Nếu đã gia nhập hội các mẹ bỉm sữa, ít nhiều các mẹ sẽ nghe được câu rỉ tai đi vào huyền thoại rằng "bé Na thích sữa".
Sau khi sinh con, nhiều người mẹ chọn ở nhà chăm con. Chờ con thật cứng cáp thì mới dám đi gửi nhà trẻ. Trong thời gian này, bà mẹ nào cũng biết rằng không nên để con ở một mình vì nhiều khi đâu đó sẽ xảy ra tai nạn. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, có cẩn trọng mấy cũng không còn cách nào khác phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm.
Một người phụ nữ vừa chia sẻ kinh nghiệm khá hãi hùng của mình.
Cô cho biết, kể từ khi con trai chào đời, cô đã tình nguyện ở nhà làm bà mẹ toàn thời gian. Chăm sóc con, quán xuyến nhà cửa và nấu ăn cho cả nhà. Cuộc sống cũng khá êm ấm, cho dù không có ai phụ giúp thì mẹ cũng cảm thấy hài lòng. Nói chung, ở nhà một mẹ một con cũng chẳng vất vả cho lắm.
Hôm đó, chồng đi làm, mẹ ở nhà chăm con như thường lệ. Lúc đó khoảng 5h30 chiều, chồng chuẩn bị về ăn cơm tối nên người phụ nữ để đứa trẻ một mình trong phòng ngủ.
Ảnh minh họa (Nguồn QCH)
Mẹ tất bật vào bếp, bắt đầu rửa rau và nấu ăn. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười của con trai mình, dường như đang rất vui vẻ. Vì đang luôn tay luôn chân nên mẹ cũng không để ý. Một lúc sau, tiếng cậu con trai cười lại giòn giã vang lên. Người mẹ sực nhớ con trai mình không phải lúc nào cũng cười nên muốn xem con trai đang làm gì mà cười vui vẻ như vậy. Khi người phụ nữ mở cửa phòng ra thì lập tức sững người. Hóa ra là con trai mình đang chơi với một “bé Na” to bằng bắp chân người. (Bé Na là cách gọi một con tr.ăn, giống như cách gọi ông Tý). Hốt hoảng, mẹ vừa ngó con vừa gọi cảnh sát, nói rằng trong nhà có kẻ lạ đột nhập. Tuy nhiên hành động sau đó giữa em bé và bé Na càng khiến mẹ thót tim hơn.
Ảnh QQ
Trên chiếc giường ở nhà, đứa trẻ đang ngồi giữa giường, “bé Na” trèo lên giường chơi với đứa trẻ. Đứa trẻ không hề sợ hãi, chạm vào đuôi “bạn” cứ như việc đó rất bình thường vậy. "Chẳng lẽ đây là thú cưng trong nhà sao?", người mẹ trộm nghĩ chắc là của một người hàng xóm nào đó, rằng chủ nhân của nó cũng rộng lượng, để nó tự do đi lại, không sợ nó tấn công người chút nào sao?
Đứa trẻ sau khi chạm vào đuôi “bé Na” thì không muốn buông ra mà càng lúc càng quấn lấy “thú cưng”. Có chặp, em bé còn đặt tay lên miệng “bé Na”, cầm trên tay tùy ý chơi đùa. Mẹ trông thấy thì sợ hãi đến xanh người nhưng đứa trẻ thì không.
Em bé dùng tay "nựng" nhẹ vào đầu bé Na (Ảnh QQ)
“Bé Na” cũng không phản kháng, cứ vậy vui vẻ chơi đùa với em bé khiến người mẹ đứng ở ngoài thót tim. Lúc này, có muốn chạy vào bế con cũng không được. Cũng may là sau đó cảnh sát đã có mặt kịp thời và tóm gọn “bé Na”. Mẹ thì được một phen hoảng hồn khi để con chơi đùa trong phòng một mình.
Trả lời cư dân mạng sau khi đoạn clip được chia sẻ, người mẹ khẳng định rằng nhà mình ở chung cư, phát quang gọn gàng, không có lau lách bãi sậy nên không thể nào là nơi cư ngụ của loài bò sát. Cô cho biết vẫn chưa nhận được câu trả lời về nguồn gốc của “bé Na”, nhưng đoán rằng có lẽ là thú cưng của một người nào đó sống trong khu chung cư.
Ảnh QQ
Nhiều cư dân mạng cho rằng “bé Na” thích sữa em bé nên mới mò vào, hơn nữa có lẽ trong nhà cũng có không gian hở nên nó mới dám bò vào như thế. Mẹ trả lời rằng vốn khi sinh con cũng ít sữa nên bé 6 tháng đã dùng sữa ngoài, nên khó có chuyện là “bé Na” thích sữa hay thích mùi của những em bé dễ thương. Còn vì sao lại vào nhà có em bé mà không vào nhà khác thì thật sự mẹ không giải thích được. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của mình, người mẹ nói rằng sau này sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con. Cho dù có ở trong bếp hay bận rộn việc gì, nhất định phải luôn đặt con trong tầm mắt của mình.
>>> Xem thêm:
Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh

