Giờ ăn cơm gọi con không nghe, bố mẹ kiểm tra tai thì phát hiện con bị bạn nhét đất sét vào tai.

Một trường hợp đáng buồn đã xảy ra với một học sinh lớp 1 ở Quảng Nam - con bị bạn nhét đất sét vào tai đến mức phải nhập viện. Tai nạn hy hữu này chính là lời cảnh báo đối với cha mẹ về việc làm sao để con không bị bắt nạt, nhất là với các bé mới chân ướt chân ráo vào trường tiểu học còn nhiều bỡ ngỡ.

Theo phụ huynh của K. - em học sinh bị nhóm bạn chặn đường nhét đất sét vào tai, ngày 6-10, sau khi đi học về, K. có kể chuyện mình bị nhóm học sinh cùng trường chơi nghịch, nhét đất sét vào lỗ tai phải. 

hình ảnh


Các bác sĩ soi ống tai phải của K. - Nguồn ảnh: thanhnien

Đến buổi cơm tối, gọi mãi không thấy con ra ăn cơm, gia đình kiểm tra thì phát hiện có một cục đất sét trong lỗ tai của con. 

Sau đó, gia đình đã đưa cháu bé đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Tại đây các bác sĩ soi ống tai phải của K. và lấy ra ngoài một hạt đất sét dẻo màu xanh bằng hạt lạc.

hình ảnhCục đất sét được các bác sĩ lấy ra từ tai K. - Nguồn ảnh: tuoitre

Nói chứ ai đã làm cha làm mẹ cũng đều xót con nếu thấy con bị bạn bè bắt nạt. Trong cuộc đời đi nhà trẻ, không dưới một lần trên người con có vết cắn, nhéo… Con nít tranh giành nhau đồ chơi hay ngứa răng thỉnh thoảng “tặng” bạn vài dấu răng là chuyện bình thường. Lớp học động quá cô giáo không quản hết nên cha mẹ hầu hết thông cảm, chỉ nhờ cô chú ý thêm.

Nhưng con lên lớp 1, ở môi trường cần rèn luyện sự tự tin, độc lập, nếu cha mẹ không dạy con các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, con rất dễ bị bắt nạt. Hậu quả của việc này không chỉ gây thương tích trên cơ thể con mà còn làm con sợ đến trường, học tập giảm sút thậm chí trở nên trầm cảm, suy nhược cơ thể, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

hình ảnh

Nguồn ảnh: tuoitre

Thật ra có nhiều trẻ bị bắt nạt nhưng không phải tất cả cha mẹ đều biết sự thật này về con mình. Nhiều trẻ sẽ âm thầm chịu đựng, không dám nói ra vì kẻ bắt nạt hăm dọa, vì cảm giác tự ti xấu hổ. Phụ huynh có thể nhận ra con bị bắt nạt nhờ vào một số biểu hiện: trên người con có nhiều vết trầy xước, bầm tím; con liên tục giả vờ ốm để không phải đi học.

Hoặc nếu con thuộc vào những nhóm trẻ sau thì nguy cơ con bị bắt nạt khá cao: trẻ có thể chất yếu đuối, trẻ rụt rè sống khép kín; trẻ là học sinh mới chuyển trường từ nơi khác đến; trẻ bị khuyết tật hoặc có đặc điểm khác thường như đầu to, tóc đỏ, thấp bé…

Khi con đi học, bên cạnh nỗi lo về học lực của con, bài toán nan giải với cha mẹ là làm sao để con có thể đến trường một cách vui vẻ, tự tin và không bị hiếp đáp.

Xin chia sẻ với phụ huynh cách một người mẹ khác đã áp dụng để giúp con không còn bị bắt nạt. Đó là ngoài giờ học, chị cùng con xem những bộ phim hoạt hình có các nhân vật dũng cảm chiến đấu với quái vật để bảo vệ chính nghĩa. Mỗi lần xem xong một bộ phim, chị sẽ ngồi lại phân tích rồi liên hệ đến trường hợp của con: “Chàng hoàng tử đó thật dũng cảm phải không con. Sau này con có muốn làm người bảo vệ người khác, diệt trừ cái ác hay không? Nếu muốn, ngay từ bây giờ con phải là một người mạnh mẽ. Nếu bạn tiến lại gần định bắt nạt con, con đừng khóc, đừng đứng một chỗ chịu trận. Con hãy nhìn thẳng vào mặt bạn và nói to, rõ: Tớ không đùa đâu nhé. Nếu đùa một lần nữa tớ sẽ mách cô, mách bố mẹ cậu”.

Ngoài ra, để con dạn dĩ, chị hay cho con đến công viên, nơi có đông trẻ nhỏ. Chị tạo điều kiện để con có thêm nhiều bạn bè mới, dạy con cách xử lý mâu thuẫn với bạn…Chị còn cho con đi học võ để rèn luyện sức khỏe và biết cách tự vệ bản thân.

Nhờ đó mà sau một thời gian con chị trở nên tự tin, chẳng những con không còn bị bắt nạt mà con còn biết bảo vệ các bạn yếu thế trong lớp.

Một điều chị muốn nhắn nhủ đến các phụ huynh khác là sự gần gũi, kết nối giữa cha mẹ và con cái cực kỳ quan trọng. Chỉ khi cha mẹ có thể làm bạn với con thì đứa trẻ mới cởi mở, chia sẻ những vấn đề khó khăn của con ở trường. 

Mặt khác, hãy luôn tôn trọng con mọi lúc mọi nơi. Một đứa trẻ luôn được tôn trọng sẽ dễ dàng nhận ra hành vi nào của người khác với mình là bắt nạt. Trái lại, một đứa trẻ quen với mắng nhiếc, cư xử thô bạo sẽ không nhận ra mình đang bị bắt nạt vì ngày thường đã quen với điều đó.