Động đến "ngai vàng bếp núc" của mẹ thì đến cả bố cũng sợ xanh mặt chứ huống gì các con. Nhưng vì một cái Tết không ai phải thăm bác sĩ, cô con gái chấp nhận bị ăn mắng.

Rục rịch sau tết Dương là tết Âm cận kề. Nhiều gia đình bắt đầu tranh thủ dọn dẹp dần để Tết đến, nhiều việc cũng không bị "vắt giò lên cổ mà chạy". Công đoạn chuẩn bị ăn Tết thế này phải công nhận tuy mệt mà nhiều kỷ niệm vui. Chỉ lưu ý một điều quan trọng bậc nhất là làm gì thì làm, đụng đến cái bếp "thần linh ơi" của mẹ phải hết sức cẩn thận, nhất là khi muốn vứt bỏ một vài món đồ nào đó.

Mới đây, theo Shanghai Video, cô Jin (sống tại Hình Đài, Hà Bắc) đã phải huy động hết dũng khí của mình trong suốt  nhiều năm qua để vứt bỏ sạch sẽ 20kg thực phẩm và thức ăn mốc meo từ khắp gian bếp của mẹ mình.

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip Shanghai Video

Cô Jin cho biết đã một tháng kể từ lần cuối cô về thăm nhà, mẹ vẫn giữ những thức ăn mà bố mẹ không ăn hết. Bố thì không nấu ăn và càng không dám vứt bỏ những gì có trong bếp vì mẹ đã dặn dò kỹ lưỡng trước đó "không được phép đụng đến".

Mọi thứ đến lúc dần được lôi ra. Hai cái bánh xếp mốc meo, khô khốc hay bịch hồng chín nhăn nhúm, bốc mùi chua; hũ tỏi ngâm thâm đen và đầy ắp gói nilon quấn chặt từng chút thực phẩm thừa được giấu kỹ trong tủ treo, tủ lạnh... tất cả đều bị cô con gái lục tung và đem vứt sạch.

Tất nhiên, để làm được việc này, hai bố con đã phải rình cho đến khi mẹ ra khỏi nhà mới dám ra tay. Trong quá trình dọn dẹp, cô còn ghi hình lại và "thú tội" với mẹ. Sau khi xem video, mẹ cô đã gọi điện và mắng cho một trận. Nhưng đã quyết định vì sức khỏe cả nhà nên cho dù có bị mắng hơn nữa thì cô vẫn làm. Cô Jin kể rằng mẹ cô thường than dạ dày không tốt nhưng lại không biết nguyên nhân của những cơn khó chịu đó xuất phát từ tính hay tiếc của của bà. Bà thường để đồ ăn thừa trong tủ lạnh và vì tiếc của nên dù miếng ăn phải đến lúc vứt bỏ đi thì bà vẫn cố “khôi phục hiện trạng ban đầu” để tiết kiệm.

hình ảnh

Những trái hồng cất từ bao giờ đã nhăn nhúm và có mùi chua. Ảnh cắt từ clip Shanghai Video

Cô kể trong lúc quay video: “Đợi lúc mẹ đi vắng, tôi về nhà, bàn với bố. Tôi nói vứt hết đi vì bà. Cũng bỏ đâu khoảng 20kg đồ ăn gồm bánh cũ, rau dư, đồ thừa... Có những món mốc trắng, nhưng cũng có những thứ mốc xanh, đổ lông nấm... Mẹ tôi xem video tôi đăng, biết tôi vứt hết đồ ăn của bà thì mắng. Bà nói mấy thứ đó còn tốt cả, không hỏng chút nào, còn dưa muối là của chú tôi cho. Thật ra cũng có vài món không hỏng thật, nhưng tôi không muốn bà ăn thôi. Bà ấy thường xuyên bị đau dạ dày vì ăn đồ ăn trong tủ lạnh. Dạ dày đã bị đau như vậy rồi nhưng vẫn không nhận ra được là do đồ ăn cũ nên tôi nghĩ cứ vứt hết đi.”  

Sau khi gom lại mỗi nơi một chút thì đống đổ cần vứt đi chất thành đống gồm rau củ, trái cây, đồ muối chua, thậm chí là các vật dụng cũ trong nhà như nồi đất cũ. Một số thực phẩm khác thì bị héo khô, thối rữa, còn có lớp lông trắng dày phủ dày do bị lên mốc.

hình ảnh

Hai cái bánh xếp khô khốc và mốc meo. Ảnh cắt từ clip Shanghai Video

Nhiều người khi xem video này lại bắt gặp hình ảnh của mẹ mình một lần nữa. Những con cá kho đã sắc mặn, dăm miếng gà kho dư từ tối, bát canh không nỡ đổ, miếng dưa hấu thừa chưa kịp ăn... đều được mẹ gói kỹ, chất đầy tủ lạnh. Rồi ngày mai, ngày mốt, tiếc của lại đem ra chế biến lại. Nhiều người thương đức tính chịu thương, chịu khó, cần kiệm mà nhiều bà mẹ vẫn cố giữ chỉ để dành thêm chút tiền lo cho chồng con.

"Quả thực, người già thường không nỡ vứt đi chút đồ ăn thừa."

"Mấy bà mẹ thường sống tằn tiện, ăn không được thì cho vào tủ lạnh, miễn cưỡng khi vứt đi. Nhưng ăn như vậy hại gan, hại thận, không tốt.”

“Các mẹ thường không có dịp ăn cùng con nhưng lại phải để phần đồ ăn cho con. Đến lượt con lại không biết quý món ăn mình được để phần nên cuối cùng thành đồ thừa. Thấy vậy, mẹ lại tiếc và lại cất.”

hình ảnh

Rất nhiều đồ ăn được đem bỏ. Ảnh cắt từ clip Shanghai Video

Bên cạnh đó cũng có những người không tán thành cách chăm sóc gia đình phản khoa học, phản ý nghĩa hai chữ tiết kiệm của một bộ phận các mẹ:

“Tiết kiệm một đồng, đi viện ba vạn. Vậy cái nào sẽ tốt hơn.”

“Của một ít thì tiếc lên tiếc xuống. Vậy của đổ vào bệnh viện thì không tiếc sao?”

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip Shanghai Video

Đúng ra, nếu biết lo cho cha mẹ, ít nhất con cái hãy nhìn bát cơm cha mẹ ăn hàng ngày. Cha mẹ thời nay hay thời nào cũng vậy, làm đồng tiền khó nhọc, muốn dư ra một chút lo cho con thì phải tiết kiệm, chắt chiu từng đồng. Vì quen ăn uống tiết kiệm mà nhiều mẹ không ngại ăn lại đồ ăn cũ, cất giữ những thức ăn thừa, chế biến món mới từ đồ để qua đêm... dù có thể biết làm vậy sẽ có hại cho sức khỏe. Cha mẹ về già, không còn sức lao động, lại ngại nhờ vả con cháu miếng ăn nên càng ra sức tiết kiệm từng chút một đồ ăn trong nhà. Thậm chí, thói quen này vẫn giữ dù gia đình có phần khấm khá chăng nữa bởi qua bao năm, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Phận làm con, nếu cha mẹ đã không màng đến sức khỏe của mình thì ở tuổi có thể lo được cho cha mẹ, hãy biết quan sát và quan tâm hơn đến bữa ăn của cha mẹ mình nhé!