Khi cha mẹ cãi nhau, điều đau buồn nhất chính là con cái chứng kiến cuộc cãi vã đó.
Montessori từng nói rằng mọi việc chúng ta làm đều sẽ ảnh hưởng đến con mình, không chỉ đến chọn lựa trong cuộc đời mà còn quyết định tương lai của trẻ.
Khi cha mẹ cãi nhau, trong mắt trẻ, gương mặt hiền lành bỗng chốc trở nên đáng sợ. Nét hung dữ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí trẻ, nỗi sợ hãi sẽ in sâu trong lòng và có thể trở thành vết thương không thể chữa lành.
Những lời nói tổn thương của cha mẹ trong lúc giận dữ có thể bị người lớn quên đi khi quay lưng lại nhưng lại in sâu vào lòng trẻ như một vết hằn, gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Ảnh BJH
Mới đây, một người cha đã chia sẻ đoạn clip về con trai mình. Anh vô cùng hối hận sau khi xem camera giám sát. Tất cả bắt đầu từ cuộc cãi vã trong nhà giữa 2 vợ chồng. Điều anh không ngờ tới là cậu con trai đã vô cùng tổn thương khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Hành động của cậu bé khiến bố cậu rơi nước mắt xót xa. Cư dân mạng thì cho rằng, đằng sau những cuộc cãi vã giữa cha mẹ là những đứa con bất hạnh.
Trong clip do camera ghi lại, một cậu bé mặc áo nỉ màu đỏ lặng lẽ bước đến trước cửa nhà, nhìn trái nhìn phải thấy xung quanh không có ai, quỳ xuống chắp tay cầu nguyện.
Vừa quỳ xuống, cậu bé nghe thấy có người đi ngang qua, vội vàng đứng dậy. Sau khi người đi đường đi ngang qua, cậu lại quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện. Đứa trẻ trông có vẻ ngoan ngoãn, và đau khổ.
Ảnh BJH
Cảnh tượng này đã được ghi lại trên camera giám sát. Người cha cho biết hôm đó vợ chồng ông đã cãi nhau và âm thanh hơi lớn có thể khiến con trai sợ hãi. Đáng buồn thay, sự việc xảy ra vào ngày 31/12/2023. Đến tận gần đây người cha có việc xem lại camera giám sát mới phát hiện ra.
Hóa ra cậu bé hôm đó chơi với lũ trẻ hàng xóm, sau đó về nhà khi trời tối. Tuy nhiên, vừa đến cửa nhà, nó đã nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau, âm thanh lớn đến mức có thể nghe rõ qua cửa. Cậu bé nghe thấy bố mẹ mình nói một số điều khó chịu, trong lòng rất sợ hãi, sợ cha mẹ thật sự sẽ ly tán, sợ mình sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn, sợ mình sẽ không có tình yêu thương đủ đầy.
Cậu bé không dám vào nhà, chỉ có thể nán lại ở cửa. Có lẽ nó chợt nhớ ra ông bà, tổ tiên, thần linh có thể phù hộ cho gia đình hòa thuận nên quỳ xuống đất cầu nguyện.
Vào ngày cuối cùng của năm cũ, trong khi những người gia đình khác quây quần vui vẻ đón năm mới thì cậu bé lại trải qua trong nỗi sợ hãi. Nhìn hình ảnh trong camera, người cha đau xót khi thấy con áp tai ở cửa, sau đó lén lút quỳ xuống cầu nguyện bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
Lần đầu tiên quỳ xuống cầu nguyện, bé trai nghe thấy có người đi ngang qua nên ngượng ngùng đứng dậy. Nột lúc sau, có lẽ nó cảm thấy lời cầu nguyện vừa rồi của mình chưa đủ chân thành nên sau khi chắc chắn không có ai ở xung quanh mới quỳ xuống cầu nguyện lần nữa.
Ảnh BJH
Cảnh tượng này kéo dài rất lâu, cậu bé không dám vào nhà cho đến khi cuộc cãi vã của bố mẹ dừng lại, tuy nhiên, nó không nói với bố mẹ mình vừa làm gì hay cảm thấy thế nào mà chỉ im lặng chịu đựng. .
Hơn nữa bố mẹ cũng không phát hiện con có điểm gì bất thường. Mãi đến khi xem camera, người cha mới phát hiện ra con trai mình đã quỳ ngoài cửa lâu như vậy. Xem xong, anh cảm thấy có lỗi với con trai. Anh quyết định thay đổi thái độ, giao tiếp tốt với vợ, không cãi nhau vì những chuyện vụn vặt nữa, anh cũng quyết định quan tâm đến con trai nhiều hơn, đồng hành cùng con nhiều hơn, yêu thương con nhiều hơn và để con cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Anh đăng sự việc này lên mạng với mong muốn thu hút nhiều sự chú ý của các bậc phụ huynh, không để con cái lớn lên trong bầu không khí cãi vã, gây áp lực quá lớn cho con, không để con mất niềm tin vào tình yêu.
Người cha kể rằng khi nhìn thấy con quỳ trước cửa, anh cảm thấy rất buồn và bật khóc.
“Chắc hẳn con trai tôi đã rất đau khổ khi thấy tôi cãi nhau với mẹ nó. Tôi hối hận, tôi thực sự có lỗi với con. Con trai tôi sống tình cảm và cư xử nhẹ nhàng với những người xung quanh. Có lẽ hôm đó nó rất sợ, tôi rất xấu hổ, một người ở tuổi ngoài ba mươi còn không bằng đứa trẻ hiểu chuyện này.”
Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng đằng sau mỗi cuộc cãi vã của cha mẹ đều có một đứa trẻ đau khổ và thiếu tự tin về bản thân. Vì vậy, đừng cãi nhau, đó sẽ là cái bóng ám ảnh suốt đời trong lòng trẻ.
Cư dân mạng bình luận:
“Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau khi tôi còn nhỏ và họ hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của con cái. Họ không chỉ gây ồn ào mà còn đánh nhau và ném đồ đạc. Sự việc này đã gây tổn hại tâm lý nghiêm trọng cho tôi. Sau nhiều năm, tôi vẫn có những giấc mơ thấy họ cãi nhau, ném tôi ra vệ đường và không muốn tôi nữa. Nhiều khi tôi thức giấc giữa đêm và khóc. Bây giờ tôi đã đến tuổi kết hôn, tôi không muốn kết hôn chút nào, tôi nghĩ hôn nhân quá đáng sợ.”
“Xem clip mà không cầm được nước mắt. Tôi thấy chính bản thân mình trong cậu bé ấy. Ngày xưa khi con nhỏ, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tôi đều lén quỳ trước bàn thờ ông bà, cầu cho họ đừng ầm ĩ nữa. Bầu không khí gia đình như vậy thực sự có thể gây hại cho trẻ em. Tôi mong tất cả mọi đứa trẻ trên đời sẽ lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.
“Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã nhưng họ không dám ly hôn, họ nói vì tôi nên họ phải giữ gia đình đầy đủ, có ích gì đâu chứ. Tôi cũng cãi nhau với chồng cũ sau khi kết hôn, mong anh quan tâm, chia sẻ vui buồn với tôi, cùng nhau nỗ lực để gia đình hạnh phúc nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại mong đợi của tôi. Con cái tôi trong nỗi sợ hãi giống như tôi khi còn nhỏ. Vì vậy, khi người lớn cãi nhau, không phải vì họ ng.u dốt mà vì họ không nhìn thấu sự việc. Cuộc sống không thể gượng ép, những người có con đường khác nhau cũng không nên tìm cách gặp nhau. Vì con cái, nếu hôn nhân không thể hàn gắn thì thà dũng cảm ra đi còn hơn để con cái sống trong bối rối, oán hận.”
“Thực ra, đứa trẻ hiểu hết mọi chuyện, nó quỳ xuống cầu nguyện vì không muốn bố mẹ ly hôn, mất đi tình mẫu tử, tình cha con. Nếu cứ tiếp tục như thế này, những đứa trẻ tâm lý yếu đuối sẽ lạc lối mất.”
“Khi còn nhỏ, tôi sợ nhất là bố mẹ cãi nhau. Cứ mỗi lần ra ngoài mà nghe tiếng cãi vã, tôi sẽ cầu nguyện rằng đó không phải là bố mẹ cãi nhau, nhưng mà thường phản tác dụng. Có một lần tôi đang vui vẻ ở nhà chú ba thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chú ba cũng không thích bố mẹ tôi cãi nhau, ông ấy cứ. nhìn tôi: “Sao mày không về nhà đi!” Tôi vẫn còn nhớ cái nhìn chán ghét của chú tôi. Một gia đình thường xuyên cãi vã sẽ bị mọi người ghét bỏ, kể cả con cái.”
Nếu thường xuyên chứng kiến cha mẹ cãi vã, khi con cái lớn lên, chúng có lòng tự trọng thấp và sẽ dùng mọi cách để lấy lòng người khác, để được người khác chấp thuận. Một khi điều gì đó không vui xảy ra, nó sẽ luôn đổ lỗi cho chính mình. Không ngừng nội tâm hóa bản thân, cả người tràn đầy năng lượng tiêu cực. Những đứa trẻ này khi trưởng thành cũng sợ kết hôn, chúng sợ hãi việc lặp lại những hành vi của bố mẹ khi xưa.
Có thể nói, việc cha mẹ cãi nhau có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến con cái. Vì vậy, để con có thể chất, tinh thần khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng, cha mẹ phải biết kiềm chế cảm xúc và tạo không khí gia đình đầm ấm cho con.

