Một sinh viên bắt đầu cảm thấy không khỏe và đã tham khảo ý kiến của sáu bác sĩ. Họ nói với cô rằng cô không có thai nhưng cô vẫn có thai – mặc dù không có triệu chứng và đang dùng tránh thai.
Ellie Johnson, một sinh viên đang học cao học khoa lịch sử ở Anh, bị đau bụng nhưng không hề biết mình đang mang thai sau khi thực hiện ba lần thử thai đều cho kết quả âm tính. Cô gái 24 tuổi đã đến gặp 6 bác sĩ và siêu âm, tất cả đều xác nhận cô không mang thai. Lúc đó cô ấy cũng đang dùng tránh thai hàng ngày nên điều đó có vẻ khó xảy ra.
Nữ bắt đầu cảm thấy không khỏe, nhưng các bác sĩ cho biết cô hoàn toàn không có vấn đề gì, đó là những mệt mỏi thường kỳ. Người mẹ đến từ Essex cho biết: "Tôi đã dùng tránh thai. Tôi uống nó hàng ngày và thậm chí trong suốt thai kỳ, tôi vẫn uống. Tôi thực sự không có bất kỳ triệu chứng nào. Tôi vẫn có kinh nguyệt hàng tháng, bụng không to, cũng không nôn nghén hay sưng phù tay chân”
Ellie khi mang thai 5 tháng chụp với bạn bè mình (Ảnh Metro)
Lần đầu tiên cô đến gặp bác sĩ tiêu hóa là tháng 10/2018 ,sau cảm thấy có điều gì là lạ khi ăn không tiêu. Xét nghiệm máu không phát hiện bất kỳ hormone nào cho thấy cô đang mang thai, Ellie nói: "Lý do duy nhất tôi bắt đầu đi khám bác sĩ là vì tôi bị đau dạ dày, thực sự khó chịu và cảm thấy như mình ăn không tiêu, tăng cân. Tôi đã thử thai tại nhà và nghĩ 'ồ, kết quả là âm tính, không thể như vậy được' và có sáu bác sĩ nói rằng tôi không có thai.”
"Tôi đã đến gặp bác sĩ và họ khám cho tôi, cho xét nghiệm máu và thử thai khi tôi ở đó, và kết quả là âm tính. Họ nghĩ rằng đó là vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa của tôi nên tôi được đưa đi khám chuyên khoa. Sau khi loại trừ tất cả các khả năng, họ cho rằng tôi đã bị tắc nghẽn ở đâu đó"
4 tháng sau khi bắt đầu các triệu chứng khó chịu, Ellie được chỉ định siêu âm bụng. Nhưng kết quả siêu âm ngày 20/12 không phát hiện được gì trong tử cung của cô. Ngày hôm sau, sau khi ra ngoài ăn tối, cô đi ngủ nhưng vài giờ sau tỉnh dậy với cơn đau bụng và đau lưng dữ dội. Cô gái trẻ nôn mửa trong bốn giờ tiếp theo và mẹ cô ấy đã gọi xe cấp cứu lúc 2 giờ sáng.
Ellie kể: "Tôi đi vệ sinh và có cảm giác như tất cả các cơ bụng dưới của tôi đang co lại và tôi nghĩ 'có gì đó ở đó, có gì đó không ổn đang diễn ra'." Cô gọi y tá đến kiểm tra, cho đến khi thật sự thấy đầu đứa trẻ lấp ló phía dưới.
Cô nhớ lại: "Cơn đau thực sự tồi tệ. họ đã đẩy tôi nằm nghiêng và đầu đứa trẻ ló ra, lúc đó tôi mới biết mình thực sự mang thai. Tôi đã nghi ngờ điều đó nhưng trước đó các bác sĩ đều khẳng định tôi không bầu bì gì hết”
Vì chưa chuẩn bị tâm thế làm mẹ nên ngay cả khi em bé được đặt bên cạnh, Ellie vẫn không hoàn toàn tin vào điều đó. Cho đến khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé, cô mới tin rằng mình đã làm mẹ.
6 bác sĩ khẳng định không mang thai nhưng cuối cùng Ellie đã hạ sinh một cô con gái (Ảnh Metro)
Con gái Alicia của Ellie chào đời lúc 5h40 sáng ngày 22 tháng 12 năm 2018. Cô cho biết mình đã uống tránh thai được 6 năm và được các bác sĩ khuyên rằng điều này có nghĩa là thuốc không còn hiệu quả. Cô cũng được biết rằng nó đang điều chỉnh hormone của cô, đó là lý do tại sao việc mang thai của cô không được phát hiện qua các xét nghiệm. Ellie tin rằng siêu âm của cô không phát hiện ra việc mang thai vì lưng của Alicia tựa vào cột sống của cô, điều này cũng giải thích cho cơn đau lưng dữ dội mà cô phải trải qua khi chuyển dạ.
Sau khi bạn bè và gia đình cô vượt qua cú sốc, họ đã nhanh chóng đến giúp đỡ người mẹ trẻ, vì cô không có thời gian để chuẩn bị sẵn bất cứ thứ gì cho Alicia.
Ảnh Metro
Điều bất ngờ hơn cả là gần ngay sinh, Ellie vẫn đi máy bay, ra ngoài tham gia đủ thứ hoạt động. Buổi tối trước khi sinh con gái, cô dự sinh nhật bà ngoại và uống nhiều nước có cồn. Khi mang thai 5 tháng (dĩ nhiên là lúc đó Ellie không hề biết mình đang mang thai), cô gái trẻ đi nghỉ mát cùng bạn và thường xuyên vào quán bar.
“1 tuần trước khi con bé chào đời, tôi bay tới Edinburgh và dự sinh nhật của bạn tôi trong 2 đêm. Sau đó bay về nhà và bị ốm nặng trên máy bay. Tôi chỉ nghĩ đó là vì di chuyển bằng máy bay. Trong suốt thai kỳ, tôi vẫn đến trường đại học bốn ngày một tuần. Tôi cũng đi tham gia hoạt động tình nguyện một ngày một tuần và làm hai công việc bán lẻ. Nói cách khác, hầu như trước khi sinh con tôi hoạt động liên tục”
Ellie, hiện đang làm quản trị viên, hạnh phúc cho biết: “Dù đến không mong đợi nhưng tôi yêu Alicia vô cùng. Con bé rất thông minh, đáng kinh ngạc và bắt đầu biết đi khi được 11 tháng tuổi.”
Ảnh Metro
Người mẹ cho biết mình không thể tưởng tượng cuộc sống không có con gái sẽ như thế nào. Toàn bộ thử thách này thực sự là một cú sốc nhưng Ellie không thể hạnh phúc hơn. Cô tin rằng việc mang thai của cô không được phát hiện trên siêu âm vì lưng của em bé nằm sát cột sống của cô và việc uống tránh thai hàng ngày trong 6 năm liên tục khiến hormone thai kỳ không được phát hiện trong các xét nghiệm.

