Vợ mới không sinh được con, chồng cũ của sản phụ đã đến bệnh viện năn nỉ cô cho mình được nuôi đứa bé.

Khi kết hôn, ai cũng mong muốn cuộc hôn nhân của mình sẽ trọn vẹn mãi mãi như giao ước. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng sẽ được may mắn như vậy.

Vì nhiều lý do khác nhau, theo thời gian đã có không ít cặp vợ chồng lựa chọn cho nhau lối đi riêng. Nếu cuộc sống bên cạnh nhau chỉ toàn khổ đau và còn làm liên lụy đến người khác thì ly hôn được cho là sự giải thoát cho cả hai. Nhưng một cuộc ly hôn có văn minh, êm đẹp hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của người trong cuộc sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục.Thực tế cho thấy, có rất nhiều câu chuyện ngang trái sau khi ly hôn khiến dư luận không khỏi bức xúc, và câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

Vừa qua, một trong những câu chuyện “chiếm sóng” nhiều nhất trên mạng xã hội có lẽ chính là trường hợp của một sản phụ sinh con trai sau khi ly hôn. Chồng cũ của cô lấy vợ mới nhưng họ không sinh được con, chính vì thế anh ta đã đến bệnh viện, năn nỉ vợ cũ giao con cho mình nuôi.

hình ảnh

Chồng cũ của sản phụ bất ngờ đến tìm, khóc lóc van xin đòi nhận con. Ảnh: Sohu

Được biết, sản phụ này sống tại Sơn Đông. Sau một khoảng thời gian kết hôn, quá nhiều vấn đề xảy ra khiến cô và chồng đã phải đi đến quyết định cuối cùng là ký đơn ly dị. Nhưng trái ngang thay, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cô lại nhận tin mình đang mang thai con của chồng cũ.

Dù nhiều người khuyên răn, cô vẫn nhất quyết giữ con lại vì tự tin mình có thể một mình sinh nở, làm việc để chăm lo cho con. Mang nặng suốt 9 tháng 10 ngày, ngày 14/12 vừa qua, người mẹ cũng được gặp mặt con mình. Đó là một bé trai hồng hào, khỏe mạnh. Chính vì thế, người phụ nữ hết sức vui mừng và hạnh phúc. Dù phải một mình vượt cạn và tương lai là một mình chăm sóc cho con, thế nhưng sản phụ này không bao giờ cảm thấy hối hận.

Tuy nhiên, chưa kịp ổn thỏa bao lâu thì rắc rối lại kéo đến. Khi còn trong khoảng thời gian phải nằm lại bệnh viện để theo dõi, chồng cũ của cô đột ngột xuất hiện. Anh ta hoàn toàn không có ý thăm hỏi vợ cũ mà chỉ muốn mang đứa trẻ vừa sinh đi.

Thì ra sau khi cả hai ly hôn, anh ta đã nhanh chóng làm đám cưới với một cô gái khác. Không lâu sau khi đám cưới, anh cũng nghe nói đến việc vợ cũ đang mang thai, đứa trẻ có vẻ là con của mình nhưng lại không hề quan tâm, chẳng hỏi thăm cũng không chịu trách nhiệm hay đoái hoài gì tới. Tuy nhiên, về sau anh ta lại phát hiện vợ mới của mình có vấn đề sức khỏe, không thể bầu bì sinh nở. Lúc này anh ta cùng gia đình mới tá hỏa, nhớ đến việc vợ cũ trước đó đang mang thai.

hình ảnh

Được biết trước đó anh ta không đoái hoài gì khi nghe thông tin vợ cũ mang thai con mình. Ảnh: Sohu

Chính vì thế mới có cảnh tượng người chồng cũ đột nhiên đến bệnh viện nơi vợ cũ vừa sinh, sau đó khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu để được mang đứa trẻ về nuôi. Anh ta nói với vợ cũ rằng, mình là cha ruột đứa trẻ nên sẽ có trách nhiệm với nó. Tiếp chồng cũ van xin vợ cũ giao con cho anh ta nuôi nấng với lý do gia đình anh ta có điều kiện hơn, sẽ chăm lo cho đứa trẻ tốt hơn.

Dù chưa ai biết được kết quả cuối cùng là sản phụ có chịu đưa con cho chồng cũ nuôi hay không, nhưng đoạn video vừa đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Rất nhiều người đã để lại ý kiến của mình về vụ việc.

- Nếu là tôi, còn khuya tôi mới cho đụng đến cái móng tay của con, sao lúc người ta bầu bì vất vả chẳng hỏi thăm câu nào, giờ lại đến đòi con?

- Rõ ràng là lúc lấy vợ mới cũng biết tin vợ cũ đang mang thai con mình nhưng “bơ đẹp”. Giờ đi khám lòi ra việc vợ mới không mang thai được thì lại về tìm vợ cũ đòi nhận con, ủa là sao?

- Mới sinh chưa được bao lâu mà còn bị phiền phức rắc rối thế này, thương hai mẹ con quá là mệt mỏi. Thôi từ nay tiễn luôn khỏi tiếp đi ạ.

- Con người ta mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày giờ nói muốn đưa về nuôi là sao, không có trách nhiệm mà giờ lại đòi nhận con.

- Thực sự không thể hiểu nổi, có những người rõ ràng là cách hành xử đang có vấn đề.

- Bạc bẽo thật nhưng quan trọng là chị ấy có điều kiện nuôi con hay không, nếu khó khăn thì nên cân nhắc ý kiến của người chồng cũ này.

Cái kết của câu chuyện vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nhưng bản thân em thấy người mẹ này một khi đã can đảm tự mang thai, sinh nở, không phiền đến chồng cũ thì chắc chắn chị ấy cũng đã sẵn sàng tâm lý để tự mình có thể chăm lo cho con rồi các mẹ ạ, sẽ không dễ gì giao con cho người khác đâu. Điều quan trọng hơn cả một người cha là một người cha xứng đáng. Nếu cho con một người cha để gọi là đầy đủ trọn vẹn một gia đình thì người cha ấy phải thật sự xứng đáng cả với mẹ và với con. Còn nếu người cha chỉ chạy đến cầu xin khi cần, phủi tay khi không thiếu thì dù có là máu mủ ruột rà cũng đành phải lạnh lùng từ chối, có đúng không các mẹ?

Chúc cho chị ấy luôn vững tin và sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn trong tương lai.