Giáng sinh luôn mang đến những điều kỳ diệu, với cha mẹ của những đứa con sinh non, điều ước giản đơn chỉ là cả gia đình sum vầy bên nhau trong kỳ nghỉ.
Giáng sinh năm nay lẽ ra sẽ là khoảng thời gian hồi hộp, náo nức của một cặp đôi đang mong chờ hai đứa con song sinh của mình, bởi vì ngày dự sinh là 28/12/2022. Vợ chồng chị Neha Goel ở Queenlands, Úc đã lên kế hoạch sẽ đón mừng ngày lễ trong bệnh viện phụ sản. Tuy nhiên, điều họ không thể ngờ là hai em bé đã chào đời sớm hơn dự kiến 16 tuần.
Cặp song sinh chào đời ở tuần 24 (Ảnh NWE)
Vào ngày 11/9/2022, chị Neha khi ấy mang thai 24 tuần đột ngột vỡ ối chuyển dạ sớm. Hai em bé sinh non khá nhẹ ký và ốm yếu. Bé Aaliya sinh ra chỉ nặng 785g và bé Aashay, chỉ nặng 680g, thậm chí bị nhiễm trùng huyết sau khi chào đời. Aashay cũng bị viêm màng não. Là một bác sĩ sản khoa, người mẹ biết rằng chuyện xấu nhất có thể xảy ra và cả gia đình sẽ phải học cách chuẩn bị trước. Nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn ấy, Neha nói:
“Nó xảy ra rất nhiều lần và thật đáng sợ, khi các con tôi khỏe lên thì ngay lập tức chúng sẽ nhiễm cái mới. Có lúc tôi ước mình không có kiến thức về y khoa; nó sẽ giúp tôi xử lý mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Là một bà mẹ bình thường, tôi sẽ chỉ hy vọng và mong chờ. Nhưng là một bác sĩ, tôi đọc các chỉ số và biết rằng các con đang tốt lên hay tệ hơn mỗi ngày”
Trong 100 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt, hai bé đã đạt đến trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh (Ảnh NWE)
Có lúc Neha nghĩ rằng Aaliya và Aashay sẽ không qua khỏi, nhưng chồng chị, Ben Aggarwal, 36 tuổi, nói rằng việc đưa các con về nhà trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ trên đời. Họ đã cầu nguyện rằng cả nhà có thể tề tựu bên nhau trong kỳ nghỉ cuối năm. Mỗi ngày sau khi thức giấc và trước khi đi ngủ, họ đều thầm thì về điều ước của mình.
Và giờ đây điều ước của cặp bố mẹ có con sinh non đã trở thành sự thật. Hai chiến binh dũng cảm đã được chăm sóc suốt ngày đêm trong hơn 100 ngày tại Bệnh viện Mater Mothers ở Brisbane, Úc. Các bác sĩ nói rằng hai em bé đủ khỏe để về nhà đón Giáng sinh cùng bố mẹ và chị gái 3 tuổi Siara. Aashay vẫn cần thở oxy ở nhà nhưng mọi thứ đang tiến triển tốt.
Cả nhà về nhà đón Giáng sinh (Ảnh NWE)
Sau biến cố, Neha Goel cho biết cô có một sự tôn trọng và thông cảm dành cho các bậc cha mẹ có con phải vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU). Nhiều năm hành nghề, cô chỉ nhìn mọi thứ qua lăn kính y khoa, những đứa trẻ chỉ đơn giản là ốm yếu hơn những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng khi là một người mẹ trải qua 100 ngày chờ đợi, Neha biết cha mẹ của những đứa trẻ khác cảm thấy như thế nào. Trong dịp Giáng sinh này, ngoài Aaliya và Aashay xuất viện thì có 8 cặp song sinh khác vẫn ở lại NICU. Điều đó có nghĩa là có 8 gia đình sẽ phải chia cắt, không được đủ đầy bên nhau.
“Tôi thực sự được mở rộng tầm mắt về những gì đang diễn ra ở đây. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết các bậc cha mẹ ngoài kia đau buồn như thế nào, cho đến khi tự mình trải qua. Chồng tôi là người điềm đạm và luôn nhắc nhở tôi về hy vọng và phép nhiệm màu”, Neha nói.
Ảnh NWE
Sau 100 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt, Aashay và Aaliya ngày càng khỏe mạnh, và hiện mỗi bé nặng hơn 3kg. Người mẹ chia sẻ niềm hạnh phúc khi điều ước Giáng sinh của mình đã trở thành sự thật. Nhưng trên tất cả là cảm giác thấy hai con ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn:
“Chúng tôi thậm chí suýt mất Aashay nhưng hiện giờ nó đã khá hơn nhiều và sẽ cần thở oxy tại nhà. Aaliya không cần hỗ trợ oxy. Đó là một chặng đường dài nhưng thật tuyệt khi chúng tôi có thể đón Giáng sinh cùng nhau”
Cặp vợ chồng cho biết cô con gái lớn Siara liên tục hỏi khi nào hai em mới được về nhà. Họ nói với con gái rằng có lẽ là sau Giáng sinh để con không quá hy vọng. Nhưng bây giờ cả nhà 5 người sẽ đón kỳ nghỉ lễ dài cùng nhau.
Ảnh NWE
Chào đời sớm 16 tuần, giờ đây Aaliya và Aashay sẽ tận hưởng Giáng sinh tại nhà. Cặp bố mẹ hạnh phúc cho biết họ rất vui khi thấy điều ước Giáng sinh của mình thành hiện thực. Họ cũng mong những gia đình khác có con ở lại NICU sẽ không ngừng hy vọng. Đối với nhiều gia đình, đây sẽ là Giáng sinh đầu tiên của họ trong bệnh viện với em bé do sinh non hoặc không khỏe. Đó có thể là khoảng thời gian đầy cảm xúc và thử thách, với cảm giác mất mát. Nhưng rồi mọi thứ sẽ sáng sủa hơn nếu chúng ta không ngừng tin vào phép màu, sự diệu kỳ mỗi ngày. Ai bảo điều ước Giáng sinh là không có thật, các mẹ nhỉ?

