Nếu con ngồi cạnh bạn học đúp thì các mẹ sẽ làm thế nào, xin chuyển chỗ cho con hay cứ để con ngồi ở vị trí giáo viên đã sắp xếp?
Khi con đi học, một trong những điều phụ huynh lo lắng là con ngồi gần bạn như thế nào? Trong suy nghĩ của bố mẹ”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nếu con ngồi gần bạn cá biệt, quậy phá, con không những khó tập trung học mà đôi khi còn bị bạn xấu lôi kéo.
Đây là nỗi lo hoàn toàn chính đáng. Các mẹ có dám chắc rằng mình sẽ yên tâm nếu con phải ngồi cạnh một người bạn vừa học kém lại lười học, hay nghịch phá không? Bản thân mình là một phụ huynh, mình sẽ rất lo, thậm chí xin phép cô cho con chuyển chỗ ngồi.
Mới đây một ông bố (có thể có con ngồi cạnh bạn học đúp) chỉ hỏi một câu trong hội nhóm cha mẹ có con học lớp 1 mà ông bố này bị mọi người “ném đá” dữ dội: Theo mình đó là một câu hỏi bình thường thôi, thể hiện sự quan tâm của bố đối với việc học của con: "Nếu con các bạn bị cô giáo bảo ngồi cùng một bạn bị đúp lại năm ngoái thì các bạn sẽ làm như thế nào?".
Chẳng biết có phải con ông bố này vào lớp 1 hay không, nếu đúng như vậy thì bố có thể hỏi thăm cô giáo chủ nhiệm xem bạn bị đúp tuy học chưa tốt nhưng bạn ấy có quậy phá không? Nếu bạn chỉ gặp vấn đề trong học tập thì cho con ngồi cạnh cũng không sao. Nhưng nếu bạn hay nghịch phá thì theo mình, nên xin con chuyển chỗ ngồi vì điều đó có thể làm con bị ảnh hưởng. Cách tốt nhất là đề nghị cô giáo xếp riêng bạn quậy phá ngồi một bàn để tránh ảnh hưởng đến cả lớp.
Thật ra học đúp cũng có nhiều lý do, không hẳn do quậy phá hay học dốt mà còn do hoàn cảnh. Việc phân biệt đối xử đôi khi làm trẻ mặc cảm. Đó là lý do hội “các mẹ các dì” đáp trả ông bố cực gắt:
- Học đúp nhiều khi không hẳn vì học kém. Vì thế đừng kỳ thị bạn ấy tội nghiệp, có thể làm bạn ấy mặc cảm rồi đâm ra chán học, đúp thêm một năm nữa thì tội.
- Học đúp nhưng nếu bạn không quậy phá bố không việc gì phải xoắn.
- Nếu phụ huynh nào cũng sợ con mình ngồi gần bạn học đúp thì bạn ấy sẽ ngồi với ai hay phải nghỉ học đây.
- Nên cho bọn trẻ chơi vô tư với nhau đi, người lớn đừng vì phân biệt mà làm hỏng bọn trẻ.
- Con học giỏi hay không còn do bố mẹ có quan tâm đến con ở nhà hay không. Giáo dục gia đình quan trọng hơn cả giáo dục nhà trường. Sao lại đổ thừa cho bạn học đúp.
- Ngày xưa mình cũng học đúp này nhưng nhờ cái đứa kế bên học giỏi kèm cặp nên cuối cùng mình cũng vào đại học.
Đúng là vẫn có trường hợp giáo viên xếp bạn học giỏi ngồi gần bạn học yếu hơn để kèm thêm cho bạn. Nhưng trong trường hợp con bố chỉ học lớp 1 thì con chưa thể giúp chỉ bài cho bạn, bố có thể thường xuyên động viên con thế này: “Con hãy cố gắng học tốt để làm gương cho bạn nhé”. Ngoài ra, bố hãy sắp xếp thời gian để kèm con học thời gian đầu. Sau khi con đã quen với nề nếp thì “thả’ con từ từ để nuôi dưỡng thói quen tự học ở con. Nói chung, với trẻ học lớp 1, sự quan tâm, hướng dẫn sát sao của cha mẹ mới là yếu tố quyết định con có học tốt hay không. Còn việc con ngồi gần bạn học đúp (không quậy phá) hầu như chẳng ảnh hưởng nhiều đến học lực của con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1