Người mẹ mất con vô cùng đau đớn. Chị đã để lại những lời đầy nước mắt từ nỗi đau còn mới hôm qua khiến bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng phải sụt sùi xót xa.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con mình mang nặng đẻ đau. Chấp nhận sự thật là một lẽ, vượt qua sự thật nghiệt ngã đó hay không mới là câu trả lời khó.

Bệnh viêm phổi do Covid-19 tiếp tục hoành hành ở đại lục. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng dài, là tâm thư của người mẹ đau đớn vì mất đi đứa con 7 tháng tuổi sau chẩn đoán mắc suy tim phổi. Chìm trong bóng tối của mất mát lớn lao, người mẹ ngày đêm chịu sự day dứt dày vò khi đã không thể bảo vệ được con mình trước căn bệnh đã trút hết bầu tâm tư của mình để trải lòng về tất cả.

Bé trai 7 tháng tuổi được chẩn đoán khó qua khỏi

Theo báo cáo được đăng trên một số phương tiện truyền thông Internet ở đại lục, vào thứ Hai, ngày 19, tháng 12, năm 2022, một bé trai gần 7 tháng tuổi ở Trùng Khánh bị tắc ruột và sốc nhiễm độc do nhiễm Cô Vít. Cuộc chạy đua cứu sống em bé đã diễn ra trong tình trạng khẩn trương nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu sống đứa trẻ. Sau khi con về trời làm thiên thần nhỏ, người mẹ vô cùng đau đớn đã viết một bài đăng dài trên mạng xã hội để trút lòng thương tiếc con.

Được biết, bài viết đăng vào lúc 8h30 sáng 20/12, tức chỉ sau 1 ngày từ lúc em bé ra đi với tiêu đề: “Con yêu của mẹ!”

hình ảnh

Từng câu, từng chữ người mẹ gửi đến con đều đau đến cháy lòng. Ảnh: Weibo

Người mẹ cho biết cô chẳng thể nào chợp mắt được đêm qua cho đến khi lả người và thiếp đi. Khi choàng tỉnh dậy sau mê man thì nước mắt cứ tuôn trào khôn ngơi. Mọi mất mát lớn lao nhất trong lúc này cứ mồn một hiện rõ trong tâm trí. Hình ảnh em bé bỏ mẹ đi khi cuộc giải cứu bất thành, toàn thân con lạnh cóng... đều hiện lên đầy ám ảnh. Giây phút con được đem đi h.ỏa t.áng, người mẹ chỉ ước có thể cùng tan đi với con.

Từng câu, từng chữ người mẹ chia sẻ đều như vật sắc bén cứa vào lòng người. Ai nấy đều xót xa và đau buồn thay người mẹ trước nỗi đau chưa thể nguôi ngoai nhất là khi người mẹ cứ liên tục đổ lỗi cho bản thân, trách mình đã không thể chăm sóc con tốt hơn.

Tại mẹ mà ra! Tại mẹ đã không thể sóc tốt cho con 

Người mẹ không ngớt lời trách cứ bản thân. Cô cho rằng mình đã không thể cho con một hình hài khỏe mạnh nên mới phải khiến con chịu căn bệnh tác oai tác quái. Những ngày đau bệnh, con luôn phải trải qua đau đớn để chiến đấu và được ở lại với mẹ. Ngày nào cũng như ngày nấy, con không thể ngủ ngon. Giấc ngủ lúc nào cũng trằn trọc vì đau. Con thường xuyên đau ốm nên phải nhập viện. Không đủ sức nên bé con cũng không thể bú đủ chất và đã bị thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến suy giảm sức đề kháng nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi con nhiễm Cô Vít, cùng tình trạng bị tắc ruột, sốc nhiễm trùng con cũng đồng thời mắc chứng suy tim phổi. Mặc cho các bác sĩ đã nỗ lực từng giờ để đưa con trở lại thế giới với mẹ thân yêu nhưng “Con đã ra đi quá nhanh và vội vàng mà không báo trước.”

Người mẹ kể lại phút ám ảnh trong nước mắt, còn gửi lời nhắn hỏi: “Con yêu, con có nhớ mẹ không?"

hình ảnh

Ảnh minh họa: k.sina

Mang nặng 9 tháng 10 ngày, chứng kiến những cơn đau con chịu đựng để rồi cuối cùng kẻ đầu xanh tiễn đứa trẻ còn chưa mọc tóc. Sự thật này với bất kỳ ai cũng đều rất khó khăn để chấp nhận.

Từng tiếng thở than của người mẹ trong bài viết đều khiến dân mạng vô cùng xót xa. Cô bày tỏ không vòng vo rằng bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng con đã bỏ mẹ mà đi và cô không biết phải tiếp tục sống thế nào trong những ngày tháng tới với nỗi dằn vặt có lỗi với con.  

Cuối tâm thư, người mẹ còn thốt lên đầy chua xót: “Kiếp sau đừng làm con của mẹ! Mẹ sẽ không bao giờ có con nữa. Mẹ xin lỗi con! Đây là lần cuối cùng mẹ gửi những lời này đến con. Sau này mẹ sẽ không nhắc đến nữa. Mẹ chỉ có thể chôn nó vào nơi sâu tận nhất. Nỗi đau này khiến lòng mẹ như dao cắt. Mẹ con mình sẽ gặp nhau trong mơ. Sau này, con có thể thường xuyên về trong giấc mơ của mẹ không, để mẹ được ôm con, hôn con nhiều hơn... Mẹ không phải người mẹ tốt. Mẹ đã không thể bảo vệ được con. Ở kiếp sau, con nhất định sẽ là một em bé khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Bài đăng của người mẹ con kèm theo gương mặt dễ thương của đứa trẻ đang nằm trên giường với miệng cười toe. Con trai nhỏ đã hóa thành thiên thần. Người mẹ dù có nhớ thương cũng không còn được nắm lấy và hôn lên đôi tay bé xíu mỗi ngày nữa rồi.

Nỗi đau mất người thân thật sự quá lớn và càng khó diễn tả thành lời khi đó là nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con  bé bỏng. Nó khiến cho nhiều người nhớ lại ký ức đau buồn trong trận đ.ại d.ịch đã qua. Bài đăng của người mẹ sau đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm sâu sắc của cư dân mạng. Họ an ủi người mẹ và hy vọng cô sớm có thể nguôi ngoai nỗi đau này, đồng thời, cầu mong cho d.ịch b.ệnh sẽ không mang đi nhiều người hơn.