Người mẹ thấy con đến dự đám cưới mình thì rất vui mừng, nhưng thái độ e ngại của cậu bé đã khiến cô không khỏi ngượng ngùng.

Mỗi đứa trẻ ra đời đều cần sự quan tâm, yêu thương chăm sóc từ cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng không phải tất cả cuộc hôn nhân trên thế gian này đều sẽ bền vững mãi mãi. Chính vì vậy mới xuất hiện những hoàn cảnh đau lòng khi con cái phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, gia đình không còn chung một mái ấm.

Ly dị được xem như cách giải quyết cuối cùng khi một giao ước hôn nhân không thể cứu vãn được nữa, quyết định này có thể khiến người trong cuộc cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đối với những đứa trẻ thì lại hoàn toàn khác.

Vừa qua, hình ảnh một cậu bé e dè, sợ sệt khi được bố dắt đi đám cưới của mẹ đã nhận sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Được biết, ông bố trong câu chuyện trên tên là Rasyid Sidik Djibriel, sống tại Indonesia. Anh đã ly hôn và hiện đang là bố đơn thân, một mình nuôi con trai còn khá nhỏ tuổi.

Mới đây, vợ cũ của anh chính là mẹ của con trai quyết định tái hôn. Nhận được lời mời, anh không ngần ngại đến đám cưới chúc mừng vợ cũ, còn đưa cả con trai tới để con có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ mình. Tuy nhiên, khi cậu bé nhìn thấy mẹ trong hình ảnh của một cô dâu, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

hình ảnh

Cậu bé rút tay lại, vẻ mặt lạ lẫm khi nhìn mẹ là cô dâu. Ảnh: Dailymail

Trong tiệc cưới, anh Rasyid rất vui vẻ tiến đến bắt chuyện, gửi lời chúc mừng cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể cũng tươi cười bắt tay và cảm ơn đáp lễ. Anh Rasyid quay sang nói con trai hãy đến chúc mừng mẹ, còn đưa tay con cho vợ cũ nắm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc người mẹ cúi xuống chuẩn bị ôm con vào lòng, lập tức cậu bé đã rụt tay lại, đẩy mẹ ra và tỏ vẻ không thích.

Trước sự xa cách của con trai, cô dâu cũng là mẹ của cậu bé đã có một khoảnh khắc vô cùng ngại ngùng. Cậu bé sau khi gạt tay mẹ ra cũng nhanh chóng chạy về phía sau lưng bố và được bố dắt đi. Lúc này, người mẹ chỉ có thể nhìn theo hình bóng bé nhỏ của con trai bằng đôi mắt buồn bã, thất vọng.

hình ảnh

Trong khi bố vui vẻ chúc mừng mẹ, cậu bé chỉ ngại ngùng đẩy mẹ ra. Ảnh: Dailymail

Thái độ của cậu bé khi đi dự đám cưới của mẹ đã khiến cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận:

- Dù sao cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, chắc vẫn còn tổn thương vì sự chia ly của bố mẹ, giờ lại thấy mẹ làm cô dâu, kết hôn cùng người khác thì tỏ thái độ không thích cũng phải thôi.

- Đừng đòi hỏi trẻ con phải hiểu chuyện được như người lớn. Thấy thương cậu bé ấy chứ, được mẹ ruột ôm ấp vỗ về mà cũng không thích thì chứng tỏ trước đó đứa trẻ này có thể đã bị tổn thương nhiều rồi.

- Con nít thì chỉ cảm thấy thoải mái với những người mà chúng cảm thấy gần gũi, thân thuộc nhất thôi. Ly hôn xong, bố nuôi con thì bây giờ con chỉ biết bố. Mẹ đi bước nữa không ở cùng con thì thái độ này của con cũng là dễ hiểu.

- Ánh mắt người mẹ lộ rõ vẻ buồn bã, đúng là con ruột của mình mà nay lại xa cách như thế ai mà không thất vọng. Nhưng cũng có thể sau khi ly hôn, người mẹ này chưa quan tâm con đủ nhiều hay chăng?

- Cũng đúng mà, con nít rất là nh.ạy cảm. Bố mẹ ly hôn đã là một cú sốc lớn rồi thì thấy mẹ lấy chồng khác lại càng là một cú sốc nặng nề hơn nữa. Với lại bé này ở cùng với bố nên thân thiết với bố hơn thôi.

- Thấy tội hai mẹ con, nhưng cũng phục anh chồng này vì ly hôn xong chọn làm bố đơn thân, khi vợ cũ đi bước nữa cũng vui vẻ đến chúc mừng. Một cách cư xử quá văn minh và lịch sự.

Sự ngượng ngùng, e dè của cậu bé cùng ánh mắt buồn bã, thất vọng của người mẹ trong đám cưới thực sự là hình ảnh khiến nhiều người không khỏi để tâm suy nghĩ. Trên đời này, tình mẫu tử luôn là một trong những tình cảm cao quý và đẹp đẽ nhất. Thế nhưng bằng cách nào đó, tình cảm giữa hai mẹ con họ đã rạn nứt. Có thể vì bé trai ở với bố, mẹ không nuôi con nên chưa bày tỏ sự quan tâm đủ nhiều cho con, từ đó dẫn đến khoảng cách xa cách. Nếu vậy, thực sự là một điều đáng tiếc.

Ly hôn không phải là một điều hoàn toàn xấu vì trong một số hoàn cảnh không thể cứu vãn được, ly hôn sẽ giúp con người ta "sửa sai", được sống một cuộc sống bản thân mình vẫn hằng ao ước. Thế nhưng trong trường hợp đã có con chung, bài toán ly hôn cần được cân nhắc, suy nghĩ thật sự kỹ càng để tránh làm tổn thương tâm lý của con.

Nếu sau khi chấm dứt, bố mẹ vẫn giữ một thái độ văn minh, xem nhau như người thân để cùng nhau nuôi dưỡng con cái thì quả là một điều vô cùng may mắn, còn nếu họ đối xử với nhau đầy căm phẫn thì đó lại là một bất hạnh trải dài cho chính con cái. Hy vọng mỗi ông bố bà mẹ khi đứng trước bất cứ quyết định quan trọng nào trong cuộc sống cũng hãy cố gắng suy nghĩ kỹ càng để tránh làm ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của trẻ thơ.