Phụ huynh thẳng thắn đề nghị dừng bình chọn quà 20/10 cho cô giáo: “Bớt bày vẽ lại, màu mè quá cũng không tốt!”
Cứ đến dịp lễ 20/10 hay 20/11, chuyện tặng quà cho giáo viên lại trở thành chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Người muốn tặng hoa, người đề xuất mua quà, người muốn đóng góp tiền chung, cũng có người cho rằng việc tri ân thầy cô nên xuất phát từ sự tự nguyện chứ không cần tổ chức quá cầu kỳ. Mới đây, một đoạn tin nhắn được cho là trích từ nhóm chat phụ huynh đang được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý bởi những lời góp ý vô cùng thẳng thắn của một bà mẹ về chuyện bình chọn quà tặng cô giáo nhân ngày 20/10.
Theo nội dung ảnh chụp màn hình, khi nhóm phụ huynh đang bàn bạc và tổ chức bình chọn việc tặng quà cho cô giáo, một phụ huynh đã lên tiếng đề nghị dừng hoạt động này. Người này cho rằng chuyện tặng quà là việc riêng của mỗi gia đình, không cần phải đưa ra tập thể để lấy ý kiến.
Cụ thể, vị phụ huynh viết: “Chuyện này của riêng mỗi phụ huynh, nên đừng bình chọn nữa, mệt lắm mấy mom ạ, ai muốn gì thì tự họ làm họ quyết, ban đại diện cũng nên bỏ cái phần bình chọn này đi. 20/10 chứ không phải 20/11. Ai có tiền có lòng thì tặng, không thôi. Thân”.
Không dừng lại ở đó, trong một tin nhắn tiếp theo, phụ huynh này tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng nhóm chat lớp nên tập trung vào những thông tin thực sự cần thiết liên quan đến việc học của con, thay vì liên tục trao đổi những chuyện không quá quan trọng.
“Group là để trao đổi việc cần thiết, nếu 20/11 thì ko nói, chứ này ko liên quan gì hết, chuyện ko liên quan lôi lên trên này cũng hơi phiền, mà tắt thông báo thì lỡ có thông tin gì lại ko biết cũng phiền, nên mình góp xíu ý kiến, thật sự cần thiết thì trao đổi, còn ko thì bớt bày vẽ lại, màu mè quá cũng ko tốt ạ”.
Đáng chú ý, những tin nhắn này còn nhận được biểu tượng đồng tình từ một số thành viên trong nhóm.
Sau khi được chia sẻ, nội dung cuộc trò chuyện đã gợi ra một vấn đề khá quen thuộc trong các nhóm phụ huynh hiện nay. Không ít cha mẹ cảm thấy áp lực mỗi khi đến dịp lễ, Tết bởi những cuộc thảo luận kéo dài về việc nên tặng gì, mua quà bao nhiêu tiền, mỗi người đóng góp thế nào cho hợp lý. Có những món quà xuất phát từ thiện chí của ban phụ huynh, nhưng khi đưa ra bình chọn tập thể, đôi khi lại vô tình khiến những người không muốn tham gia cảm thấy khó xử.
Ở một góc nhìn khác, việc ban đại diện phụ huynh đứng ra tổ chức tặng quà cũng có thể xuất phát từ mong muốn thể hiện sự quan tâm, tri ân cô giáo thay mặt cả lớp. Không phải gia đình nào cũng có thời gian chuẩn bị quà riêng, vì thế việc cùng nhau góp một khoản nhỏ để mua bó hoa hoặc món quà chung cũng là cách làm được nhiều người lựa chọn.
Tuy nhiên, điều đáng bàn là ranh giới giữa sự tự nguyện và áp lực tập thể. Một cuộc bình chọn tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh được mong muốn thực sự của tất cả phụ huynh. Có người đồng ý vì muốn giữ hòa khí, có người không muốn đóng góp nhưng lại ngại trở thành số ít phản đối.
Riêng với ngày 20/10, đây là dịp tôn vinh phụ nữ Việt Nam, nên việc phụ huynh muốn gửi lời chúc hoặc một món quà nhỏ đến cô giáo cũng hoàn toàn dễ hiểu. Dù vậy, đây không phải nghĩa vụ bắt buộc của các gia đình, càng không nên trở thành một khoản đóng góp khiến cha mẹ học sinh phải băn khoăn.
Câu chuyện cũng cho thấy một thực tế thú vị: Trong khi nhiều phụ huynh mong nhóm chat lớp hoạt động sôi nổi, gắn kết thì không ít người chỉ muốn nơi đây cập nhật lịch học, bài tập, thông báo của giáo viên và những vấn đề trực tiếp liên quan đến con cái. Bởi với những người bận rộn, việc điện thoại liên tục hiện thông báo từ nhóm lớp đôi khi cũng trở thành một áp lực không nhỏ.
Có lẽ điều khiến đoạn tin nhắn này gây chú ý chính là cách góp ý quá thẳng thắn, đặc biệt là câu “Bớt bày vẽ lại, màu mè quá cũng không tốt”. Người đồng tình có thể thấy đây là lời nói thay tiếng lòng của những phụ huynh ngại lên tiếng. Nhưng cũng có người cho rằng dù không muốn tham gia, cha mẹ hoàn toàn có thể từ chối nhẹ nhàng hơn để tránh khiến những người đang nhiệt tình tổ chức cảm thấy bị chỉ trích.
Suy cho cùng, việc tặng quà cô giáo không có đúng sai tuyệt đối, miễn là xuất phát từ sự tự nguyện, phù hợp với điều kiện mỗi gia đình và không tạo áp lực cho người khác. Một lời chúc chân thành đôi khi cũng đủ để thể hiện sự trân trọng.
Còn bạn, nếu trong nhóm phụ huynh của con có người đề nghị dừng bình chọn quà 20/10 và thẳng thắn nói “bớt bày vẽ lại”, bạn sẽ đồng tình hay cho rằng vị phụ huynh này đang quá gay gắt?

