Nhà có đông con, nhiều bố mẹ, ông bà thường dành sự ưu ái, thiên vị nhiều hơn cho đứa nhỏ mà quên mất rằng đứa lớn vẫn còn là trẻ con, rất cần được đối xử công bằng.
Miệng thì nói con nào cũng là con, yêu thương như nhau, không thiên vị đứa nào hơn đứa nào nhưng khi đứa con nhỏ ra đời, sự tập trung, mối quan tâm của cha mẹ, ông bà chắc chắn sẽ dồn hết cho đứa nhỏ. Lời hứa ban đầu với chính mình và với con về việc "thương đồng, yêu đều" sẽ dần mất đi.
Nhiều bà mẹ thừa nhận rằng từ khi sinh đứa con thứ hai, bản thân ngày càng mất kiên nhẫn với con lớn. Thậm chí có nhiều tình huống bản thân mẹ không cần biết đúng sai, cáu bẳn vô cớ trút hết lên đứa con đầu. Mắng con xong, làm tổn thương con rồi thì mới nhận ra bản thân mình thật tệ. Nhưng bát nước hắt đi đâu thể hốt lại nguyên vẹn. Trái tim con đã rớm nước mắt, trái tim mẹ cũng phải qua bao đợt dằn vặt, tự trách mình.
Mới đây, một em bé ngồi trên xe đồ chơi chòi chân đã sơ sẩy lao thẳng xuống cầu thang khi đang chơi ngoài sân. Toàn cảnh video ghi lại cảnh người mẹ chất vấn cô chị gái đứng kế bên khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
Ảnh: Sohu
Trong video, trên một khoảnh sân lớn trước nhà, có hai bé gái đang chơi đùa. Cô chị gái quanh quẩn bên em. Còn cô em gái đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi, loại chòi chân điều khiển hướng đi của xe. Hai chị em mải chơi, dần bị dồn về phía cầu thang. Có lẽ nhận biết nguy hiểm nên khi chiếc xe của em sắp trượt xuống cầu thang, cô chị đã đến lắc lư đầu xe, tìm cách xoay sở để đưa em trở lại vùng an toàn.
Do còn quá nhỏ, không đủ lực bàn tay để níu lại chiếc xe có em đang ngồi trên đó, càng khó giữ cơ thể thăng bằng ở đoạn dốc giữa sân chơi và cầu thang nên ngay lập tức, chiếc xe đồ chơi cùng em gái lao nhanh xuống.
Ảnh: Sohu
Thấy em gặp nguy, cô bé nhanh chóng đi gọi người lớn trong nhà để cầu cứu sự giúp đỡ. Người mẹ từ trong nhà, nghe thấy tiếng con khóc to thì ngay lập tức chạy ra. Rất may, xe trượt theo độ dốc của cầu thang nhưng em bé không bị thương mà chỉ khóc lớn do quá hoảng sợ. Người mẹ chạy đến, ôm lấy em bé rồi dỗ dành, xoa dịu.
Nhưng thái độ sau đó của người mẹ này mới thực sự châm ngòi cho cuộc bàn tán sôi nổi sau đó.
Người mẹ trong lúc bế con nhỏ, an ủi bé giữa cơn hoảng sợ thì cũng đồng thời tức tốc trở lại phía trên cầu thang, nơi con gái lớn đang đứng rồi chấn vấn: “Con có đẩy em xuống không?”
Ảnh: Sohu
Câu hỏi đột ngột thốt ra từ gương mặt có phần giận dữ của mẹ khiến cô bé nhất thời bối rối. Ngay sau đó, người mẹ chẳng thèm nghe lời giải thích của con, cũng không cần đoái hoài đến tâm ý của cô bé mà nhanh chóng ôm bé em trở lại vào trong nhà.
Chứng kiến cảnh bé gái bị bỏ lại với lời cáo buộc vô tâm, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc. Họ cho rằng câu hỏi, cũng là lời buộc tội hồ đồ của người mẹ chắc chắn khiến bé gái rất đau lòng. Thứ nhất, bé không phải là người đẩy em mình xuống mà thậm chí, trước khi sự việc xảy ra, bé cũng đã cố sức để đưa em mình đến vùng an toàn. Thứ hai, khi sự việc không may xảy ra, thấy em ngã như vậy, bé gái hẳn cũng rất sợ hãi. Người mẹ đã không thể mở lời an ủi con mình một tiếng, còn ngay lập tức hỏi ngược như thể đổ cho con cái tội “đẩy em ngã”, chẳng phải đã làm tổn thương con mình nhiều lắm sao?
Ảnh: Sohu
Rất nhiều người đồng ý rằng khi một đứa trẻ không gây ra chuyện mà bị gán tội nó sẽ cảm thấy rất tổn thương. Phương chi, người cố đẩy tội đó lại là mẹ mình.
Cũng sau câu chuyện này, mọi người lại bắt đầu bàn tán về câu chuyện thiên vị giữa con bé, con lớn trong các gia đình.
Sau khi sinh bé thứ hai, bố mẹ mất kiên nhẫn với nhiều việc. Đôi khi, chỉ cần nhìn con lớn thôi, họ đã nảy sinh sự bực bội vô cớ.
Người mẹ sau đó cũng có thanh minh rằng do lúc ấy vì cô xót con nên hơi vội, hơn nữa thường ngày em nhỏ không tự mình chơi xe mà phải luôn có mẹ đẩy. Vì vậy, trong vô thức, chị đã hỏi con gái lớn xem có đẩy em không chứ không có ý đổ lỗi cho con.
Rõ ràng, bé gái trong video cũng không phải là đứa trẻ lớn. Ở tầm tuổi này, bản thân bé cũng cần có người lớn theo cạnh chăm sóc chứ đừng nói chăm sóc người khác. Vậy mà, bé đã tự xoay sở để giúp em, lại còn biết gọi người lớn khi xảy ra sự cố. Với tất cả những nỗ lực đó, bé đã làm những gì tốt nhất có thể trong độ tuổi của mình rồi. Người lớn nếu muốn trách hãy trách bản thân mình đã quá chủ quan, lơ là, không để mắt đến con trẻ chứ không thể vì xót đứa bé bị ngã mà cho phép bản thân quay qua làm tổn thương đứa con lớn, nhất là khi đứa lớn cũng còn là một đứa trẻ chưa đủ sức để tự chăm sóc mình.
Người lớn cần biết rằng, trẻ con khi chơi thì xung quanh khu vực chơi của trẻ phải tránh các mối nguy có thể gây tai nạn. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chơi ở góc cầu thang không hề có cửa chắn nhưng lại không một bóng dáng người lớn nào đứng gần đó trông nom. Mối nguy hiểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được nên trong chuyện này, người lớn đáng trách chứ không thể bao biện hay đổ lỗi cho đứa trẻ.
Lời nói thốt ra, dù không cố ý nhưng tổn thương cho trẻ thì đã rồi. Cho dù người mẹ nói không có ý đổ lỗi cho con thì hẳn bé gái cũng đã bị tổn thương tâm lý, ít nhất là trong thời khắc đó. Mặc dù trẻ con không để tâm quá lâu, lại sẵn sàng bao dung cho mẹ mình nhưng không vì thế mà người lớn có thể tùy tiện nói ra lời đau đớn mà không chút suy nghĩ cho tâm trạng của đứa trẻ.
Sau khi sinh con thứ hai, nhiều bậc cha mẹ ý thức rằng cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con lớn. Nhưng khi đứa con thứ hai chào đời, cha mẹ dường như quên hết những lời tự hứa của mình. Dẫu biết, có thêm con, bố mẹ không thể tập trung hết mọi thứ cho con đầu như trước nhưng trong trách nhiệm yêu thương của mình, bố mẹ phải luôn nhắc nhở để bản thân không quên mất điều này. Nếu đã chuẩn bị trước tâm lý cho con khi có em, cha mẹ cũng phải thỏa thuận luôn với con khoảng thời gian cố định trong ngày sẽ dành riêng cho con. Những khi con có biểu hiện tủi thân, thu mình, mặc cảm, cha mẹ phải quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con, hỏi han và giải thích cho con hiểu. Đồng thời, dành cho bé nhiều thời gian hơn để bé không có cảm giác bị bỏ lại phía sau.

