Nhận thấy sự cuồng nhiệt của con trai đối với bóng đá, ông bố đã sẵn sàng viết thư xin cho con nghỉ học.
Mấy hôm nay rần rần World Cup, nhà nhà người người World Cup, đi đến đâu cũng thấy nói về World Cup, đúng là một trong những giải bóng đá lớn nhất thế giới có khác. Mà em thấy không chỉ đàn ông mới thích xem đá banh thôi đâu nha, có rất nhiều người lớn tuổi, rồi phụ nữ và cả trẻ em cũng là fan cuồng nhiệt của những đội bóng. Mới đây còn đọc được câu chuyện một bé trai xin bố cho nghỉ học ở nhà xem World Cup và ông bố cũng đồng ý luôn nè các mẹ.
Câu chuyện xảy ra tại Kozhikode, Kerala (Ấn Độ), một bé trai đang học lớp 5 tên la Parthi đã xin bố cho mình ở nhà, không phải đi học vào ngày trận đấu giữa 2 đội Argentina và Ả-rập Xê-út diễn ra. Được biết Parthi vốn là một fan cứng của đội tuyển Argentina – đội bóng có cầu thủ nổi tiếng Lionel Messi.
Thư xin phép cho con nghỉ học của ông bố. Ảnh: Mirror
Cha của cậu bé, anh Sunil Kumar cũng là một người đam mê bóng đá cuồng nhiệt đã bảo với con mình hãy hỏi ý kiến giáo viên trước khi quyết định. Cậu bé Parthi ngay lập tức xin phép giáo viên tại trường Govindapuram UP nơi mình đang theo học, và cô giáo đã yêu cầu học sinh về nói với bố viết giấy xin phép gửi đến trường.
Anh Sunil sau đó đã nhanh chóng viết đơn xin phép gửi đến trường để con trai có thể ở nhà vào những ngày đội tuyển Argentina thi đấu. Trong đơn xin phép, anh cho biết con trai mình là một người hâm mộ bóng đá vô cùng cuồng nhiệt, nhất là đội tuyển Argentina. Đối diện với sự việc này, giáo viên cho biết sự vắng mặt của cậu bé trên lớp đều hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của phụ huynh.
Cậu bé cực kỳ hâm mộ đội tuyển Argentina. Ảnh: Mirror
Có thể thấy, đam mê của cậu bé lớp 5 này đã được thể hiện một cách rõ ràng và chính người bố cũng vô cùng ủng hộ sở thích cá nhân của con mình. Chính vì thế, nhiều ý kiến ủng hộ sự mạnh dạn của người bố, cho rằng việc con nghỉ một vài buổi học cũng không sao. Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng việc phụ huynh cho một đứa trẻ nghỉ học chỉ để xem đá banh thì thật sự không đáng một chút nào. Những trận bóng đá thì có thể xem lại được, nhưng lời giảng cùng với kiến thức mất đi trong một ngày thì lại không dễ dàng lấy lại được một cách đơn giản.
Riêng em thì thấy chuyện của người ta, đương nhiên chúng ta cũng chẳng thể nào phán xét được là đúng hay sai. Nhưng đúng như lời cô giáo nói, ông bố sẽ chịu trách nhiệm cho sự vắng mặt của con trai mình ở lớp. Người bố có lẽ cũng đã suy nghĩ kỹ và thấy việc cho con nghỉ một số ngày vẫn ổn, nên anh quyết định cho con tận hưởng niềm vui và sở thích cá nhân thỉnh thoảng mới có một lần.
Tuy nhiên, theo em thì các bố mẹ cũng nên suy nghĩ kỹ càng trước khi cho con nghỉ học. Vì mỗi ngày đến trường, bé sẽ được học nhiều kiến thức mới, đôi khi mất đi rồi sẽ không thể nào lấy lại được. Do đó, nếu không phải là vì những lý do bất đắc dĩ thì tốt nhất cứ nên ủng hộ con đến trường đầy đủ. Hơn nữa, việc đến trường đầy đủ cũng giúp trẻ ý thức được giá trị của sự chuyên cần và trách nhiệm của bản thân khi tham gia vào một tập thể. Điều này cực kỳ có lợi cho tương lai của con sau này, cả trong học tập lẫn công việc đó các bố mẹ ơi.

