Thương vợ con, bố cách ly trong phòng. Ai mà ngờ lại ra nông nỗi.
Trời trở lạnh, nhiều người sẽ dễ bị cảm sốt, cúm. Thể chất của mỗi người là khác nhau, nhưng những đối tượng nhạy cảm chính là trẻ em, người già, bà bầu. Vì thế nếu trong nhà có những người trên, khi một người chẳng may bị cảm sốt thì họ sẽ tìm cách tự cách ly mình để không lây bệnh cho người thân. Thậm chí họ chỉ ở trong phòng cả ngày, không dám ra ngoài, nhất là gia đình có nhiều trẻ nhỏ.
Bố ngày thường quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng (Ảnh QQ)
Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video ngắn vừa hài hước vừa buồn bã làm sao. Cô cho biết từ khi chồng bị cảm lạnh, kiểu tóc đẹp trai mà anh giữ gìn cẩn thận trước đây không còn nổi nữa. Nhìn thấy là không nhịn được cười, tất cả cũng chỉ vì tự cách ly, sợ lây cho con.
Gia đình sinh sống tại Từ Châu, Giang Tô. Ông bố thường xuyên ra ngoài nên bị nhiễm cô Vít. Nhà có hai con nhỏ, trong đó có một em bé còn chưa đến tuổi đi mẫu giáo nên anh rất lo lắng. Vì thế anh quyết định là sẽ ở riêng trong phòng, ăn uống cũng cách ly hẳn để không ảnh hưởng đến vợ con. Không biết là do bị hành, hay là thiếu “hơi” vợ con nên chỉ trong 3 ngày, diện mạo người cha thay đổi đến mức các con phải khóc thét, không còn nhận ra nữa.
Mọi sinh hoạt đều ở trong phòng, bố chỉ ra ngoài 3 bữa lấy thức ăn (Ảnh QQ)
Trong đoạn clip là một gia đình cư dân thành thị bình thường, trang trí trong nhà đơn giản, lộ ra sự ấm áp. Người vợ cho biết ngày nào ba mẹ con cũng đứng trước cửa để gọi chồng ra lấy đồ ăn vào. Vì sợ sẽ lây bệnh cho con nên bố nhất quyết bắt cả ba phải đứng cách xa 3m.
Khi cửa phòng ngủ mở ra, một người đàn ông trung niên run rẩy đi ra khỏi phòng ngủ. Anh mặc bộ đồ ngủ thu đông màu đen xám, đầu tóc bù xù như tổ chim, râu ria xồm xoàm do chưa cạo đã nhiều ngày, còn khuôn mặt thì đỏ bừng vì sốt. Trông dáng vẻ uể oải, anh cúi đầu ra ngoài thăm dò.
Con gái thích thú chờ bố hàng ngày (Ảnh QQ)
Vẻ ngoài vừa khổ sở vừa ngớ ngẩn của anh chồng khiến cô vợ phải bật cười, nhưng hai đứa con nhỏ thì ngơ ngác chẳng biết đó là ai? Mẹ cho biết tính chồng rất trau chuốt, lúc nào cũng quần áo gọn gàng, đầu tóc chỉnh tề, thậm chí anh chăm con còn kỹ tính hơn cả vợ. Nhưng bây giờ, kiểu tóc đẹp trai của anh đã không còn nữa.
Người đàn ông đứng ở cửa, rón rén đi vòng quanh, lén lút nhìn vợ, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng bất lực, khiến người ta vừa buồn cười lại không khỏi xót xa. Đứa con nhỏ 3 tuổi thì đã sớm bỏ chạy vào phòng, khóc thét vì không nhận ra bố.
Thấy con là vui (Ảnh QQ)
Người vợ cho biết, từ khi chồng bị bệnh, để tránh lây bệnh cho con, cô đặt một chiếc ghế đẩu trước cửa phòng ngủ. Mỗi ngày chuẩn bị đủ ba bữa đặt lên chiếc ghế đẩu đó và để chồng đến lấy. Phòng ngủ là khu vực hoạt động duy nhất của anh. Cô con gái lớn không nhịn được cười khi thấy bố như vậy. Thấy vậy, người đàn ông vẫn rất lạc quan vui vẻ chào con gái nhưng sơ ý làm rơi chiếc bánh bao trên ghế đẩu xuống đất. Người vợ cho biết khi trông cảnh tượng ấy, thoạt nhìn cứ tưởng đó là một người đàn ông vô gia cư lẻn vào nhà.
Tuy ốm sốt vẫn cười với vợ con (Ảnh QQ)
Sau đó, người vợ khoe vẻ điển trai của chồng ngày xưa. Trong ảnh, anh mặc áo phông trắng, tóc chải mượt, xoăn tự nhiên, là một thanh niên rất đẹp trai và phong độ, khác hẳn với ngoại hình hiện tại. Tuy sa sút phong độ nhưng trong mắt vợ con, anh vẫn là người cha, người chồng tuyệt vời. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con nên kiên quyết rút về một phòng, nghiêm khắc với bản thân, mỗi ngày chỉ 3 lần bước ra ngoài lấy đồ ăn đem vào rồi trở lại phòng riêng.
Ảnh QQ
Cư dân mạng không khỏi phì cười trước hình ảnh bố sau khi mắc bệnh. Rõ ràng là thay đổi một trời một vực sau khi bị những cơn sốt hành. Có lẽ biết vậy nên bố nhất quyết ở trong phòng, không muốn vợ con lây bệnh từ mình. Mọi người cho rằng có lẽ trong phòng cũng chẳng có gương soi cơ. Thôi, ít nhất đó là điều may mắn cho người đàn ông vào lúc này.

