Không có bánh kem, bé gái thổi hộp quẹt thay nến mà vẫn hồn nhiên cười tươi khiến ai nấy nghẹn ngào.

Tụi nhỏ bây giờ phải nói là quá sung sướng luôn các mẹ ha. Sống ở thời đại này muốn gì có đó, không thiếu thốn như thế hệ mình hồi xưa. Em nhớ ngày nhỏ ai mà được làm sinh nhật mời bạn bè thì phải nói là cực oách luôn. Giờ thì mọi thứ thoải mái hơn nên đa phần trẻ nhỏ cứ đến sinh nhật là lại được bố mẹ tổ chức cho vô cùng hoành tráng. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng sẽ may mắn được như thế. Vẫn còn những em vì hoàn cảnh thiếu thốn nên việc có được một chiếc bánh kem để thổi nến trong ngày sinh nhật cũng là điều vô cùng khó khăn.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video một bé gái bẽn lẽn cười sau khi thổi một “ngọn nến” từ hộp quẹt. Đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Được biết, bé gái đã phải thổi nến từ hộp quẹt thay vì thổi nến trên bánh kem vào ngày sinh nhật chỉ vì gia đình quá thiếu thốn, không có điều kiện để tổ chức một buổi sinh nhật đủ đầy cho em.

hình ảnh

Em bé ngoan ngoãn với nụ cười tươi tắn. Ảnh: TikTok X.L

Người chia sẻ lại khoảnh khắc này cũng chính là cha của bé gái. Anh đã đăng tải lại đoạn video của con gái với dòng trạng thái khiến ai nấy xem xong đều phải nghẹn ngào: “Ước mơ của con, nhưng bố xin lỗi con nhé!”

hình ảnh

Khoảnh khắc thổi nến  từ chiếc hộp quẹt của em bé khiến nhiều người nghẹn ngào. Ảnh: TikTok X.L

Khi thấy được ánh sáng từ chiếc hộp quẹt, khuôn mặt bé gái vô cùng hào hứng. Em hồn nhiên hát những câu hát vui tươi trong bài Happy birthday để chúc mừng chính mình. Sau đó thổi nến và nhoẻn miệng cười thật xinh. Đón tuổi mới trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế nhưng có thể thấy, bé con vẫn vô cùng vui vẻ. Đứa trẻ nào chắc chắn cũng mong mình được tổ chức sinh nhật, có những món quà, có bánh kem để vui chơi cùng bạn bè trong ngày này. Đây chắc chắn cũng là ước mơ của cô bé, nhưng có lẽ vì thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên bé gái vẫn vui vẻ tận hưởng từng phút giây bên cạnh cha của mình.

Sự hồn nhiên của cô bé khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xót xa. Trong giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật rất vui tươi, cô bé phải đón tuổi mới chỉ với ánh sáng từ chiếc hộp quẹt của bố.

Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con mình, nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, không phải ai cũng có đủ điều kiện để tổ chức sinh nhật cho con.

Xem thêm những đoạn video khác, có thể dễ dàng nhận thấy đây là một cô bé vô cùng hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nhiều lúc phải ăn cơm trắng nhưng em vẫn vui vẻ xúc cơm ăn, không hề mè nheo khóc lóc hay đòi bố mẹ phải cho mình ăn những món ngon. Khi bố mẹ bận đi làm, cô bé cũng tự học, tự chơi một mình, vô cùng tự lập.

hình ảnh

Cô bé tự học, tự chơi mỗi khi bố mẹ bận việc. Ảnh: TikTok X.L

Bên dưới các bài đăng về bé gái, rất nhiều người để lại bình luận động viên, chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ:

- Thương quá, chúc mừng sinh nhật cô bé, chúc em sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

- Cuộc sống phát triển nhiều hơn so với ngày xưa nhưng những hoàn cảnh khó khăn thì vẫn còn đó. Thương em bé dù phải thổi nến bằng hộp quẹt nhưng em vẫn rất vui vẻ, tươi tắn. Chúc con tuổi mới luôn ngoan ngoãn và hạnh phúc nhé.

- Chẳng bố mẹ nào muốn con mình thiếu thốn vầy đâu, nhưng cuộc sống mà, vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ phải sống trong khó khăn. Nhìn xót xa quá nhưng may mắn là con vẫn còn bố mẹ hết sức yêu thương con.

- Vậy mới biết vẫn còn rất nhiều trẻ em chưa có được cuộc sống thảnh thơi, đủ đầy. Chúc mừng sinh nhật bé con và mong những em bé vẫn còn phải sống thiếu thốn sẽ có được những điều tốt đẹp hơn.

- Hồi nhỏ nhà mình nghèo, cũng không có điều kiện làm sinh nhật nhưng bố mẹ rất là thương con. Trước sinh nhật con mấy tháng là cố gắng chắt chiu, tiết kiệm để dành tiền, tới bữa đó đưa cả nhà ra ngoài ăn. Chẳng phải nhà hàng sang trọng hay đắt tiền gì nhưng mình vẫn nhớ mãi những lần đi ăn ngoài tiệm hiếm hoi đó, thật sự rất vui vì cả gia đình luôn ở bên nhau. Bé gái này hoàn cảnh vật chất có thể thiếu thốn nhưng bố em vẫn rất quan tâm đến cô con gái nhỏ, chỉ là chưa có đủ điều kiện tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con mà thôi. Hy vọng gia đình em sẽ có được những điều tốt nhất.

Người ta hay nói, những đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn thường khiến người khác cảm thấy đau lòng, riêng em thấy câu này thực sự đúng. Vì thông thường chỉ những đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh ngang trái hay khó khăn mới sớm thấu hiểu được sự thiệt thòi của mình và trưởng thành sớm hơn những em bé khác.

Tuy nhiên, em bé trong câu chuyện này vẫn còn rất may mắn vì dù vật chất có thể thiếu thốn, nhưng em vẫn có bố mẹ ở bên cạnh yêu thương. Gia đình có thể không giàu có nhưng bằng sự động viên, khích lệ và tình cảm yêu thương của bố mẹ, những đứa trẻ có thể lớn lên một cách vui vẻ và có động lực để vươn tới những điều tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.