Cô giáo cũng không hề biết đứa trẻ biến mất từ lúc nào, thật sự quá thiếu trách nhiệm.

Hôm nọ dắt con đi siêu thị, mới rời mắt chút xíu coi hàng quay đi quay lại đã chẳng thấy nó đâu, đúng nghĩa thót cả tim các mẹ ạ. May mắn là em chạy đi tìm một xíu là thấy, lúc đó thực sự chỉ biết trách mình đem con đến chỗ đông người mà không trông coi cho kỹ càng, trộm vía chẳng có chuyện xấu xảy ra nếu không ân hận cả đời mất. Mà vừa rồi còn có vụ mẹ gửi con 3 tuổi ở nhà trẻ, lúc đến đón chẳng thấy con đâu mà trớ trêu cái là cô giáo cũng chẳng biết gì luôn, ôi đọc mà thấy sợ giùm cho người mẹ thật sự.

Người mẹ trong câu chuyện họ Jin, vì quá bận rộn với công việc nên đã gửi con gái 3 tuổi của mình đa nhà trẻ từ sớm. Cô cho biết trường học này dành riêng cho các bé từ 0 – 8 tuổi, gia đình bận rộn không có người trông trẻ, có thể giữ các con đến tối nên rất phù hợp với các bố mẹ tan làm muộn.

Hôm xảy ra sự việc cũng là sinh nhật của cô bé 3 tuổi con gái chị Jin, dự định tổ chức sinh nhật cho con nên chị đã xin về và đón con sớm. Thế nhưng khi đến Trung tâm Giáo dục sớm Quốc tế Aibao, người mẹ mới tá hỏa khi phát hiện ra con gái không có mặt ở đây. Rõ ràng chính cô đã gửi con từ sáng rồi mới đi làm, vậy mà giờ khi tới đón, các cô giáo mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm đứa trẻ và không biết bé gái đã đi đâu, biến mất lúc nào.

hình ảnh

Chị Jin chia sẻ câu chuyện của mình như một bài học cho các trường mầm non chăm sóc trẻ. Ảnh: Sohu

Cuối cùng, nhà trường đã phải truy xuất camera trong khuôn viên và cả ở trước cổng thì phát hiện bé gái 3 tuổi đã tự mình ra khỏi trường, bước ra đường và đi mất mà không ai hay biết. Người mẹ lúc này đã muốn ngã quỵ vì lo lắng cho cô con gái nhỏ, con còn quá bé lại ra đường một mình như thế, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

hình ảnh

Nhờ có camera quay lại, giáo viên mới biết học sinh của mình đã đi đâu. Ảnh: Sohu

Khi họ đã lần được hướng cô bé đi và chuẩn bị tức tốc tìm kiếm thì bất ngờ, chị Jin nhận được một cuộc gọi từ phía c ảnh sát của Sở c ảnh sát Hồ Phượng Hoàng. Họ cho biết đã nhìn thấy bé gái 3 tuổi đi bộ một mình lang thang ngoài đường, nghi đi lạc nên đã đưa về đồn và tìm kiếm thông tin. Bé gái chỉ nhớ được tên mẹ nhưng may mắn là phía c ảnh sát bằng nghiệp vụ của mình đã nhanh chóng so sánh đối chiếu tên và cuối cùng tìm được số điện thoại của mẹ cháu bé.

hình ảnh

Bé gái may mắn được tìm thấy an toàn. Ảnh: Sohu

Người mẹ tức tốc chạy đến đồn c ảnh sát vừa gọi báo. Khi nhìn thấy con gái 3 tuổi của mình, chị chỉ biết thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vô cùng tức giận vì cho rằng phía trường học quá vô trách nhiệm. Rõ ràng chị đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để gửi con cho họ chăm sóc, khi đăng ký nhập học, phía nhà trường cũng hứa hẹn rất nhiều về chất lượng giảng dạy, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho trẻ. Thế mà con gái chị đi lạc cũng không hay biết, chỉ khi phụ huynh tới, kiếm không thấy cháu mới bắt đầu tá hỏa thông báo đi tìm, thực sự vô cùng nguy hiểm. May mắn con chị khi đi ra đường đã gặp được những người tốt, không thì cũng chẳng biết mọi chuyện còn đi xa tới đâu.

Mặc dù phía nhà trẻ sau đó đã tổ chức một cuộc họp để xin lỗi nhưng người mẹ cho biết chị không chấp nhận bất cứ lý do bao biện nào. Người mẹ ngay lập tức cho con nghỉ học và chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh và các trường mầm non phải thực sự cẩn thận hơn khi nhận trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Đừng để những tình huống xấu xảy ra kẻo lúc hối hận thì đã quá muộn màng.