Dù bị cắt bỏ một nửa phần cơ thể nhưng “cô bé bóng rổ” vẫn luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình
Cho đến bây giờ khi đã đứng trên bục vinh quang, nhưng có lẽ điều khiến “cô bé bóng rổ” Tiền Hồng Diễm ám ảnh nhất có lẽ vẫn là vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 20 năm về trước khiến cô phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới mới có thể duy trì sự sống.
Không có tiền lắp chân giả, ông nội sáng chế quả bóng rổ lắp vào người cháu gái
Sinh ra trong một gia đình làm nông không mấy khá giả, cuộc sông của Tiền Hồng Diễm có lẽ cũng sẽ bình yên trôi qua như bao đứa trẻ ở huyện Lục Lương, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thế nhưng tai nạn kinh hoàng xảy ra vào năm 2000 đã khiến Tiền Hồng Diễm bị thương nghiêm trọng và phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới mới có thể duy trì sự sống.
Kể từ giây phút tỉnh giấc, Hồng Diễm nhận ra thói quen đi dép vốn dĩ rất bình thường của mình giờ đây đã trở thành xa xỉ, Tiền Hồng Diễm chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Lúc tỉnh dậy cháu thấy chân mình rất lạnh. Cháu bảo mẹ xỏ giày cho nhưng mẹ không nói gì, chỉ thấy 2 hàng nước mắt chảy xuống. Sau đó cháu nhận ra cả cuộc đời này không còn cơ hội xỏ giày nữa".
Hàng ngày nhìn thấy bạn bè được nô đùa, chạy nhảy bằng chính đôi chân của mình, Hồng Diễm không khỏi chạnh lòng và tủi thân. Điều an ủi duy nhất với cô bé ngay lúc này có lẽ là trái bóng rổ mà cô được ông nội mình sáng chế thay thế đôi chân để có thể chủ động đi lại mà không quá phụ thuộc vào người khác. Trong một chương trình phỏng vấn dành cho người khyết tật, khi được hỏi muốn nhận món quà gì nhất trong dịp Tết, Tiền Hồng Diễm đã trả lời luôn là "muốn một trái bóng rổ". Chẳng bao lâu sau, những hình ảnh của Tiền Hồng Diễm đã lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc với tên gọi đáng yêu là “cô bé bóng rổ”.
Đâu ai đánh thuế ước mơ và bước ngoặt tạo nên kì tích của cuộc đời
Năm 2007, Tiền Hồng Diễm nhận được đôi chân giả miễn phí đầu tiên và đến điều trị phục hồi chưc năng tại Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi Chức năng Bắc Kinh. Cũng thời gian này, Hồng Diễm đã thử sức mình với bộ môn bơi lội cấp quốc gia dành cho người khuyết tật. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi việc thiếu hụt nửa thân người dường như là trở ngại lớn nhất của cô lúc này. Thế nhưng bằng trái tim nhiệt huyết, ước mơ vượt lên chính mình không ngại khó, mỗi ngày đều tập bơi 10.000m trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Những cố gắng không ngừng nghỉ này đã giúp Tiền Hồng Diễm trở thành vận động viên bơi lội tiềm năng, ngôi sao sáng đại diện cho Trung Quốc tham dự các kì thi thể thao dành cho người khuyết tật.
Tuy nhiên không có con đường nào là trải thảm, không có hào quang nào đến với chúng ta bằng con đường phẳng lặng, và đối với cô bé tật nguyệt như Hồng Diễm cũng không phải là ngoại lệ. Năm 2011 khi vòng loại gặp Paralympic, ông nội của cô đã đột ngột qua đời khiến cho cô không đủ tinh thần để thi đấu, kết quả mà Hồng Diễm và cô chỉ giành được 1 huy chương đồng, không thể bước tiếp vào vòng trong.
3 năm sau, bằng ý chí không ngừng nghỉ, tháng 9/2014, "cô bé bóng rổ" đã quay trở lại và giành chức vô địch tại Paralympic 2014 ở hạng mục bơi ếch 100m. Trải qua 20 năm nỗ lực bền bỉ và gặt gái được nhiều giải thưởng danh giá trong bơi lội, đến năm 2019, "cô bé bóng rổ" đã giải nghệ và nuôi ước mơ trở thành huấn luyện viên giúp đỡ nhiều vận động viên khuyết tật khác.
Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc sống thường nhật được Tiền Hồng Diễm đăng tải trên trang cá nhân. Nhìn ngắm cô bé bóng rổ ngày nào trở nên thiếu nữ xinh đẹp, luôn nở cười nghị lực phi thường, hẳn ai cũng có thêm lý do để nỗ lực và thêm trân quý những gì hiện tại.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1