Bức thư của người mẹ gửi con gái khi con không chịu đọc sách đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đứa con của mình nói rằng: “Mẹ ơi! Con không muốn đọc sách nữa?”. Trong tình huống này, nhiều người sẽ có thái độ la mắng với con, nhiều người sẽ lặng người vài giây để suy nghĩ. Cũng giống như người mẹ trong bức thư gửi con gái này, đã không khỏi giật mình bởi suy nghĩ này của con.
Đứa con gái bé bỏng bên tôi ngày nào giờ đã lớn.
Vào tuần thứ hai của năm học, con gái chạy đến chỗ tôi với thái độ bực bội sau khi ăn sáng và nói:
"Mẹ, con không muốn đọc sách nữa, tại sao con phải đọc sách?"
Ngay lúc đó, tôi cứng họng và không biết phải trả lời thế nào cho cô con gái nhỏ của mình.
Sau khi cho con đi học, tôi về nhà và ngồi buồn rất lâu, tôi nghĩ đây là một vấn đề rất nghiêm trọng nên tôi đã viết những lời sau đây cho con gái nhỏ của mình.
Thư gửi con gái!
Mẹ rất bất ngờ vì sao con lại có thể hỏi mẹ một câu hỏi như vậy.
Mẹ biết rằng sự lặp đi lặp lại của việc học có thể khiến con hơi khó chịu. Con đang ghen tị với những bạn khác không phải lo lắng làm bài tập về nhà để có thể mở máy tính bảng lên xem các video và chơi các trò chơi mình muốn, có đúng không?
Mẹ biết con đang so sánh vì điều này, nhưng mẹ vẫn phải nói với con rằng giữa hai con người đọc sách và không đọc sách, sau này sẽ có một cuộc sống khác nhau.
Sở dĩ ai cũng phải học và đi học để lấy kiến thức.
Chỉ với trí tuệ của riêng mình mới có thể tỏa sáng trong những ngày sắp tới.
Có thể có nhiều bất trắc trong cuộc sống, nhưng mục đích của việc đọc sách sẽ cho con con nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, chọn những gì con thích, chọn thành phố con muốn đến và chọn con đường con muốn đi. Và những đứa trẻ không học hành thường sẽ ít sự lựa chọn. Con đường học tập còn nhiều khó khăn và dài nhưng mẹ nói với con rằng đây là con đường đúng đắn, sự đầu tư đúng đắn nhất cho mỗi người chính là của cải quý giá của cuộc đời.
Mẹ còn nhớ nhiều năm về trước, cô giáo dạy mẹ đã nói với mẹ như thế này: “Mỗi cuốn sách bạn đọc, nó sẽ đi qua máu thịt của bạn, hòa vào xương tủy của bạn, hình thành khí chất của bạn, thay đổi diện mạo của bạn và đắm chìm phẩm chất của bạn”.
Các giáo viên thường nói với mẹ rằng kiến thức thay đổi vận mệnh. Khi con có kiến thức, con sẽ có nhận thức, nhận thức này quyết định hành vi của chính mình, hành vi của con quyết định thói quen và thói quen của bạn quyết định cuộc sống của con.
Đôi lúc mẹ hiểu rằng quá trình đọc sách khiến con cảm thấy nhàm chán, nhưng điều con cần biết một điều là không phải ai cũng có điều kiện như con.
Khi mà con đang ngồi học trên một chiếc bàn rộng rãi với đèn sáng, bố thì pha sữa, còn mẹ thì chuẩn bị đồ ngủ cho con. Khi con phàn nàn rằng ngày nay có quá nhiều bài tập về nhà và nội dung của lớp học hôm nay quá phức tạp thì con có biết rằng có rất nhiều trẻ em ở một số nơi trên thế giới đang mơ được ngồi trong lớp học và mơ được đọc sách như con.
Mẹ nói cho con nghe một con số, ước tính trên thế giới này có gần 1,4 tỷ trẻ em như con không biết đọc. Ở Châu Phi, gần một nửa số trẻ em không được đến trường, cũng không có bàn học khang trang và tươm tất, chưa nói đến sữa ấm mỗi ngày mà bố vẫn thường pha cho con mỗi tối. Mẹ hy vọng rằng con có thể hiểu những cơ hội học tập mà con có trước mắt quý giá như thế nào.
Nguồn hình: sohu
Mẹ đã nói với con rất nhiều vì mẹ không muốn con là người không có sự lựa chọn và ân hận cả đời. Rõ ràng ai cũng có khả năng vô hạn, tại sao lại phải để bản thân phải hối hận trong tương lai vì đã không làm việc đủ chăm chỉ?
Hồi nhỏ mẹ tôi cũng giống con và không thích đi học. Mẹ luôn cảm thấy ông bà ép mẹ làm những việc mà mẹ không muốn. Mẹ thích vui chơi nên thường trốn học. Sau đó, điểm không đạt yêu cầu và không đỗ vào trường đại học lý tưởng của mình, hay chọn những nghề nghiệp mẹ thích. Sự việc này cũng đã trở thành nỗi ân hận trong cuộc đời của mẹ.
Việc học không bao giờ là việc của ai khác mà là của chính mình. Bởi vì phần còn lại của cuộc đời sẽ là của riêng con.
Con à, mẹ nói nhiều như vậy không phải để cảnh báo con, mẹ chỉ muốn con biết rằng con là người đặc biệt nhất. Mẹ muốn làm cho cuộc đời của con không phải hối hận vì học không tốt.
Có thể mẹ của con thường rất nghiêm khắc với con, nhưng mục đích của nẹ là để con biết rằng con xứng đáng được sống một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc.
Mẹ còn nhớ năm ngoái, một bức thư của một người mẹ cũng viết cho con trai mình, có nội dung như sau:
“Chàng trai của tôi, tôi yêu cầu cậu chăm chỉ học tập, không phải vì tôi muốn cậu so sánh thành tích của mình với người khác. Đó là bởi vì tôi hy vọng rằng bạn sẽ có quyền lựa chọn trong tương lai, lựa chọn công việc có ý nghĩa và tốn thời gian, hơn là bị buộc phải kiếm sống".
Mẹ cũng mong con sau này chọn được công việc mình yêu thích, hãy yêu và tỏa sáng cho ước mơ của mình.
Bức thư gửi con gái của người mẹ này đã nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người mẹ này thật tâm lý, lý lẽ cũng thuyết phục, xứng đáng là người mẹ của năm. Còn bạn cảm nhận thế nào khi đọc xong bức thư này, hãy chia sẻ cảm nhận của mình nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1