Chẳng ai muốn phải sống xa con mình, nhưng cuộc sống mưu sinh đã khiến nhiều ông bố, bà mẹ buộc phải làm như thế.
Lúc nhỏ ba em đi làm ăn xa, có khi cả năm mới về nhà một lần. Mỗi lần ba về là cả nhà như mở hội, vui hơn tết luôn ạ. Có lẽ chỉ những đứa trẻ có ba mẹ đi làm xa mới thấu hiểu được cảm giác này. Hồi nhỏ chưa biết suy nghĩ, em cũng trách ba là sao cứ đi làm mãi chẳng chịu về với con. Còn ba chỉ cười xin lỗi rồi thôi. Lớn lên rồi mới hiểu, chẳng ba mẹ nào thương con lại muốn sống xa con mình cả, tất cả cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh mà thôi.
Mới đây, đoạn video một người mẹ trẻ gặp lại con sau nhiều năm đi làm ăn xa được đăng tải trên TikTok khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Người mẹ này đã phải đi làm xa nhiều năm, từ khi con còn nhỏ. Chị buộc phải gửi con ở nhà cho ông bà ngoại trông, còn mình thì sang xứ người lao động kiếm tiền. Mỗi ngày dù có bận đến đâu, chị vẫn cố gắng gọi điện về hỏi thăm con gái. Sau nhiều năm chưa về nhà, để tạo bất ngờ cho gia đình, chị quyết định âm thầm về nước thăm mọi người mà không báo trước.
Đầu tiên người phụ nữ đã đến gặp mẹ của mình. Ảnh: TikTok M.K
Vừa về đến nơi, chị đã đi ngay đến chỗ mẹ đang buôn bán và mua hết tôm cá cho mẹ. Lâu ngày không gặp con, lại chẳng nghe đến việc con về nước, người mẹ vì thế cũng không nghi ngờ gì, chỉ vui mừng nay đã hết hàng sớm. Một lúc sau khi nhận ra khách hàng này chính là con gái, người mẹ mới ôm chầm lấy con mừng mừng, tủi tủi.
Sau đó cô đã về gặp con nhưng ban đầu cô bé chưa nhận ra mẹ. Ảnh: TikTok M.K
Sau đó, chị ngay lập tức về nhà để gặp con gái. Ban đầu, chị vẫn đeo khẩu trang, đội mũ vì muốn tạo bất ngờ cho con khiến bé không nhận ra. Nhưng bất ngờ thay, nìn thấy một cô nào lạ hoắc ngồi trong nhà, bé gái có phần ngơ ngác, không biết đây là ai. Thấy con gái không nhận ra mình, người mẹ có vẻ hơi hụt hẫng. Nhưng chị ngay lập tức hiểu rằng hai mẹ con xa nhau từ khi còn nhỏ, chỉ nói chuyện qua điện thoại, thì ngoài đời chưa thể nhận ra ngay là chuyện bình thường. Người mẹ đã kiên trì tiếp tục hỏi thăm con gái.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau không rời sau đó. Ảnh: TikTok M.K
Khi chị hỏi con rằng có nhớ mẹ không, nếu gặp lại con có nhận ra mẹ không, bé gái liền nhanh chóng gật đầu. Thái độ của con khiến người mẹ không khỏi xúc động, cởi khẩu trang ra. Ban đầu, cô bé cũng ngờ ngợ khi thấy người lạ này có vẻ giống mẹ mình. Nhưng khi đã nhận ra đây chính xác là mẹ mình, bé gái không ngần ngại ôm mẹ thật chặt, tì thật lâu như thể không muốn bao giờ phải xa mẹ nữa. Hai mẹ con cứ thế quấn quýt không rời. Xem thấy khoảnh khắc này, nhiều người không khỏi xúc động.
- Đoạn video cảm động lắm. Mình cũng trong hoàn cảnh tương tự bạn này, mong cũng sớm được về gặp lại con.
- Hai mẹ con dễ thương quá, chúc mừng vì cuộc đoàn tụ đáng yêu này nhé. Bé lâu ngày không gặp mẹ, mà mẹ lại đeo khẩu trang, đội nón thế kia không nhận ra cũng phải thôi. Chứ thật ra con vẫn yêu mẹ nhiều lắm đấy.
- Thực sự nghẹn ngào! Khoảnh khắc tuyệt vời khi hai mẹ con lâu ngày xa cách được gặp lại nhau. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh và nhiều hạnh phúc nhé.
- Chẳng niềm hạnh phúc nào bằng được ở gần mẹ. Nhìn hai mẹ con đáng yêu quá. Vậy là năm nay đã có mẹ ăn Tết cùng rồi.
- Cảm động quá, cô bé hẳn là rất nhớ mẹ. Mẹ cũng thương con rất nhiều nên mới phải đi làm xa kiếm tiền nuôi con đó.
- Nhớ hồi nhỏ mẹ mình cũng đi làm xa. Mỗi lần mẹ về lại được mua cho đủ thứ quà bánh nhưng thực sự chưa bao giờ màng tới, chỉ muốn được ở gần mẹ thôi. Đến ngày mẹ đi khóc nức nở. Sau đó mấy năm mẹ chuyển về gần nhà làm, lại được ở với mẹ mỗi ngày. Không có niềm vui nào được mẹ yêu thương, chăm sóc.
Thực sự mà nói, với những đứa trẻ, sẽ chẳng có niềm vui nào bằng việc được bố mẹ ở bên cạnh yêu thương, quan tâm chăm sóc mỗi ngày. Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần cho con tiền bạc, đồ chơi là đủ. Họ không biết rằng nếu có tất cả những thứ này nhưng lại chẳng được bố mẹ gần gũi, quan tâm thì đứa trẻ cũng sẽ chẳng cảm thấy hạnh phúc một chút nào.
Với con cái, sự thấu hiểu và đồng hành của cha mẹ vẫn là quan trọng nhất. Ở mỗi độ tuổi, con sẽ cần có những sự chăm sóc, quan tâm theo kiểu khác nhau. Nhưng có một điều em có thể tự tin khẳng định là không thứ vật chất nào có thể thay thế được tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
Xét về khía cạnh của những người làm bố, làm mẹ, chắc chắn một khi đã yêu thương con thì sẽ không ai muốn phải rời xa con mình dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, phải đi làm kiếm tiền, chăm lo cho con có một cuộc sống đủ đầy nhất mà đôi khi người cha, người mẹ cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn ngắm con lớn lên qua màn hình điện thoại. Hy vọng mỗi người cha, người mẹ đang buộc phải xa con sẽ luôn mạnh mẽ, cố gắng phấn đấu để nhanh chóng có đủ điều kiện quay trở về ở gần con hơn.

