Cô gái thậm chí đã đẩy đứa nhỏ ra đầy sợ hãi khi được bảo đó là con mình, trước đó cô không hề biết mình có thai.

Ebony Stevenson, 19 tuổi đã kể lại câu chuyện kỳ diệu của mình khi cô không hề biết mình đang mang thai, đau đầu, hôn mê 4 ngày và tỉnh dậy với một đứa con gái nhỏ.

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê với một đứa bé

Lúc đó Ebony được 18 tuổi, mới 8 giờ tối cô đã thay đồ ngủ và nói với mẹ đi ngủ vì đau đầu. Nhưng khi tỉnh dậy, cô đã ngỡ ngàng vì không biết mình đang ở đâu. Sau đó, y tá tươi cười đặt một em bé nhỏ vào ngực cô và bảo rằng đây là con cô.

hình ảnh

Ảnh: thatslife

Cô ấy hoàn toàn hoảng loạn: “Tôi không có con! Làm ơn đưa đứa bé đi chỗ khác, đây không phải con tôi”. Sau đó cô quay sang thấy mẹ mỉm cười hơi căng thẳng. Người mẹ bảo rằng rất mừng vì cô đã tỉnh lại:

- Con đã hôn mê được 4 ngày, và y tá nói đúng, con đã có một đứa con.

Đầu óc cô gái quay cuồng, hoảng sợ:

- Làm sao con có thể có con khi con chưa từng mang thai?

Mẹ tiếp tục: “Mẹ biết sẽ mất một chút thời gian để con làm quen, may mắn là mẹ tròn con vuông, sau khi con đi ngủ và kêu đau đầu, vào khoảng 10h30 tối, con thức dậy và la hét gọi mẹ, con bảo đầu con sắp nổ tung, sau đó con lên cơn co giật và ngã xuống sàn”.

Người mẹ hoảng sợ đã gọi cấp cứu, các nhân viên y tế đã nghi ngờ cô mang thai. Nhân viên y tế giải thích rằng cú sốc của cơn động kinh đã khiến bụng to lên một chút và có khả năng cô không biết mình đang mang thai.

Sau 5 lần co giật cô rơi vào trạng thái hôn mê, cô cần mổ khẩn cấp vì có thể đang bị tiền sản giật và cần đưa em bé ra ngoài ngay. Đến 2h sáng, bác sĩ thông báo với người mẹ của cô gái rằng bà đã lên chức “ngoại”.

hình ảnh

Ảnh: thatslife

Đứa bé sơ sinh nặng 3,2 kg, là một bé gái xinh xắn. Theo trọng lượng lúc chào đời, các bác sĩ cho rằng cô gái đã mang thai đủ ngày đủ tháng trong tình trạng không hay biết. Cô gái phải đến 3 ngày sau mới tỉnh lại vì những tổn thương đã trải qua. Cô gái không thể tin được những gì mình đang nghe, rằng chỉ sau một lần hôn mê tỉnh dậy đã có con gái.

Không biết có con vì tình trạng “tử cung đôi”

Cô gái thật sự hoang mang vì không thể tin được mình đã có con, cô nói mình vẫn có kinh nguyệt đều đặn. Cuối cùng cô biết được rằng mình mắc chứng dị tật tử cung – tử cung đôi, được sinh ra với 2 tử cung.

Các bác sĩ đã gọi đứa bé gái chào đời trong lúc mẹ hôn mê là một điều kỳ diệu. Vì dù có tử cung đôi, khả năng thụ thai lại rất thấp. Vậy mà điều này đã xảy ra. Cô gái không hề ốm nghén, không trễ kinh nhưng đứa trẻ vẫn lớn lên bình thường trong bụng mẹ, điều này thực sự kỳ diệu.

hình ảnh

Ảnh: thatslife

Khi đã hiểu hết mọi chuyện cô gái thấy hối hận và thật tệ vì lúc nãy đã sợ hãi đẩy con gái nhỏ của mình ra, cô y tá lúc này lại đặt em bé cẩn thận vào tay người mẹ. Đứa bé gái kháu khỉnh được gọi là Elodie. Sau đó những người cậu và dì “nhí” đã đến bệnh viện thăm cháu gái mới sinh gồm Kennedy 12 tuổi, Poppy 8 tuổi, Pia 3 tuổi và Navy 2 tuổi.

Người mẹ đã nói với cô con gái 18 tuổi của mình rằng bà tự hào về cô, cô đang làm tốt khi trở thành mẹ, dù bạn trai cô không chịu nhận đứa bé. Bé gái Elodie hiện đã được 18 tháng tuổi và là niềm hạnh phúc của cả nhà.

“Mỗi buổi sáng, tôi rất hào hứng khi thức dậy và trải qua một ngày mới với điều kỳ diệu nhỏ quý giá của mình”, cô gái sinh con sau cơn hôn mê hạnh phúc nói.