Mong con có một sinh nhật đáng nhớ với bạn cùng lớp, mẹ không hề lường trước mọi việc lại trở thành kỷ niệm buồn đến thế.
Cuối tuần rồi, con gái em đi học về mang cho thằng em trai nào gà rán, nào trà sữa, bánh cupcake... tá lả, mà em nhìn qua toàn là mấy hiệu có tiếng không thôi. Bình thường, con đi học, em rất sợ mua đồ ăn vặt linh tinh ngoài cổng trường nên ít khi cho bé mang theo tiền đến lớp. Vậy nên khi thấy con có nhiều món ngon mang về lại sinh lo. Hỏi ra mới biết trong lớp có một bạn được mẹ tổ chức sinh nhật trên lớp. Nhà bạn này có điều kiện nên mẹ khao các bạn trong lớp con rất nhiều món, không chỉ là bánh kẹo ngọt mà còn có cả món mặn, nước uống... rất chu đáo. Thấy con vui với những món quà đó em cũng có chút suy nghĩ thật các mẹ ạ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: jianshu
Năm nay con em học lớp 5, là năm cuối cấp nên các mẹ trong lớp có xu hướng muốn con nhớ mãi những khoảnh khắc bên bạn bè, thành ra cứ rai rai trong tháng lại có tiệc tưng bừng như vậy. Chứ như mọi năm, bố mẹ có tổ chức cho con cũng rất nho nhỏ thôi. Nghĩ vậy thôi cũng bồi hồi thay các con cho một chặng tuổi thơ đã qua.
Chuyện tổ chức sinh nhật cho con trên lớp chắc nhiều mẹ có con học mầm non, tiểu học cũng đã từng hoặc có ý định làm. Các bé được ăn sinh nhật cùng bạn dù chỉ là vài chiếc bánh thôi nhưng đôi khi còn vui hơn nhiều ở nhà hàng sang trọng. Đó cũng là tâm lý mà bậc làm cha mẹ nắm bắt được để có thể giúp con lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.
Thế nhưng, có những chuyện nằm ngoài dự tính của bố mẹ xoay quanh chuyện tổ chức sinh nhật cho con ở lớp.
Chị Li (tên nhân vật đã được thay đổi), một bà mẹ ở xứ Trung, có con gái 5 tuổi, vừa qua đã tổ chức cho con gái 5 tuổi của mình một buổi tiệc mừng sinh nhật ngay tại lớp học mẫu giáo. Ý định ban đầu của chị chỉ đơn giản là cho con có được một ngày đáng nhớ và cũng là cơ hội để con hòa đồng hơn với các bạn trong lớp. Mà đã gọi là tổ chức thì cũng phải đàng hoàng và chỉn chu một chút nên chị chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng khâu từ trang trí lớp học, mua bánh kẹo, thức ăn, nước uống và tất nhiên không quên xin phép cô giáo trước đó để tiệc sinh nhật không ảnh hưởng đến tiết lên lớp của cô và giờ học của các bạn.
Cứ nghĩ tính toán chu đáo như vậy rồi thì mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi nhưng tình huống xảy ra sau đó không nằm trong dự tính của chị. Mọi chuyện bắt đầu khi chiếc bánh sinh nhật cỡ khủng được đưa đến lớp.
Cô giáo tận tình hướng dẫn các bạn cùng lớp ngồi lại gần nhau và cùng thổi nến chúc mừng cho sinh nhật của bạn thì lúc này, một vài em bắt đầu trêu chọc chủ nhân của bữa tiệc. Một số em bàn tán với nhau: “Sinh nhật thôi mà, có cần thiết phải là bánh kem cầu kỳ và to lớn như vậy không?”. Số khác lại quay ra trêu: “Ai cũng biết nhà cậu nhiều tiền rồi, có cần phô trương đến mức vậy không?”. Thậm chí, có em còn nói khích: “Tiền mua bánh cũng có phải là cậu tự làm ra đâu”… Nghe các bạn xì xầm như vậy, cô bé 5 tuổi chắc chắn đã cảm thấy tổn thương trong lòng nên bật khóc, chạy ra khỏi lớp. Khi về nhà, em đã kể hết cho mẹ nghe. Chị Li nghe con tường thuật lại mọi chuyện thì trong lòng bực tức và cảm thấy oan ức thay cho con gái.
Ý định ban đầu cũng chỉ xuất phát từ chỗ chị thương con, muốn mọi thứ chu đáo nhất với các bạn của con nhưng theo cách không mong muốn, buổi tiệc đã diễn ra trong không khí chẳng mấy vui vẻ gì. Bản thân con gái 5 tuổi của chị cũng có nhiều nghĩ ngợi trong lòng mà bản thân chị thấy mình cần phải tháo gỡ giúp con.
Chị Li bày tỏ với cộng đồng mạng: "Con gái tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp. Không đứa bạn nào trong lớp chịu nhận bánh kem của con bé. Mặc dù tôi đã cố hết sức an ủi con gái, nhưng nó vẫn buồn nhiều lắm."
Sau khi nghe chị Li chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều bà mẹ khác cũng đồng cảm mà vào an ủi chị. Một số người cho rằng, những đứa trẻ 5 tuổi đã sớm biết phân biệt gia cảnh, có thể các bé ghen tị với những gì người bạn này có được. Số khác từng phải trải qua những cảm giác không vui như chị Li đã vào kể lại câu chuyện của mình.
“Tôi nghĩ các bé có phần ích kỷ và ghen tị. Tiệc sinh nhật của bạn thì không nên có những lời nói và hành động làm tổn thương bạn như vậy.”
“Ngày vui lại rước cục buồn bực vào lòng. Thế nên tôi hiếm khi tổ chức sinh nhật cho con trên lớp. Các vị phụ huynh khác biết chuyện, nhiều khi không vui chung mà còn nói này nói nọ.”
“Con trai tôi cũng từng trải qua chuyện như vậy. Mỗi lần, nó mang món đồ có giá trị nào lên lớp thì mấy đứa bạn của nó lại trêu chọc, bảo chỉ biết suốt ngày khoe mẽ, khoe giàu.”
“Hy vọng bé nhà chị sớm vượt qua được nỗi buồn này. Xảy ra trong buổi sinh nhật thì thật sự sẽ nhớ rất lâu. Thấy thương bé thật sự.”
"Thực ra, người mẹ trong câu chuyện cũng nên rút kinh nghiệm. Trong lớp sẽ có nhiều gia cảnh khác nhau. Sự ghen tị của các bé đôi khi chỉ vì thấy cái bánh sinh nhật to quá. Thay vì vậy, chỉ cần chuẩn bị cho mỗi bé một phần quà nhỏ và một cái bánh sinh nhật nho nhỏ để chung vui với các bạn thì đâu có chuyện xì xào. Bé gái con chị cũng cảm thấy mình là một phần trong tập thể hơn là một cá nhân quá nổi bật để bị trở thành tâm điểm bàn tán.”
"Bởi thế mới nói, trẻ con bây giờ nhạy lắm. Cha mẹ phải dạy con cách ứng xử, phải hiểu về tầm quan trọng của EQ nữa.”
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Sau chuyện này, chắc hẳn là cha mẹ, chúng ta cũng có vài điều cần phải ngẫm lại. Trẻ nhỏ nếu đã ở tuổi hiểu chuyện, nó cần phải được giáo dục để đừng bao giờ cố ý dùng lời nói hay hành động làm tổn thương đến người khác. Đó là bài học làm người tử tế mà cha mẹ không thể xem nhẹ trong quá trình định hình nên tính cách, nhân sinh quan của con.
Riêng việc tổ chức sinh nhật cho con ở lớp, cá nhân em thấy nếu gia đình xác định đây là việc cần làm thì phải làm vì niềm vui tuổi thơ của con một khi đã qua rồi sẽ không thể lấy lại. Quan trọng là sự ý nhị của mẹ trong việc tổ chức. Hãy đặt mình vào cảm nhận của các bé cùng lớp con mình để biết nên tổ chức thế nào cho phù hợp chứ đừng làm quá lên rồi vội phán xét trẻ nhỏ ích kỷ, bởi trẻ con cần thời gian để học cách trưởng thành nhưng người lớn chúng ta thì đều đã là những con người trưởng thành.

