Đứa bé đáng yêu và dễ thương được gửi đến nhà bà nội trong một tuần và cha mẹ gần như không nhận ra con mình khi đón bé.

Người già và người trẻ cho dù có hợp ý nhau đến mức nào đi nữa thì trong cách nuôi dạy trẻ chắc chắn có khác biệt. Suy cho cùng, người già và người trẻ có tư tưởng và quan niệm rất khác nhau. Người già chỉ cần ăn no mặc ấm, con cháu khỏe mạnh là được, mọi thứ còn lại không thành vấn đề. Trong khi đó, người trẻ có quan niệm thẩm mỹ tiên tiến và thích mặc quần áo cho con theo xu hướng thời trang.

Trẻ con rất dễ hòa nhập, ở với ai thì cũng sẽ từ từ có thói quen giống như họ, từ trang phục đến ngôn ngữ, hành động… Và nhiều khi sự thay đổi đến mức chóng mặt sẽ khiến cha mẹ… chẳng thể nào nhận ra nổi con mình.

hình ảnh

Em bé ở với mẹ trông giống như một fashionista nhí (Ảnh Sohu)

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ một đoạn video ngắn vô cùng thú vị. Một bà mẹ trẻ đã đăng tải đoạn video cho thấy sự khác biệt rõ rệt của đứa con gái mình khi ở với mẹ và khi ở với bà nội. Người mẹ cho biết hai vợ chồng làm việc ở thành phố. Đến kỳ nghỉ đông thì trường mầm non của con cho học sinh nghỉ học. Cuối năm, công việc bận rộn nên cha mẹ cũng không thể nghỉ ở nhà chăm con. Chưa hết, chồng chị chẳng may sốt nên phải nhập viện. Cực chẳng đã, người mẹ đành gửi con gái một tuổi rưỡi và nhà ông bà nội ở Tô Châu, An Huy trong một tuần.

Lúc đầu mẹ cũng ái ngại vì lối sống của ông bà và hai vợ chồng con trai rất khác nhau. Người già thì tiết kiệm mọi thứ, trong khi người trẻ thì muốn thoải mái. Người già quan niệm cái gì tiện, bền, rẻ là đẹp; trong khi người trẻ thì kỹ tính trong việc chăm con. Thế nhưng hai vợ chồng cũng chẳng còn cách nào khác. Sợ con đòi nên họ cũng chẳng dám gọi điện.

Người mẹ kể rằng chồng cô rất thương yêu con gái, xa con hơn 1 tuần đã thấy nhớ. Bố vừa bình phục xuất viện, chưa được hai ngày đã nằng nặc đòi về nhà bà nội càng sớm càng tốt, cố gắng đưa con gái về nhà.

hình ảnh

Con gái trông thật khác lạ (Ảnh Sohu)

Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy con gái, người cha suýt chút nữa không nhận ra con. Trời ơi, mới một tuần mà con gái đã thay đổi quá nhiều. Lớn lên ở thành phố như một tiểu mỹ nhân đáng yêu, vậy mà về ở với bà thì thành ra một đứa trẻ bụ bẫm, làn da cũng sẫm màu hơn khi ở với bố mẹ. Trong đoạn video, cô con gái mặc một chiếc áo khoác độn bông màu trắng có hai bím tóc xinh xắn, trên đầu cài chiếc kẹp hoa màu vàng. Đặc điểm khác biệt dễ nhận biết nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng và lấm lem của cô bé, trông đã sạm đi rất nhiều.

Chắc con chạy nhảy ngoài trời nhiều nên trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái lòa xòa. Nhìn thấy con, ông bố cười bảo da con gái đỏ hồng như bình nguyên. Mà đã đem so với hình ảnh của con gái do mẹ chụp thì khác hẳn. Ở thành phố thì mẹ luôn trau chuốt áo quần, các loại phụ kiện thời trang các kiểu. Mẹ còn thường chụp phong cách dễ thương phiên bản Hàn Quốc cho con gái nữa. Chẳng hạn như cho con mặc một chiếc áo khoác lông màu be rất có khí chất với chiếc nơ xinh xắn, kết hợp cùng quần jean ống loe xanh, giày da trắng. Mọi thứ làm nổi bật làn da trắng nõn, tóc búi cao đầy khí chất.

hình ảnh

Ảnh Sohu

So sánh giữa hình ảnh ở với mẹ và với bà, cư dân mạng không khỏi choáng váng, cho rằng em bé do mẹ chăm thì mong manh như công chúa, trong khi em bé do chăm trông múp míp, khỏe mạnh. Điều này cũng khiến mẹ có hơi phiền lòng. Công tình gầy dựng cho con hình tượng bánh bèo, thế mà chỉ trong 1 tuần đã sụp đổ. Ấy vậy mà không hẳn ai cũng đồng tình với cô. Một số cư dân mạng thẳng thừng cho rằng em bé được bà nội chăm trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt mập mạp đỏ ửng rất xinh đẹp và khả năng miễn dịch của bé cũng được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra vì bà nuôi bé ở quê, thường xuyên cho cháu chạy nhảy, hoạt động ngoài trời nhiều, nắng gió nên da bé không được trắng mịn như bông, như bột hệt khi sống trong ở thành phố. Làn da bánh mật ửng đỏ cũng khiến em bé rất dễ thương, tạo ra sự khác biệt và độc đáo so với những em bé khác.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Một số cư dân mạng còn cho rằng, bức ảnh người mẹ chụp rõ ràng là dùng app làm đẹp cho em bé, trong khi ở bức ảnh em bé khi ở với bà nội thì mọi thứ nhìn rất tự nhiên.

Trên thực tế, em bé ở với bà tuy mập mạp, lấm lem đất nhưng với khuôn mặt ửng hồng, trông em bé khỏe mạnh và giản dị, dễ thương hơn nhiều so với em bé trong những hình ảnh dễ thương mà mẹ chụp. Mọi người đều đồng tình rằng em bé ở với bà nội có vẻ thu hút và đặc biệt hơn. Nhiều người trong số này còn bày tỏ rằng họ chỉ ao ước có bố mẹ chồng chăm cháu khéo như thế thôi là biết ơn lắm rồi. 

Các mẹ nghĩ sao? Em thì em thích em bé mong manh yếu ớt khi ở với mẹ hơn ý.