”

Nhiều ý kiến ngoài khen ngợi sự đáng yêu của hai đứa trẻ còn thắc mắc không biết cậu bé lấy trộm sợi dây chuyền của mẹ hay mua bằng tiền lì xì của chính mình. Nếu là ăn trộm của mẹ thì thói quen này không tốt lắm, cha mẹ cần giáo dục con thật tốt. Nói với con rằng bất kể là của người nhà hay người ngoài, con không thể tự tiện lấy đồ của người khác. Còn nếu đứa trẻ mua nó bằng tiền lì xì của chính mình, thì cậu bé có thể không có khái niệm về tiền và không biết sự khác biệt giữa 7 ngàn và 70 triệu. Cha mẹ nên dạy con cách quản lý tiền bạc, để dành những khoản tiền dư dả cho con, đến năm 18 tuổi sẽ cho con. May mắn thay, mẹ của bé gái đã cẩn thận và hỏi thăm kịp thời, nếu người mẹ bất cẩn nghĩ rằng sợi dây chuyền là hàng mão bán đầy trên phố rồi vứt đi, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?