Người ta luôn nói, trẻ con hiểu chuyện thì nhiều người sẽ yêu quý, nhưng có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức nhiều người không khỏi xót xa.

Từ trước đến nay luôn tự nhủ, hai vợ chồng lúc nào cũng phải cố gắng để giữ gìn hạnh phúc cho con. Chẳng ai biết tương lai ra sao, cũng chẳng dám nói trước điều gì, nhưng cố thì vẫn phải cố các mẹ ạ, vì nhìn những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn, sau đó sống một đời khổ sở em thực sự không thể kìm lòng.

Vừa qua có đọc được một câu chuyện trên mạng xã hội, chuyện người ta nhưng sao lại cảm thấy xót xa vô cùng. Trên đời này, có rất nhiều đứa trẻ dù đang tuổi ăn, tuổi chơi đã phải trăn trở suy nghĩ, lăn lộn giữa đời hay đau lòng do chính gia đình hạnh phúc ngày nào của mình bất ngờ đổ vỡ. Sự xót xa này không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Đứa trẻ trong câu chuyện là anh cả trong gia đình, năm nay 13 tuổi, trước đó cậu bé đã có những tháng ngày êm ả, cực kỳ hạnh phúc bên cha mẹ mình. Nhưng từ sau khi mẹ sinh thêm em trai thì mọi chuyện đảo ngược. Những trận cãi vã của bố mẹ đến nhiều hơn, không khí gia đình u buồn, cũng chẳng ai để tâm đến con cái đang cảm thấy như thế nào, có buồn bã hay đau khổ gì không.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Chuyện gì tới cũng tới. Bố mẹ của cậu bé sau nhiều trận cãi vã và hòa giải không thành, cuối cùng đã đi đến quyết định sống ly thân. Em trai nhỏ hơn được đưa về ở với mẹ và bà ngoại, anh trai lớn hơn thì ở với bố.

Sống với bố mà không có mẹ bên cạnh, anh trai đôi lúc cũng cảm thấy buồn khi gia đình mình không nguyên vẹn, lại phải xa em, thế nhưng bố vẫn là một người cha tốt, luôn quan tâm, lo lắng cho con mình. Còn mỗi lần về ngoại thăm em, cậu bé lại chứng kiến nhiều lần em khóc nức nở. Có những hôm em trai nhỏ thủ thỉ với cậu bé rằng, chỉ muốn sống với anh hai, ở nhà ngoại không ai thương em cả.

Thì ra sau khi em trai về nhà bà ngoại ở, mẹ cứ đi triền miên, rất ít khi về nhà, cũng chẳng đưa tiền sinh hoạt phí cho bà ngoại để nuôi con. Bà ngoại đã lớn tuổi, hoàn cảnh không khá giả là mấy, thiếu hụt khiến bà dễ nóng giận, khó chịu. Phần nữa bà lại cho rằng từ khi cháu trai nhỏ ra đời, hôn nhân của con gái mới lâm vào bế tắc nên tỏ ra rất hời hợt, ghẻ lạnh với chính cháu mình.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sina

Ở nhà bà ngoại, gần như ngày nào em trai cũng khóc. Bà thấy cháu khóc lại mặt nặng mày nhẹ, mắng cháu nhiều hơn. Mỗi lần em trai khóc, sợ bà thấy chỉ dám chui vào nhà vệ sinh nức nở. Biết em trai ở với bà và mẹ khổ sở, anh trai thương em vô cùng. Anh nghĩ, em còn nhỏ hơn mình rất nhiều, lẽ ra không phải trải qua những chuyện như thế. Đến ngày bố mẹ ra tòa ly hôn, anh trai đã có quyết định cho riêng mình.

Ngày bố mẹ ra tòa ly hôn, đặt dấu chấm hết trong cuộc hôn nhân này cũng có mặt 2 con ở đó. Khi được hỏi muốn ở với ai, anh trai 13 tuổi đã bình tĩnh trả lời muốn ở với mẹ, vì em đã đủ khổ, đã khóc nhiều suốt thời gian qua rồi.

Sau khoảng thời gian thương lượng, cuối cùng, thẩm phán cũng đưa ra quyết định cho anh trai ở với mẹ, em trai ở với bố. Chỉ đến lúc này, cậu anh trai hiểu chuyện mới thở phào và cảm thấy yên lòng, vì ít ra ở với bố, em sẽ vui vẻ hơn phần nào. Câu chuyện khiến nhiều người không cầm được nước mắt, cậu bé anh trai tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng đã hiểu chuyện còn hơn một người lớn. Thấy em mình chịu nhiều tổn thương, sẵn sàng hy sinh che chở, nhận phần khổ về phần của mình để mong em có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người ta hay nói trẻ con hiểu chuyện sẽ có cuộc sống tốt đẹp, được nhiều người yêu quý. Cậu bé này mới có 13 tuổi nhưng suy nghĩ đã chín chắn, trưởng thành, thế nhưng sự hiểu chuyện của cậu lại khiến nhiều người đứng ngoài nhìn vào phải xót xa.

Khi tạo nên một gia đình, cùng chào đón những đứa con chào đời, sẽ chẳng ai nghĩ đến ngày các con mình phải rơi vào hoàn cảnh chia ly giữa một gia đình tan vỡ. Nhưng chuyện đó rồi cũng đã xảy ra với một số cặp đôi, và không cần biết ly hôn lỗi là do ai, nhưng người tổn thương nhiều nhất vẫn là những đứa trẻ.

Không đứa trẻ nào xứng đáng phải gánh chịu những tổn thất về tinh thần khi còn quá nhỏ, đứa trẻ nào cũng có quyền được yêu thương và hạnh phúc. Thế nên xin người lớn, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì cũng hãy cùng nhau suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên sẽ có những trường hợp ly hôn chính là lối thoát, là giải pháp cuối cùng buộc phải chọn lựa. Nếu nằm trong trường hợp này, xin cha mẹ hãy đối xử với nhau một cách văn mình, dù không đi chung đường nhưng cũng hãy cùng chung tay có trách nhiệm nuôi dạy con cái để không đứa trẻ nào phải lớn lên với những vết thương tinh thần thẳm sâu.