Khoảnh khắc người mẹ y tá hôn con trai qua cửa kính ngày trở về quê hương đoàn tụ gia đình khiến nhiều người xúc động.
Sau khi hoàn thành sứ mệnh, một số nhân viên y tá ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc được về nhà đoàn tụ với gia đình. Nhiều khoảnh khắc xúc động ngày trở về của các y bác sĩ được các phóng viên ghi lại. Trong đó có cảnh mẹ y tá hôn con trai qua cửa kính.
Khi dịch Covid-19 bùng phát, rất nhiều y bác sĩ đã tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Sự hy sinh của họ khiến nhiều người cảm kích. Họ buộc phải xa gia đình để tham gia vào cuộc chiến chồng dịch đầy thử thách và cam go. Những hình ảnh của y bác sĩ nơi tuyến chống dịch thường xuyên được đăng tải khiến nhiều người không khỏi xót xa. Họ ngày đêm nỗ lực cứu chữa bệnh nhân đến quên ăn mất ngủ và gần như kiệt sức.
Khi tình hình đã tốt hơn, những y bác sĩ tại tỉnh Hà Bắc, TQ được trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Hình ảnh người mẹ y tá hôn con trai qua cửa kính trong đoàn y bác sĩ khiến tất cả những người chứng kiến nghẹn ngào.
Chen chút trong đoàn người tại sân bay Thạch Gia Trang, y tá Lưu Phương trên tay cầm bó hoa, rưng rưng nước mắt hôn con trai qua tấm kính dày. Bé trai đứng bên ngoài gục mặt vào tấm kính khóc theo mẹ.
Trước đó 2 mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc gọi video hay những tấm ảnh mẹ gửi. Giờ đây khi được trùng phùng sau những ngày tháng xa cách, cả 2 mẹ con đều cầm được nước mắt. Lớp khẩu trang không che giấu được niềm hạnh phúc. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà cả 2 đã chờ đợi bấy lâu.
Sau khoảng thời gian không gặp con, nam y tá Mặc Lợi cũng không thể lập tức chạy đến ôm con mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn vợ con, vẫy tay chào rồi theo đoàn y bác sĩ đến khu cách ly mới.
Mặc dù trước đó y bác sĩ đã tự cách ly nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng, các y bác sĩ sẽ được chuyển đến một khu cách ly khác để theo dõi tiếp trong 14 ngày.
Mới đây, trang pearvideo cũng chia sẻ một đoạn video khác về cảnh đoàn tụ của đoàn y bác sĩ ở Hồ Bắc sau khi kết thúc 14 ngày cách ly khiến nhiều người rơi nước mắt. Cuộc đoàn tụ với tiếng bọn trẻ hò reo bố ơi, mẹ ơi. Bé trai lao thẳng đến mẹ, cất to tiếng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”. Bé gái dang rộng vòng tay ôm lấy mẹ. 2 mẹ con ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc nức nở.
Cảnh người mẹ y tá hôn con trai qua cửa kính ngày trở về hay cảnh gia đình đoàn tụ sau 14 ngày cách ly đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tiếng cười và những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc hòa vào nhau trong không khí đặc biệt ấy sẽ trở thành ký ức khó quên và đáng tự hào của các y bác sĩ. Chúc cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch sẽ luôn vững tin để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để họ có thể sớm trở về đoàn tụ với gia đình.
Nguồn thông tin tham khảo: Saotar
Ảnh cắt từ pearvideo

