Thương con, anh lập tức lên kế hoạch hiến tủy cứu con gái. Nhưng sau khi xét nghiệm tủy xương để kiểm tra độ tương thích, bác sĩ thông báo kết quả khiến anh ngỡ ngàng.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp một số cặp vợ chồng trẻ 3 năm, 5 năm cãi nhau đòi ly hôn với lý do được đưa ra là bởi tính cách không hợp nhau. Trên thực tế, có một khả năng khác là người phụ nữ có thai trước khi kết hôn và cố tình tìm một người đàn ông để có chốn nương tựa. Nực cười hơn nữa là những người đàn ông tử tế hoàn toàn không biết chiêu trò này. Nếu không có gì xảy ra, bí mật mãi mãi là bí mật. Vụ việc người đàn ông định hiến tủy cứu con gái mình gần đây đã thu hút sự chú ý của cư dân đại lục.
Ông bố đơn thân rất buồn khi biết con gái mang bệnh (Ảnh Toutiao)
Anh Chen ở huyện Wuyang, Luohe, Hà Nam đã phát hiện con gái hoàn toàn không hề có huyết thống với mình trong một tình huống khá hy hữu.
Anh và vợ cũ kết hôn vào năm 2010, đứa trẻ chào đời vào năm đó. Khi con gái được 6 tuổi thì hai vợ chồng ly hôn vì sự khác biệt về tính cách. Anh Chen được tòa phán quyết nuôi con.
Cuối năm 2022, cô con gái 12 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh u.ng th.ư máu. Nghe tin con gái bị bệnh, anh Trần sốc và rất đau buồn. Thương con, anh lập tức lên kế hoạch hiến tủy cứu con gái. Nhưng sau khi xét nghiệm tủy xương để kiểm tra độ tương thích, bác sĩ thông báo kết quả khiến anh ngỡ ngàng. Các chỉ số sinh học của hai bố con không hề tương thích với nhau. Điều đó có nghĩa là hai người không có huyết thống với nhau.
Suốt 7 năm anh không lập gia đình mà quyết làm bố đơn thân chăm sóc con gái nên người. Vì vậy tình cảm của hai bố con rất gắn bó (Ảnh Toutiao)
Ông bố đơn thân bàng hoàng khi biết tin nhưng không vì thế mà từ bỏ con gái. Anh càng quyết tâm cứu con gái và liên lạc với vợ cũ để hỏi rõ mọi chuyện. Bệnh bạch cầu hay còn gọi là u.ng th.ư, trong số các bệnh u.ng th.ư ở trẻ em thì bệnh bạch cầu cấp tính dòng lympho chiếm tỷ lệ cao nhất, tỷ lệ mắc lên tới 25%, tức là trung bình cứ 4 trẻ bị u.ng th.ư thì có 1 trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Trong 12 năm tình cha con, người cha mong nhờ vợ cũ cứu con gái bằng cách hiến tủy. Tuy không phải là con ruột của anh nhưng vợ cũ đẻ ra thì chắc chắn là mẹ con ruột rà với nhau.
Anh lập tức gọi điện cho vợ cũ. Sau nhiều lần gặng hỏi, đầu dây bên kia thừa nhận đứa trẻ có thể là của người khác. Người cha quyết định cố gắng hết sức để cứu con gái. Mối quan hệ gia đình 12 năm là có thật. Việc chữa trị cho con gái hiện tại là quan trọng nhất, tạm thời anh có thể gác lại những việc khác. Ông bố đơn thân hy vọng vợ cũ có thể ghép tủy cho con gái, bởi vì độ tương thích tủy xương của mẹ ruột có tỷ lệ rất cao. Anh thậm chí còn nói với vợ cũ rằng có thể tìm cha ruột của đứa trẻ để nhờ hiến tủy, anh không nề hề bất kỳ chuyện gì để cứu con.
"Tôi không quan tâm đến những việc khác. Chỉ cần nghĩ đến đứa con gái mình đã nuôi nấng 12 năm, trong lòng tôi lại rất buồn thương. Tôi sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho con gái." (Ảnh Toutiao)
Người ta nói rằng tình mẹ bao la như biển rộng. Dù đã cắm sừng và bắt chồng cũ đổ vỏ, nhưng đứng trước lời khẩn cầu cứu lấy đứa con gái ruột thịt của mình, vợ cũ anh Chen đã từ chối. Chị lấy lý do sức khỏe yếu và đã trải qua nhiều lần phẫu thuật trong 2 năm qua.
Nhiều lần thuyết phục vợ cũ không được, cô cũng không tiết lộ cha ruột đứa trẻ là ai để anh Chen có thể nhờ người đó hiến tủy nên anh quyết định đăng tải câu chuyện của mình, nhờ chính quyền địa phương thuyết phục. Câu chuyện sau khi được chia sẻ rộng rãi đã khiến nhiều người bức xúc. Thậm chí đài truyền hình địa phương đã đến tận nhà vợ cũ anh Chen. Họ hỏi cô tại sao không cứu con gái mình, đồng thời đặt câu hỏi tại sao cô lại từ bỏ việc cứu con gái ruột của mình ngay cả khi người cha, vốn không có quan hệ má.u mủ gì lại quyết cứu con. Người phụ nữ nhiều lần giữ im lặng và từ chối trả lời, sau đó mới thanh minh rằng không hoàn toàn phớt lờ con gái, chỉ là sức khỏe quá yếu mà thôi.
Khi đài truyền hình địa phương đến thuyết phục, người mẹ luôn quay lưng trước ống kính (Ảnh Toutiao)
Tuy nhiên vẫn có ánh sáng của hy vọng khi người nhà hai bên biết chuyện. Bà ngoại của bé gái vô cùng tức giận, không ngờ rằng con gái mình vô tâm như vậy, đã không giúp còn viện cớ này nọ. Bà của bé gái cho biết, dù con gái đã ly hôn nhưng cháu gái vẫn là cháu gái của bà, bà sẽ gánh vác chi phí chữa bệnh cho cháu và cố gắng hết sức giúp đỡ hai bố con. Hiện tại, bệnh viện cũng đưa ra phương án dự phòng, xem có thể tìm người phù hợp từ ngân hàng má.u cuống rốn hay không. Bố mẹ anh Chen sau khi biết cháu nội không phải là máu mủ của mình thì cũng bất ngờ, nhưng tình cảm gắn bó bao năm đã quá sâu đậm nên họ quyết định dồn sức cứu cháu trước, mọi chuyện sẽ tính sau.
Bà ngoại bé gái may mắn thay lại rất hiểu chuyện (Ảnh Toutiao)
Cư dân mạng cũng đồng tình với cách xử sự của người cha đơn thân và bà ngoại cháu bé. Họ cho rằng người mẹ hoàn toàn không có một chút động lòng hay tình mẫu tử với con gái ruột của mình. Cũng may là còn có bố, ông bà nội và bà ngoại. Nếu gặp người cha cạn tình, dù có bỏ rơi cháu bé thì cũng khó chê trách vì xét về quan hệ máu mủ, họ không là gì của nhau. Nhưng tình cảm cha con quấn quýt 12 năm đã khiến anh Chen không thể từ bỏ đứa con nhân duyên của mình. Cư dân mạng cầu mong bé gái sẽ tìm được người hiến tủy phù hợp, được chữa trị và sau này hết lòng báo hiếu cha nuôi. Họ cũng cho rằng trước sau gì người mẹ kia cũng sẽ gặp báo ứng trong đời vì đã bất nghĩa với chồng cũ, lại còn bất nhân với chính con gái của mình.

