Hôm nay là sinh nhật của anh. Cũng có nến, có bánh, những món ăn ngon cùng bài hát chúc mừng sinh nhật… nhưng đáp lại tất cả những điều ấy chỉ là một sự im lặng khó nói thành lời
Những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh lúc nhỏ, vì một lý do nào đó, luôn thiệt thòi. Bởi vì vai trò của người cha và người mẹ đối với con vô cùng quan trọng. Nếu như mẹ dạy con sự tỉ mỉ và tận tâm thì cha dạy con sự phóng khoáng, khuyến khích con bước ra các giới hạn của chính mình.
Mới đây trên mạng đã xuất hiện 1 clip vô cùng xót xa đi cùng dòng trạng thái: "Chúc mừng sinh nhật chồng tuổi 31, cũng là lần sinh nhật cuối cùng của anh. Em và con sẽ sống tốt, anh an lòng nhé".
Ảnh BTS
Hôm nay là sinh nhật của một ông bố trẻ, anh có một cô con gái nhỏ đáng yêu. Sinh nhật cũng có nến, có bánh, những món ăn ngon cùng bài hát chúc mừng sinh nhật… Nhưng đáp lại tất cả những điều ấy chỉ là một sự im lặng khó nói thành lời, bởi vì ông bố ấy không còn trên cuộc đời này nữa.
Cô con gái bé nhỏ dường như vẫn chưa hiểu hết sự mất mát của mình. Con đứng bên cạnh mộ bố, thấy hoa thấy quà thì chỉ biết đó là vui. Đâu biết rằng bố ở trên trời xa rất xa, và con sẽ thiệt thòi biết bao khi không có bàn tay bố bên cạnh đồng hành.
Được biết hai mẹ con trú tại Nghi Lộc, Nghệ An. Chồng của chị đã ra đi cách đây 5 tháng và dù đau, dù mất mát nhưng chị vẫn cố gắng sống lạc quan để nuôi dạy con. Từ ngày anh đã ra đi, chị chưa giây phút nào quên được hình ảnh của một người chồng mẫu mực, một người cha thương con và sinh nhật năm nay chị cùng con tổ chức sinh nhật đặc biệt cho anh, rồi nghẹn ngào đứng nhìn di ảnh thật lâu khiến người ta nhói lòng.
Ảnh BTS
Cư dân mạng bình luận:
Cuộc sống muôn màu nhìn thương wa mong bình an luôn đến với hai mẹ con
24 năm trước, tôi cũng giống em bé trong hình. Ba tôi chỉ mới 29, tôi tròn 3 tuổi. Nhưng rồi 2 mẹ con cũng sẽ ổn, dù nhiều lúc tủi thân lắm. Chúc mẹ con chị mau ổn định lại nhé!
Chúc hai mẹ con sẽ có một cuộc đời an nhiên. Hãy sống thật tốt để người ra đi an lòng nhé. Nhìn đứa bé thơ tóc bay bay lẻ loi trong chiều đông rét mướt làm sống mũi mình cay cay. Thương 2 mẹ con hãy sống tốt sống cả phần đời còn lại của bố nữa nha. Chúc 2 mẹ con thật nhiều sức khỏe và bình an ạ
Cuộc sống dù ngày mai ra sao thì hôm nay hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Dù ngày mai thế nào thì người ra đi cũng mỉm cười, người ở lại không có gì phải hối tiếc. Chúc mọi người sức khoẻ, hạnh phúc, bình an.
Có gia đình có con rồi đọc những bài như thế này cứ thấy nhói lòng, thương em bé, thương cả mẹ em. Mất đi trụ cột gia đình là mất đi phương hướng, lúc nào mình cũng cầu mong bình an cho gia đình đủ đầy, con cái có đầy đủ cả bố và mẹ. Mong chị và em bé thật mạnh mẽ
Sự ra đi của cha mẹ trong thời thơ ấu là một trải nghiệm đau thương. Những tác động suốt đời của việc mất cha hoặc mẹ trong thời thơ ấu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trước đó và sự hỗ trợ mà đứa trẻ nhận được sau khi qua đời. Thực sự không có cái gọi là tuổi tồi tệ nhất khi không còn cha mẹ.
Ảnh BTS
Hầu hết mọi người cho rằng mất cha mẹ khi còn nhỏ là điều khó khăn nhất bởi vì mất đi một hình bóng gắn bó là một điều đau đớn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ có một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ để giúp chúng vượt qua nỗi đau, chúng vẫn có thể phát triển sự gắn bó an toàn và phát triển. Mặt khác, những đứa trẻ lớn hơn hoặc thậm chí đã trưởng thành có thể phải chịu đựng rất nhiều vì đó là một mất mát đáng kể trong cuộc đời của người đó. Hoặc chúng không có bạn thân để kéo chúng vượt qua giai đoạn này.
Ở một số gia đình, điều đó có nghĩa là gia tăng áp lực cho đứa trẻ đang đau buồn trong việc gánh vác trách nhiệm của người cha/mẹ đã khuất. Sự ra đi của cha hoặc mẹ sẽ dẫn đến tình trạng tâm lý xã hội kém của đứa trẻ, thay đổi hành vi, gia tăng căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Những tác động tâm lý của việc mất cha hoặc mẹ trong những năm đầu đời là rất lớn. Trẻ em mất cha mẹ có nguy cơ cao hơn đối với nhiều kết quả tiêu cực, bao gồm các vấn đề lo lắng, tự ti, các triệu chứng căng thẳng. Do những tác động tiêu cực lâu dài liên quan đến sự ra đi của cha mẹ, xã hội cần phải giúp trẻ em đau buồn một cách lành mạnh. Tuy nhiên, niềm tin văn hóa và những hiểu lầm dai dẳng thường cản trở việc hỗ trợ thích hợp.
Con cái mong cha mẹ yêu thương chúng vô điều kiện đồng thời bảo vệ chúng khỏi những thực tế khó chịu của cuộc sống. Khi cha hoặc mẹ qua đời, cuộc sống của đứa trẻ thường trở nên vô cùng đáng sợ và bấp bênh, khiến đứa trẻ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều này dễ hiểu tạo ra gánh nặng lớn cho người cha/mẹ còn lại và các thành viên khác trong gia đình, những người muốn giúp đứa trẻ, trong khi họ cũng đang kiểm soát nỗi đau của chính mình.
Ảnh BTS
Trong khi một số nền văn hóa tiếp cận việc mất người thân theo cách tích cực, thì những nền văn hóa khác lại khuyến khích những người lớn xung quanh những đứa trẻ đang đau buồn kìm nén cảm xúc của mình. Những nền văn hóa này thường hợp lý hóa việc thực hành bằng cách viện lý do rằng trẻ em hướng tới người lớn để luôn mạnh mẽ trong những thời điểm không chắc chắn. Những cảm xúc bị kìm nén thường là vô thức. Có những cảm xúc bị kìm nén là một nỗ lực của cơ thể để loại bỏ những suy nghĩ xấu. Những cá nhân bị kìm nén có thể không nhận thức được cảm xúc của họ một cách có ý thức vào lúc này. Những cảm xúc dồn nén này cuối cùng có thể tràn ra ngoài theo thời gian. Một mặt, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nó cản trở quá trình chữa bệnh cho người ở lại và đứa trẻ. Nhưng mặt khác, một nghiên cứu phát hiện ra rằng những cảm xúc bị kìm nén đóng vai trò thích ứng trong quá trình đau buồn. Việc kìm nén hay kìm nén cảm xúc của cha mẹ có phải là một cơ chế đối phó tốt hay không vẫn còn đang được tranh luận. Nhưng điều quan trọng hơn là niềm tin của họ vào việc phủ định cảm xúc ảnh hưởng như thế nào đến cách họ giúp con đối phó với sự mất mát.
Thay vì giấu nhẹm vấn đề và giả vờ như mọi thứ đều ổn, những người chăm sóc những đứa trẻ đang đau buồn có thể giúp trẻ bằng cách:
- Bình thường hóa quá trình đau buồn: Một đứa trẻ đã mất cha mẹ cần biết rằng việc thể hiện cảm xúc và nói về người đã khuất là điều có thể chấp nhận được. Bình thường hóa quá trình đau buồn là rất quan trọng. Nó cho phép trẻ em giảm bớt lo lắng về tương lai. Trẻ em có thể cảm thấy nhiều cảm xúc khác nhau, bao gồm cả sự tức giận và cảm giác tội lỗi. Trẻ cần biết đó không bao giờ là lỗi của đứa trẻ. Điều bình thường là đứa trẻ có thể nghĩ rằng chúng nhìn thấy hoặc mơ thấy cha mẹ đã khuất của mình. Chúng không cần được dạy phải quên đi người đã khuất.
- Sử dụng phương pháp nuôi dạy con cái tích cực: Bằng cách sử dụng cách nuôi dạy con cái tích cực, cha mẹ tạo ra mối quan hệ cha mẹ và con cái tích cực và một môi trường cho phép giao tiếp cởi mở.
- Giảm thiểu việc trẻ tiếp xúc vối các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống: Các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống sau khi mất cha mẹ có liên quan đến sự gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Cha mẹ có thể sử dụng các kỹ năng lắng nghe tốt để tạo cho trẻ một môi trường an toàn để nói về cảm xúc của chúng.
- Cải thiện kỹ năng đối phó với trẻ, bao gồm:
Điều chỉnh lại những câu nói tiêu cực về bản thân thành những lời tự nói chuyện tích cực hơn và bao gồm cả sự lạc quan
Từ bỏ niềm tin rằng một người có thể kiểm soát các sự kiện không thể kiểm soát và xác định các sự kiện mà một người có thể kiểm soát
Tập trung giải quyết vấn đề
Tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần để giúp quản lý các tình huống căng thẳng.
Để giúp những đứa trẻ mất người thân cảm thấy hiệu quả, cha mẹ có thể yêu cầu con mình đặt mục tiêu trong việc thực hành những kỹ năng này. Họ có thể cung cấp phản hồi tích cực cụ thể khi bọn trẻ sử dụng các chiến lược này. Cha mẹ cũng nên thể hiện niềm tin liên tục vào khả năng giải quyết các vấn đề của con cái họ.
Những đứa trẻ mất người thân có thể cảm thấy bất lực hơn và tin rằng chúng có ít quyền kiểm soát hơn đối với các sự kiện xảy ra với chúng so với những đứa trẻ không mất người thân.

